1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Oh, rất tiếc là anh đã sai .Em vẫn còn rất nhiều thời gian dành cho sở thích riêng .Âm nhac, yoga, nhảy múa ....Nhưng có lẽ em thuộc về lĩnh vực nghệ thuật nên am hiểu rất nhanh và sâu sắc ...
    Em và anh ấy chỉ vì những hiểu lầm mà chia tay ,nhưng mà bây giờ em không còn chút hứng thú gì để nối lại mối quan hệ nữa .Chỉ muốn học xong mấy năm đại học và học dance thiệt giỏi thôi ...Ngoài ra ,mong là chủ đề này được mọi người hoan nghênh là đã thấy vui lắm rồi
    Ah, em đã nói ra hết những gì mà con gái nghĩ cho bọn anh biết rồi .Hy vọng sẽ có một anh đại diện phái mày râu cho em biết con trai nghĩ gì nhé ,có wa có lại mới toại lòng nhau .Chúc vui
  2. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết của francy thật là tuyệt, có thể nhờ nó mà rất nhiều người có thêm niềm hạnh phúc đấy. Vì đã làm một việc thật tốt như thế nên chúc cho francy luôn có một cuộc sống tràn ngập niềm hạnh phúc và yêu thương!
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nam thân mến :
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng gặp chuyện tốt lành ,mặc dù bạn luôn mong muốn như thế .Có lẽ có lúc bạn gặp xui kinh khủng ,và ảnh hưởng rất nhiều trong sự nghiệp hoặc gia đình ...Bạn làm cách nào để giả toả tâm lý chán nản ,giận dữ ...đó ? Không hiếm những người đàn ông đã mượn rượu giải sầu ,hay kéo bạn bè đi ...quậy một bữa để xả stress ....nhưng sau đó có giải quyết được không ? Hay lại phải tiếp tục đối diện với sự thật với một cơ thể rã rời, càng thêm mỏi mệt và càng thấy chán nản hơn ....
    Hoặc là về nhà làm dữ với người nhà ,vợ con ,ăn ngủ không yên ...chỉ làm gia đình lo lắng cho bạn dù họ chắng biết chuyện gì đã xảy ra hết !!
    Bạn ạ ,trong những lúc như thế này bạn hãy nhớ đến lời yêu thương khi nói với người yêu : dù cho bất kỳ chuyện gì chúng mình cũng ở bên nhau ,em nhé !! Hoặc lời nói khi bạn nói trong nhà thờ trước sự chứng kiến của Chúa : ...dù đau ốm hay bệnh tật ,dù nghèo hay giàu cũng ở bên đối phương !! Hãy nhớ đến người phụ nữ của mình và chia sẻ cảm giác với cô ấy ....
    Này ,đừng có mà giãy nảy lên nhé : như thế đâu có giống đàn ông ,uỷ mị như đàn bà thế à ?? Bạn đừng quên bạn cũng chỉ là người phàm mắt thịt thôi chớ không phải là thánh ,mà thánh thì không phải lúc nào cũng hoàn hảo và không mắc phải sai lầm .Nàng là người phụ nữ bạn yêu nhất ,và sẽ gắn kết với bạn nhiều nhất ,tại sao lại không chia sẻ với nàng mà phải nhờ đến những tác nhân khác ??
    Đừng nghĩ nàng sẽ cho là bạn yếu đuối ,dưới cơ nàng ,hay sợ mất đi hình ảnh của một siêu nhân trong mắt nàng ,như thế là hoàn toàn sai lầm ....Bạn tưởng tượng nổi không khi người con gái bạn yêu nhất ,gặp chuyện mà không muốn nói ra ,cứ ấp ủ trong lòng mà ngày càng khô héo vì buồn ,mà bạn thì chẳng biết là chuyện gì để mà giúp ,hay chỉ để cho nàng mượn bờ vai để khóc nức nở ....Bạn sẽ phân vân ,rồi nghĩ ngợi ,lo lắng đủ thứ ...lúc đó thì cả 2 đều cảm thấy bế tắc mà thôi .Nàng cũng sẽ có cảm giác đó khi bạn gặp chuyện .Đôi khi ,chỉ cần nói ngắn gọn là nàng có thể hiểu và có cách khiến bạn giảm stress một cách hiệu quả chớ không cần nói dai nói dài ,nói ...dở như con gái đâu ! Phụ nữ rất muốn chia sẻ những nỗi niềm với người yêu ,và nàng sẽ rất lấy làm hạnh phúc nếu bạn tin tưởng nàng mà tâm sự ,và biết được là : nàng rất quan trọng với bạn !
