1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Khi mình quyết định vén tấm màn bí mật bao quanh con gái cho đàn ông được biết ,thì mình cũng nhắm chừng là sẽ có ý kiến phản đối từ phía con gái bọn mình ! Thú thật ,lúc trước mình không hề nghĩ ra việc này ,và sẽ phản đối nếu như có ai đó "dám" làm như vậy ,nhưng sau khi trải qua nhiều sự việc ,và mình đã quyết định để cho đàn ông có thể hiểu bọn mình đang nghĩ gì để mà "ứng phó " (vì có nhiều gã ..."ngố " lắm bạn ạh !!! ....
    Điều mình lo nghĩ đầu tiên là sợ bọn Sở Khanh chui vô đọc rồi biết được điểm yếu của bọn mình mà đem ra áp dụng với các cô gái nhẹ dạ ,cả tin (vì bây giờ con gái không ngây thơ như trước và sắc sảo hơn trong lối suy nghĩ nên họ sẽ không vì vài lời đường mật hay quà tặng đắt tiền mà " đổ " đâu ! Họ biết được câu tiền trao cháo múc của bọn Sở Khanh mà ,đúng không chị em ?? ) .Nhưng mà đã nói là bọn Sở Khanh thì đâu cần phải đọc bài viết này để áp dụng ,cưa cẩm ,bọn họ đã biết từ khuya rồi !!! như thế mới có thể mang mác Sở Khanh chớ ,đúng không ?? Nên F một phần có thể trấn an mình là không sao đâu ...
    Điều thứ 2 này mới là quan trọng khiến F quyết định làm việc "có một không hai" này ....
    F đã từng nghe nhiều cô gái ,ngay cả những phụ nữ khi đã lập gia đình vẫn thường than thở rất nhiều .Không phải là vì người yêu/ chồng mình không thương mình ,không make a lot of money cho gia đình ,không quan tâm đến con cái ....mà là " ANH ẤY CHẢ HIỂU GÌ VỀ MÌNH CẢ !!!!" Dù cái sự không hiểu ấy đâu phải là lỗi ở anh ấy ??? Rồi giân hờn ,trách móc ,nghi ngờ ....khiến cho gia đình ngộp ngạt ....,để rồi xuất hiện vết nứt
    Và điều buồn cười là con gái chúng ta có rất nhiều người mang cái tự ái "to tổ chảng " ,dù khi biết đó là lỗi ở mình rành rành ra đó ,mà vẫn không chấp nhận là sai ,lại còn ỏng ẹo làm nũng ,hay trách móc khi " anh ấy không xin lỗi trước !!!" .Mình hỏi các bạn nhé : Các bạn không nói rõ cho người đàn ông của mình biết để biết đường "đầu hàng" (kể cả khi không có lỗi ) mà lại không muốn họ hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì hay sao ?? Người không chịu nói ,người lại chẳng thể hiểu người kia muốn gì ,vậy làm sao duy trì được tình cảm .Chắc các bạn không muốn anh ấy phải thốt lên : TÔI THẬT KHÔNG BIẾT EM MUỐN GÌ NỮA ,MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT EM NGHĨ GÌ ĐỂ CHIỀU CHUỘNG CHO PHẢI ,MÀ KHÔNG SỢ EM NÓI LÀ CHÚNG TÔI ĐANG CÓ " ÂM MƯU" !!! Rồi một ngày ,vì cái tự ái to đùng của cả hai mà phải xa nhau mãi mãi ,đáng không bạn ???
    Con gái chính là một kỳ quan để đàn ông khám phá ,nhưng không có nghĩa là chúng ta trở thành một tảng băng di động ,hay là một cái gì quá xa cách mà anh ấy "với không tới" ! Trong khi thú thực là bạn cũng yêu người đó mà ,sao không cho ảnh cơ hội để hiểu bạn ....Trong tình yêu không phải chỉ có sư> bí ẩn mới hấp dẫn đối phương ,mà còn lệ thuộc vào tình yêu của cả hai ,và bí ẩn ở cá tính chớ không phải nằm ở chỗ làm bộ làm tịch đâu bạn ạh (mình là con gái đôi khi còn thấy bực nữa là đàn ông ,vì họ vốn dĩ không có kiên nhẫn mà ngồi đó nghe bạn hờn dỗi đâu !!!)
