1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    "Em biết ngay thế nào cũng bị chê mà, ứ chơi với anh nữa! hu hu hu . . . . Anh thì cái gì cũng chê! Cái gì cũng nhưng mà!"
    ========= =========​
    Chóp chóp chóp ....... Chóp chép ơi! Sao không thử một lần cái cảm giác cafe muối em nhỉ? Đùa tí, hi hi hi! Nếu là anh, anh sẽ véo mũi cô bạn và lắc nhẹ, mỉm cười, sau đó ôm cô ấy vào lòng, thì thầm bên tai: " .... ngọt như tình yêu của em dành cho anh đấy!"
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hihi ,nói thế thì đúng là hơi nổi da gà thật ,chắc là dành cho mấy cô thích sến ! .Nhưng mà cái gì cũng có cách chữa của nó hết .Qui tắc đưa ra là : Trước khi chê một điều gì thì nen6 khen người ta cái gì đó ,cảm giác người ta sẽ bớt khó chịu khi phải nghe mình chê rất nhiều đấy .
    Ngược lại ,nếu như đã lỡ miệng chê rồi thì cũng không phải là không có cách giãn hồi ,chỉ việc ...khen lại là xong !! giả dụ như chuyện này : Nếu anh chàng lỡ lời ,thì nếu còn giữ được ba hồn bảy vía thì phải nói lái đi một câu : Em nấu chè rất ngon nên chắc khi nấu mấy món khác đong đếm bị ảnh hưởng ,lần sau cẩn thận hơn ,em nhé !!
    Tuy nhiên ,dù là phụ nữ hay đàn ông thì cũng nên "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói " ,vì nhiều người "thần kinh yếu " nên lúc đó bấn loạn ,làm gì còn nghĩ ra cách "xoay chuyển tình thế" nữa !!
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thông thường những kẻ yêu nhau xưng hô thế nào nhỉ ? em xưng anh ,gọi tên ,Nhưng cũng có một số người có kiểu gọi rất lạ đời : mày xưng tao ,you xưng me .....(hết nói luôn !) ...Nhưng người ta thích gọi gì thì gọi ,miễn là yêu nhau thì thôi chớ ...Vậy nhưng cũng có những danh từ mà phụ nữ rất muốn người yêu gọi mình ,mà họ lại không có gan mà nói ra ,yêu sách (dù đôi khi họ giở yêu sách là bạn chỉ có nước từ ....bò tới lết ! ) ....Một số từ tượng trưng mà nếu bạn gọi nàng thì nàng sẽ thấy vô cùng ấm áp : cô bé của anh ,bé con ,nhóc ,....vì nàng sẽ có cảm giác nhỏ nhoi trước bạn vô cùng ,và vì cái tên gọi ngọt ngào như thế thì "bé con" chẳng thể nào có gan mà biến thành "bà La Sát " được ! Nhưng cũng có một số cô nàng lại dị ứng với cách gọi đó ,đó là những cô gái có cá tính rất độc lập ,mạnh mẽ ,và họ cho là việc gì đàn ông làm được thì phụ nữ còn làm ...tốt hơn ! thì bạn chỉ nên gọi nàng là em yêu thôi cũng đủ phê rồi ! .Nhưng ghi nhớ thật kỹ điều này : Hậu quả sẽ vô cùng thảm thương cho bạn nếu bạn cũng gọi các cô gái khác như thế ,dù chỉ là quen qua dường (như bạn nói ) hay chỉ là chat trên mạng vu vơ thì khi nàng biết danh từ ngọt hơn đường đó không phải mình được độc quyền thì sẽ nhìn bạn với đôi mắt "nảy lửa " !
    Trong bước đường đi chinh phục một cô gái ,bạn không chỉ có lăm lăm tiến thẳng tới mục tiêu ,mà trước nhất cần tìm cho mình đồng minh trong nhà nàng đã .Nhất là trong trường hợp cô gái đó đang ...không ưa gì bạn !! Có thể chỉ là thằng em quậy nhu8 quỉ của nàng ,hay tuyệt vời hơn là lòng tin của cha mẹ nàng .Tuy nhiên không có nghĩa là bạn phải dùng quà đắt tiền ,hay là bộ dáng bảnh bao để đến thăm nàng .Vì họ sẽ nghĩ bạn chỉ là anh chàng chỉ có cái vỏ ,và ỷ vào tiền của mình có để hòng chiếm được cảm tình người ta !