    Nếu bạn đã có một cô bạn gái hiểu biết ,chững chạc ,và hoàn toàn tin nơi nàng thì đừng ngại ngần kể hết nõi lòng với cô ấy ,hãy cho phep cô ấy được san sẻ với bạn ...bạn sẽ thấy thoải mái hơn ,và cô ấy cũng thấy yên tâm hơn khi biết được đã có việc gì khiến người yêu của mình buồn đến thế ...
    Và cũng đôi khi ,chính nàng có thể giải quyết được vấn đề đó giúp bạn đấy !!! Vì đàn ông thiên về khoa học và muốn giải quyết những việc đó theo óc logic ,chớ không như phụ nữ thiên về mặt tinh thần ,nên sẽ có những việc cần đến tình cảm chớ không phải óc logic của bạn mới tim hiểu được vấn đề ! Ngoài ra ,những người ngoại cuộc thường nhìn nhận vấn đề sáng suốt hơn ,nàng sẽ có những lời khuyên rất hữu ích đấy (khuyên chớ không phải dạy bạn như ...con đâu mà sợ ! )
    Nhưng nếu bạn không may mắn có được một cô gái hiểu chuyện và đáng yêu ,thì cũng không phải là cả thế giới đã sụp đổ đâu ,bạn đừng quên mình còn gia đình ,bạn bè thân cũng có thể cho bạn biết ý kiến và có lẽ giúp được bạn tìm giải pháp tốt nhất .Nhưng bạn nên tâm sự với người con gái mình yêu ,để nàng có thể hiểu được nỗi niềm của bạn ,đừng nên tìm nơi nào xa xôi ,hãy nhìn thẳng trước mặt mình để tìm ra chân lý
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Để góp phần làm chuyên mục thêm phong phú ,mình muốn được cũng các đấng mày râu nói với nhau về các cách để hiểu và thông cảm cho đối phương ,chớ có mình F nói thôi thì cũng buồn lắm .Chúng ta hãy cùng đàm luận về những vấn đề các huynh đau dầu ,bài trả lời sẽ mất từ 24-48 tiếng để có câu trả lời ,rất mong các huynh ủng hộ để phụ nữ chúng tôi còn biết đường mà cư xử cho phải đạo ,chớ chỉ chăm chăm bắt các huynh thế này thế kia thì các huynh lại cho là chúng tôi ...ức hiếp ngườI ta quá đáng ...Nếu được thì cho F biết câu trả lời nhé .
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    22222222, mình thấy con gái nhiều lúc toàn tự làm buồn chính bản thân họ thôi không biết có đúng vậy không nhỉ????
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bạn x600 thân mến :
    Đúng là con gái chúng tôi ưa làm khổ bản thân thế đấy ! Vì chúng tôi đã chịu sự ảnh hưởng nặng nề của đời sống châu Á ,là kín đáo ,dịu dàng .Nếu một chàng trai có nhiều bạn gái ,người ta sẽ nói là anh ta " đào hoa " ! Trái lại ,nếu một cô gái có nhiều bạn trai ,dù chỉ là đi chung đường chỉ là bạn bè qua lại ,người đời cũng chẳng thèm suy xét mà cho là cô ta ....dại trai hay là lăng nhăng ! Trong khi mình nghĩ là con trai hay con gái cũng như nhau ,đều là con người ,và đều có những suy nghĩ ,tình cảm ,sao lại nỡ đối xử phân biệt thế kia ??