    Và bạn cũng nên thú nhận là khi anh chàng của mình "khờ khạo "quá cũng khiến bạn ....tức phát điên nhá !! .Đôi khi chúng mình cũng muốn nghe những lời ngọt ngào của người yêu ,dù chỉ là 3 tiếng "ANH YÊU EM" cũ rích ,mà anh chàng thì chẳng thèm nói ! mà họ chứng minh bằng hành động nhiều hơn ! Nhưng con gái ai mà không muốn nghe từ người yêu những lời yêu thương ,dù anh chàng có nhảy vào biển lửa cứu bạn chăng nữa cũng không bằng 3 tiếng thiêng liêng ấy !!! Mà con gái mình hông lẽ nói anh ấy " ANH ƠI ,NÓI LÀ ANH YÊU EM ĐI !!!! Trời ạ ! Bạn nào có gan thì làm nhá
    Và mình mong là những chàng trai nhút nhát co thể hiểu dược đối tượng mà mình đang tăm tia có chịu hay không ,vì nhiều cô trong bụng thì cũng đang chờ người ta nói ra câu đó ,mà ngoài mặt làm như là ....người đó chẳng đáng cho mấy cô quan tâm ,tệ hơn ,có người còn nói không nữa !! Để rồi anh trách nàng ,nàng thì bảo là anh ngốc nghếch !!! Chỉ vì không hiểu nhau !
    Do đó ,nếu đươc, các bạn gái hãy thông cảm cho mình ,và quyến rũ anh ấy bằng cá tính cũng như những ưu điểm ,tài nấu ăn,sự hiểu biết rộng rãi và là người bạn hiểu và tôn trọng chàng ,chớ không nên làm anh ấy ...phát ốm lên vì những trò mè nheo ,hay những cử chỉ ,hành động quá bí ẩn (nên chàng hết có kiên nhẫn khám phá luôn ! ) ,cái gì ít cũng tốt hơn bạn ạh ! Nhưng mình cũng sẽ không tiết lộ hết bí ẩn của chị em đâu ,chỉ trừ những cái khiến chàng phải đaU đầu và bạn phải uất ức thôi !! Vậy chắc được rồi chớ chị em ??
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em post tiếp đây nhưng bác nào khen thì tốt thôi ,nhưng nếu được thì vote cho em 5 sao nhá !! để em còn có hứng viết tiếp chớ !!
    Còn nữa ,ở đây em chỉ nói đến những điều cơ bản trong tình yêu làm các bác freak out thôi nhá .Chớ em còn nhỏ lắm ,mấy chuyện tế nhị phiền các bác có biết thì ...giữ trong lòng thôi ,đừng đầu độc em tội nghiệp .....
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Con gái dù đôi khi thích chọc cho bạn trai nổi giận bằng những câu nói đùa ,nhưng nàng sẽ không bao giờ chấp nhận nếu bạn đùa như thế với nàng đâu nhé .Phải biết lựa chuyện mà đùa đấy ! Có thể kể chuyện vui nhưng không được mang mấy chuyện thuộc loại chọc tức nàng ra mà kể nhá
    Còn một chuyên nữa mà không nói ra các anh khỏi biết luôn : Cô gái nào cũng muốn bạn trai mình bộc lộ tình yêu ra cả ,nhất là khi có bạn bè 2 người ở đó ! Không phải là lộ liễu ,nhưng ít ra cũng không nên bỏ mặc bạn gái mình ngồi "chóc ngóc " trong lúc bạn mải mê nói chuyện với bạn bè đấy nhá .Có thể gắp thức ăn cho nàng ,hay chỉ cần giới thiệu nàng với bạn bè bạn và giúp nàng hoà nhập (chắc bạn không muốn nàng oán ghét bạn bè bạn vì họ cướp bạn khỏi nàng chớ ?? ,hơn nữa còn có thể tía lia mà không lo nàng nghĩ là " mang bồ bỏ chợ " ! Nhưng thỉnh thoảng cũng nên cho nàng thấy là bạn không chỉ lo ...nhiều chuyện mà bỏ mặc nàng .