    Hãy tiếp cận thằng em nàng trước vì nó ...dễ dụ hơn ! Sau khi đã là bạn bè của nó thì việc đến chơi thường xuyên không có gì khó nữa .Bước tiếp theo là tranh thủ kiếm chác tình cảm bố mẹ nàng : cả nhà co hư cái bếp điện hay tủ lạnh ....mà "ông nhạc tương lai" của bạn lại không rành ,mà thằng em nàng còn nhỏ quá ,hoặc là nó chỉ khoái tếch đi chơi thì đó là lúc bạn nên ghi điểm trong mắt họ ( đề nghị là chịu khó đi học sửa chữa ba cái máy phức tạp đôi chút ,không chỉ là dể "cua ẻm " mà để còn sau này được dịp lên mặt với bà xã ,và đỡ được chi phí sữa chữa vì mấy cái máy phức tạp thì chỉ dám mời thợ đến mò thôi ,tốn bộn bạc đấy ạ ! ) .
    Một khi ai cũng công nhận bạn là người tốt ,thì nàng cũng bắt buộc phải ...nghe theo .Vậy là đã mở ra cho bạn một cánh cửa rộng lớn xông thẳng đến trái tim nàng rồi đấy !
    Nếu thấy phức tạp quá thì chỉ cần khiến nàng tin tưởng bạn thôi .Giúp đỡ khi nàng cần đến ,ân cần với nàng ...mà đừng bao giờ buông ra những lời khiến nàng "tức ói máu " : "Anh đã chịu khó giúp em nhu8 thế ,việc gì cũng không màng mà em ...chẳng chịu đáp trả lại tình anh ! " Chẳng khác gì bảo thẳng vô mặt nàng : " Tôi đã giúp cô như thế thì cô cũng nên biết điều mà ....yêu tôi ! " ,em là em oánh cho vỡ mặt đấy !
    Thời đại này mà lại tối ngày đi theo nàng ,sáng tới tối ,buổi nào cũng như buổi đó ,thậm chí là trồng cây si trước cửa nhà chỉ khiến nàng ....ghét ! Đối với một phụ nữ thông minh ,tinh tế thì bạn làm vậy chỉ khiến cô ta coi thường bạn thôi ! Cách đó chỉ hợp với mấy cô bé nghiền tiểu thuyết cực sến ,hay mấy nhóc con chưa biết cuộc đời là thế nào mới ham nổi ,chớ cho mấy người trưởng thành và bản lĩnh thì họ chỉ thấy bạn luỵ tình ,mà đàn ông mà như thế không đáng mặt đàn ông !
    Theo cũng ok ,nhưng không phải là bám theo cô ta everywhere .Nhưng mỗi khi nàng cần thì lại thấy bạn xuất hiện như một cứu tinh .Nguyên tắc chung : không cho nàng thấy mặt bạn nhiều lần ,chỉ cần cho nàng hiểu rõ là bạn sẽ ở bên cạnh nàng bất kỳ lúc nào nàng cần thôi ,và cũng đừng bộc lộ sự vồn vã hay thần tượng nàng quá múc(coi hình ảnh mấy tên nịnh thần trên tivi mà tham khảo xem bạn có giống thế không nhé ) ,chỉ cần chút nghiêm nghị ,nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng phải nồng nàn ấm áp với nàng ! Phụ nữ thường thích một người mang đến cho họ cảm giác tò mò chớ không phảI một fan quá cuồng nhiệt ,chỉ khiến họ ...bỏ của chạy lấy người !
    ''
  4. sunrize

    sunrize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [Tôi đọc bài của bạn ngay từ đầu và thấy rât sâu sắc và thực tế.Chỉ thấy tiếc rằng không biết dược sớm hơn.Cám ơn bạn nhiều.