    Khi thích ai cô gái cũng sẽ không dám thổ lộ lòng mình ,vì sợ anh ta ....coi thường ,hay sợ người lớn (nhất là các cụ ấy ) cho là ....mất nết ! Và nếu anh chàng kia không ngỏ lời ,thì cổ cũng đành im lặng mà thôi ....Cho nên các anh mới nghĩ là chúng tôi tự làm khổ mình ,nhưng vì cái búa rìu dư luận nó đã vậy ,ai mà chịu nôi> khi ngày nào cũng nghe thiên hạ nói hành nói tỏi mình ? Đừng nói là : họ có nuôi các cô đâu ? nghe họ nói làm gì rồi khổ rồi sở ?? Oh ,vâng ,chẳng ai trong bọn họ là người nuôi chúng tôi cả ,nhưng cũng đừng quên ,con gái vốn rất nhạy cảm ,nhất là khi bị, sỉ nhục hay bị nói hành nói tỏi .... thì còn dáng sợ hơn đòn roi ...Con gái thì cái mặt không thể dày mà có thể không để bụng lời của mấy mụ nhiều chuyện dược !!
    Chắc trong đây mọi người đã đọc đến một tờ báo mà người chồng vì vợ ngoại tình nên rất tức giận .Tuy nhiên ,không đánh đập ,hay đòi ly dị ,mà bắt co6 ta hàng ngày hứng chịu những lời lẽ cay độc đến nổi ...sắp hoá điên ! Cho thấy là những lời nói tác đông đến tâm lý phụ nữ rất nhiều .Tâm lý họ đã mong manh rồi ,chỉ cần va chạm nhẹ với những lời ác độc thì cũng đủ làm họ khổ sở ,chớ nói gì là dùng những lời đó như những "bữa ăn" hàng ngày cho nàng thì dù trái tim nàng là đá cũng sẽ tan chảy thôi !!
    Nên nhắc các anh trong này nhé : Đừng bao giờ nói những điều xúc phạm nàng hay lôi những lỗi lầm ở quá khứ ra mà day nghiến với nàng ...Không yêu người ta nữa thì chia tay ,mỗi người tự đi tìm hạnh phúc khác ,nếu giữ nàng lại mà chỉ làm nàng đau khổ thì ....xin lỗi nhé , độc ác quá đấy !
    Tuy là không phải cô gái nào cũng đáng thương và hiền thục ,nhưng các anh nên hiểu tâm lý đó mà tránh đi việc khiến cho người mình yêu đau khổ .
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Khi nàng hỏi bạn : Anh ơi cái áo này em mặc có đẹp không ? hay là món ăn này em nấu có ngon không etc...Mà đàn ông thì 10 người hết 9 người đã trả lời thẳng đuột : Xâu hơn cái bữa trước !! Dù đã biết là nàng bỏ không ít tiền ra cho bộ váy đó .Hoặc trả lời nàng : Món kho này sao mà ngọt như đường vậy ??? Thì gương mặt đang tươi vui hớn hở thế kia sẽ chù ụ một đống ,và từng nay ,đừng hòn nàng hỏi ý kiến bạn trong mọi vấn đề ( anh ta sẽ phản đối ngay ấy mà ,hỏi làm gì cho ...mất công ?? -Nàng nghĩ thế đấy ạ ) ,và cũng đừng mong nàng cố gắng học hỏi để làm cho bạn những bữa ăn ngon nữa nhá (có nấu thì cũng chê dở ,mà còn cực thân thì nấu làm gì !!!!)