    Đàn ông khi mà chỉ có 2 người thì âu yếm yêu thương lắm ,nhưng sao lúc có đông bạn bè lại không dám thể hiện ?? Nếu giây phút đó mà cho nàng thấy bạn rất quan tâm đến nàng (dù chỉ bằng vài cử chỉ nhỏ nhoi thôi) ,tình yêu của nàng với bạn sẽ tăng đáng kể đấy !
    Và có một điều làm F thấy tức dùm cho bạn gái nè : Khi đang còn trong thời gian đầu yêu thương , nhưng đã tỏ tình và cổ đã đồng ý thì cô ấy đã là bạn gái bạn rồi ,thế mà có nhiều anh chàng phải nói là ...khùng không thể tả : Không giới thiệu cô ấy như là bạn gái ,mà chỉ nói với mọi người cô ấy là một người bạn !!! Lạy chúa ,trong đây có anh chàng nào khùng đến mức đó chưa ??? hay còn ...khùng hơn nữa .....
    Cô ta có vẻ như không quan tâm nhưng trong lòng thì ....nghĩ gì ai mà biết .Chúc các huynh ở đây có thể chiếm trọn được tình yêu của nàng ! Mỏi tay rồi bữa khác post tiếp nha
  4. linhcio

    linhcio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi!!! vừa vote cho bạn 5 sao xong
    Tôi thấy các bài viết của bạn rất thú vị và nhận thấy rằng đúng là con trai chúng tôi nhiều khi cũng vô tâm & vô duyên, không hiểu hết nửa kia của mình mà phải hối hận
    Thanksssssss!!!!
  5. linhcio

    linhcio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sorry trước nhé!!! Cho hỏi bạn một chút, bạn nhỏ cỡ nào mà lại viết được như vậy??? có quá nhiều kinh nghiệm ??? được rút ra từ những người xung quanh, sau khi quan sát thu thập như làm điều tra xã hội học hay...???
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hihihi,cám ơn Lincio đã vote cho mình nhá ...Bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn dây
    Bạn có tin mình mới chỉ hơn 18 tuổi được vài ...tháng không ,tính tuổi tây đấy nhá ,nên có thể nói mình chưa trưởng thành ,đúng không ? Mình viết bài này, chủ yếu là do chính những kinh nghiệm mình tích luỹ được ,sau khi đã trải qua những biến cố tưởng chừng như đã hạ gục mình vĩnh viễn ,nhưng mình đã đứng lên được ,rồi lại chợt nhận thấy trong đời sống tình cảm lứa đôi sao có nhiều người chỉ vì một lý do tưởng chừng như rất vô lý mà phải xa nhau mãi mãi ??? Và mình đã mang toàn bộ những sai sót của mình trong quá khứ ,và những kinh nghiệm trải qua để cho các bạn trai hiểu được con gái bọn mình ,để không vì không hiểu được nhau mà mất đi tình yêu ...Mình đã không lấy ai ra làm ví dụ hết mà lấy chính bản thân mình đó ,do đó có thể nói là khá chính xác !!Chỉ với một mong ước duy nhất ,đó là các bạn nên hiểu và tôn trọng đối phương ,yêu nhau bằng cả trái tim chân thật thì F đã thấy mình đã làm được một việc thật có ích .F không muốn cô gái nào phải chịu đau khổ như F chỉ vì bạn trai không thể hiểu được mình mà phải chia tay dù vẫn yêu .Các bạn tiếp tục vào đây ủng hộ F nhé ,cám ơn nhìu
  7. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cô em còn trẻ mà có vẻ rất am hiểu nhẩy,rất tốt,kinh nghiệm luôn không bao giờ thừa với những người trẻ tuổi trên con đường sống.Con gái thường sâu sắc hơn con trai,boy thì hơi vô tâm,anh cũng chẳng đọc hết bài của cô em nhưng cũng thấy hay hay.Thoi tiếp tục đi nhé,anh đi xem bóng đá đây,xem xong vào đọc tiếp
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì bạn nên đặt tâm trạng của mình vào tâm trạng của đối phương .Nếu như bạn làm gì khiến cô ấy không được vui ,cách duy nhất có thể làm là hãy đặt mình vào địa vị của nàng .Chúng ta khi tranh cãi hay vô tình làm buồn người khác cũng luôn cho là ....mình đúng ! Mà quên đi phải hiểu rõ cảm giác của đối phương ....
    Bạn yêu nàng nên không muốn nàng gặp ai khác ngoài bạn ,hay lại giận khi nàng thân mật với một anh chàng nào đó .Do đó ,bạn cũng nên hiểu là nàng cũng thấy bực lắm khi mà bạn bỏ rơi hay làm nhu8 không có nàng ở đó mà thân mật với một phụ nữ khác ....Nếu bạn có thể nhìn nhận được vấn đề qua những sự việc xung quanh ,và đưa ra một giải pháp hợp lý (nếu là bạn thì bạn nghĩ gì ,do đó ,trước hoàn cảnh ...y chang như thế cô ấy sẽ thấy thế nào ...) thì 2 bạn sẽ có một nền tảng vô cùng vững chắc ....
    Nàng lầm lỗi ?? Nên nhớ là toà án nào cũng cho bị cáo được giải thích trước lỗi lầm của mình cả ! Bạn thử nghĩ coi ,nếu bạn chỉ phạm một sai lầm nhỏ thôi mà nàng suy nghĩ lung tung ,hay cả hai hiểu lầm nhau một điều gì đó mà nàng thì khăng khăng buộc tội bạn mà không thèm nghe giải thích ,thế có tức điên lên không ?? ...Cho nên ,hãy cho nhau cơ hội bạn nhé (cả 2 phái đấy ) ,tức giận chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi .....
    Tình yêu dựa trên nền tảng của tình yêu .Chỉ có 2 chữ đó thôi chớ không bao gồm : vì ...lòng thương hại ,trả ơn ....Cái đó không phải là tình yêu ,chỉ khiến người ấy căm ghét bạn nếu một ngày cổ /anh ấy biết được sự thật .
    Khi yêu không có chỗ cho sự tự cái hay cái tôi ! Bạn yêu người ta ,hãy nói cho người ta biết ! Bạn có thể sợ người ta từ chối ,hay sợ anh ta coi thường bạn ?? Quên đi! Bạn không nói ,anh /cô ấy cũng không nói dù cả 2 đều có cảm giác với nhau ,thì biết đến bao giờ cả hai mới biết được người ấy có yêu mình hay không ? Chờ cả đời hay sao ?
    Con gái chúng tôi bộc lộ tình yêu qua cách quan tâm .chăm sóc ,qua những diều nhỏ nhặt ,hay đơn giản ,chỉ dám cùng bạn chia sớt vui buồn ,mà buồn hay vui theo tâm trạng của bạn ,thật nhẹ nhàng,khiến đàn ông cho là nàng chỉ coi anh như bạn...Mà đàn ông mấy ai thông minh ,tinh tế để hiếu những hành động đó ?? Vậy coi như anh chàng chắng nhận được tín hiệu nào từ cô gái đó đi nhé ( 1)
    Đàn ông lại thích bốc lộ tình yêu qua những hành động thực tế hơn : Giúp gia đình nàng khi họ don nhà ,lắp bóng đèn ,hay đóng lại cái ghế cho nàng mà thấy trong lòng ấm áp ,chớ không như khi cô em gái nhờ giúp chút thôi mà đã ...mặt nặng mày nhẹ .Anh luôn bên cạnh cô ấy những lúc nàng đau khổ nhất ,làm mọi việc để cho nàng được hạnh phúc mà không cần điều kiện gì hết ....Nhưng nói chung, ít có chàng trai nào bộc lộ tình cảm qua những cách ướt át hơn ,chỉ luôn muốn mình là cây tùng quân cho nàng mà thôi .Mà đâu phải nàng thấy được những điều ấy mà biết được anh yêu nàng ?? Có lẽ vì ảnh tốt bụng ,coi mình như em gái hay tội nghiệp cho hoàn cảnh của mình ....coi như nàng cũng chả giải mã được tín hiệu yêu thương của chàng ! (2)
    từ (1) tới (2) ta suy ra : nếu cả 2 không ai chịu ra bước đầu tiên để cho đối phương biết tình cảm của mình ,thì có lẽ cả đời sẽ không bao giờ có được nhau !!!!