    Bạn ạ ,khi con gái hỏi ý kiến ban, nghĩa là nàng luôn mong muốn bạn ủng hộ những quan điểm của nàng (trừ chuyện hỏi cô gái kia có đẹp không thì phải trả lời ...trái với lương tâm bạn là cái chắc ! ) .Nàng mặc cái áo đó không đẹp ,nhưng đừng nói toạt ra ,vì nàng đã bỏ công chuẩn bị là cũng vì bạn mà ,nàng muốn bạn được ..rạng rỡ mặt mày khi có cô người yêu xinh như tiên thì mới dám bỏ tiền "tân trang " mình lại như thế chớ ?? Nếu thấy không vừa mắt bạn ,có thể đưa ra ý kiến cho nàng : Anh thấy cái áo đó hơi bó quá ,em mặc thế không thoải mái đâu !! hay là : Kiểu này đẹp đấy ,nhưng anh thấy mấy kiểu đơn giản trông em sẽ trẻ trung và quyến rũ hơn !!! .
    Món chè mà nàng bỏ ...lộn muối thay đường ,hay món kho thì nàng lại cho đường ...quá tay !! bạn có thể nhắc khéo : Hình như em bỏ nhầm gia vị phải không ?? ...Và sau đó phải nhớ nói một câu ủng hộ nàng ,động viên nàng ..học nấu ăn tiếp (không thì sau này nàng cho ăn tiệm suốt đời ! ) : " Mới học nấu thôi thì ai cũng thế ,nhưng anh chắc chắn là sau này tài nấu ăn của em còn hơn ...đầu bếp .Em vốn chịu khó và thông minh mà !! Và nàng sẽ quyết tâm thi hành sao cho được là " đầu bếp" như bạn mong đợi !!!
    "Lời nói khong6 mất tiền mua ..." bạn đừng nghĩ chỉ khi cặp kè mới cần nói ngọt với nàng ,mà ngay cả khi nàng và bạn đã là chồng là vợ thì những lời nói kia không khi nào là thừa để giúp nàng luôn tự tịn, thấy bạn là người đàn ông hiểu lẽ phải và là người bạn tâm giao ,giup cho gia đình vững vàng hơn ...
    Hỡi những đức ông chồng chưa bao giờ nói một lời ngọt ngào nào với vợ ,hay xem và thi hành ngay lập tức ,sẽ thấy lại được cô bé con dễ thương như dạo nào mà bạn si mê cuồng điên ,thay cho người phụ nữ khó tánh ở nhà bạn (cho là bạn chẳng bận tâm gì đến nên có cư xủ sao cũng ok !! ) Nhưng nhớ mà nói cho đúng những khía cạnh tốt của vấn đề ,chớ đừng có mà nịnh nọt maximum,không chừng nàng lại cho là ...mới đi làm bậy ở đâu về nên mới nịnh nọt mình đây mà ( phụ nữ hay suy nghĩ thế đấy ạ ! )
    chúc các anh vui va enjoy bài post hôm nay ,mở ra một cánh cửa mới của thế giới quí cô nhé !
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá...cảm ơn F nhiều,
    Đọc xong bài này mình cảm thấy tự tin hơn rồi, hy vọng trong thời gian tới sẽ có tin vui gì đấy
    sao thấy nhiều người đọc mà số * của F vẫn còn ít vậy nhỉ, 10* cho em nha (chắc là ít tuổi hơn W)
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Thế khi chàng trai lỡ lời thì làm sao để chữa lại được nhỉ. Ví dụ như khi được nàng hỏi về món ăn, chàng thật lòng nói là cảm thấy nó hơi ngọt. Sau đấy nhìn mặt nàng thì mới thấy là đã nói...nhầm. Chắc là cuộc nói chuyện sẽ buồn và lắng xuống, cả 2 sẽ cảm thấy mất tự nhiên.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chà chà, em nấu chè, ý lộn canh ngon quá đi à. Em thật là giỏi đó. Mà nè,nếu cưng bớt chút xíu vị ngọt thì chắc tuyệt cú mèo luôn. Đừng nên cho anh ăn ngọt quá em à, kẻo anh cứ ghiền ngọt riết, anh mà bị tiểu đường thì anh bắt đền cưng đấy.......ặc ặc ặc...sến không chịu được...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này