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Con trai nhiều người hình như không muốn bạn gái mình makeup hay làm đẹp ,có cảm giác đó là người khác với trước kia ,không còn là cô gái mà anh say mê đắm duối nữa ...Nhưng con gái khi yêu ai cũng muốn mình luôn đẹp trong mắt người yêu cả .Có thể lúc trước nàng không thèm điểm trang son phấn nhưng nay thì chẳng những cách ăn mặc ,cách chưng diện cũng khác hơn xưa ,cả lối suy nghĩ cũng lạ hơn nữa (vì đang yêu đời mà ! ) ....Các bạn nam hãy thông cảm cho nàng nhé ,chỉ vì muốn được tự tin khi đi với chàng hơn mà thôi và cũng muốn làm lu mờ những cô nàng đang vây quanh bạn như ruồi bu mật !! Nếu bạn không thích nàng trang điểm ,hãy nhẹ nhàng nói với nàng : Anh thấy em để tự nhiên lại đẹp hơn đấy !! Đam bảo nàng sẽ cân nhắc sao cho tự nhiên hơn chớ đừng có mà thắng đuột ,thấy mà ...ghét kiểu như : Em đừng có trang diểm nữa ,như hề ấy !!! (ậy ,có nhiều anh ngố nói thế đấy ạ !)
    Phụ nữ đã tâm niệm là : Đàn ông yêu bằng mắt .....cho nên nàng chẳng tiếc tiền mua về hàng tá kem dưỡng da ,đồ trang điểm ,mà có lẽ bạn phải thốt lên : Lạy chúa ,chả biết cái lọ bé xíu ấy có tác dụng gì mà nàng phải ...nhin ăn nhịn mặc để mua cho bằng được ,mà giá tiền thì gần bằng tiền lương một tháng của mình !!
    Bạn hãy thông cảm cho nàng .Tuổi già là kẻ thù số một của phụ nữ mặc dù bạn có nói là yêu cô ấy không phải vì ngoại hình cô ấy chăng nữa ,nhưng ...bố ai tin khi mà đi ngang qua cô nàng xinh dẹp nào đó bạn đều liếc mắt ,ánh mắt không giấu vẻ ngưỡng mộ !!!! Nàng có đui đâu mà không thấy
    Khi yêu ,nàng có thể bộc lộ tình cảm hơi ....quá ! Bạn muốn có chút không gian riêng tư cũng khó .Chính là vì họ đã yêu bạn ,và luôn mong muốn được ở bên bạn .Khi yêu là phụ nữ yêu cả trái tim ,họ dường như quên luôn cả những thói quen thường nhật mà chỉ chăm chăm vào bạn thôi ....Hãy giup nàng có lại những sở thích nhu8 trước kia ,đồng thời cũng cần dành thời gian cho nàng ,đừng để nàng nghĩ bạn chỉ nhớ tới nàng khi ...rảnh rang hổng biết nghĩ đến gì thôi thì đành nghĩ đến nàng vậy !!
    Tuy nhiên, khi người phụ nữ đã không còn yêu nữa ,thì lý trí lại rất vững vàng ,bạn sẽ không thể nào khiến nàng thay đổi ý định đâu .Dù nàng còn chút tình cảm với bạn chăng nữa ,cũng sẽ lạnh lùng từ chối .Đây là lúc đàn ông nếm trải sự băng lạnh của người yêu sau bao năm bị nàng thiu đốt trong tình yêu tuyệt đối của nàng .Ghi nhớ kỹ : Đừng bao giờ phạm lỗi ,hay dồn nàng đến mức nàng ghét bạn ,sẽ không còn đường trở lại .Tự ái của phụ nữ không ít hơn đàn ông bao nhiêu đâu !!
  10. linhcio

    linhcio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Fancy ơi! bé mới hơn 18 mà đã nhiều kinh nghiệm thế??? vậy thì thời gian đâu dành cho các sở thích khác vây??? Anh có cảm tưởng như bé suốt ngày chỉ chú tâm vào tình cảm với bạn trai thì phải???
    Vậy sau những thất bại thì e thấy cần phải làm gì với những gã đàn ông khù khờ như vậy, nếu cả hai vẫn còn yêu??? chắc e sẽ có cách khắc phục chứ???
    Chúc em vui vẻ & hạnh phúc!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này