    Có lẽ trong các bài viết của bạn cũng đã đề cập tới tâm lý của con trai rồi đó.Con trai thường hay thể hiện rõ tình cảm của mình hơn .Chỉ có điều khi đánh giá thì bạn nên xem họ cư xủ như thế nào với những người xung quanh:bamẹ,,bạn bè,đồng nghiệp...Họ chơi với những người như thế nào để xem có phù hợp không mà thôi .[
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ừm, hay lắm francy, tiếc là đã vote cho you gùi...hì, hì, chắc phải lấy nick khác vote tiếp, he he he...
    Có nhiều cách xưng hô lắm. Nhiều khi nghe còn nổi da gà đấy. "Má của con ơi ơi..., ba nó ơi....còn chuyện mày tao có đấy, hê hê hê. Đa số thì xưng bằng những nick name dành cho nhau ý. Ví như Chop thì Chop lại có một cái nickname rất là cute....hờ hờ hờ...YID của Chop đã nói lên rùi....
    Đúng là đây chúa ghét con trai mà lụy tình quá đáng. Thời buổi này mà còn cái cảnh trồng cây si, cầm cây đàn...thì có nước cho ăn dép qua cửa sổ, hê hê hê...
    Có thể tấn công bằng cách nào, chứ lỗ liễu hay kệch cỡm quá là phản tác dụng.
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    heheheh, cảm ơn các bạn đã ủng hộ .Nếu các bạn có thương mình hàng ngày đánh mỏi tay (vì F chỉ quen đánh không dấu thôi hà !! ) thì gửi cho bạn bè link của mình để họ được biết mà .....có thêm người vote cho F !
    Nhưng mà điều F mong muốn là các bạn trai có thể hiểu con gái tụi mình mà thôi không bảo là phụ nữ khó khăn và nắng mưa thất thường nữa .Và mong họ có thể trung thực với cảm giác của mình ,và khiến đối phương hạnh phúc .
    Nhưng đã nói rồi ,mình vẫn rất muốn tìm hiểu về tâm lý con trai ,vì nhiều người cũng có cá tính kỳ quặc lắm ,không dễ hiểu hơn con gái đâu !!
    F đã từng sai lầm trong quá khứ để tình yêu vỗ cánh bay xa ,thì nay mong là đàn ông có thể hiểu bọn mình mà "tuỳ cơ ứng biến " ! Vậy nhé ,chúc các bạn có thể hiểu nhau hơn và bài post nay được đông đảo người ủng hộ ....
  7. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu anh định ko vote cho em vì thang điểm chỉ có 5 sao mà ko có cao hơn, nhưng ko vote thì lại thấy hơi thiệt cho em nên vẫn vote vậy.
    Bài của em đúng là high quality & hi-fi nữa. Anh tự hỏi tại sao con gái lại ko có ai tự tiết lộ những bí mật nhw thế này cho mọi nguời biết nhỉ ?
    Tâm lý con trai thì đơn giản nhưng cũng phức tạp hơn nhiều. Nhưng có 1 điểm khác cơ bản so với con gái là: tình cảm không phải là No 1 trong cuộc sống của họ.
    Nhân tiện cho hỏi em học dance là dance gì thế ? Có thể làm tutor cho anh được ko?
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hihi cảm ơn ông anh đã vote cho em đỡ tủi !!! Thực ra em cũng hơi hoang mang khi tạo ra chuyên mục này ,nhưng mong là có thể giúp mọi người trong con đường đi tìm hạnh phúc ! ...
    Em đang học dance để biểu diễn chớ không phải khiêu vũ 2 người đâu nên chắc không giú anh được rồi ,thông cảm nhá
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chắc khi đã yêu một người nào ,bạn sẽ có câu hỏi trong đầu : nàng là người như thế nào và những hành động nào sẽ "ghi điểm" được trong mắt nàng ? Mình có thích hợp với nàng không ? ....
    Con gái thì cũng có rất nhiều dạng mà mỗi dạng thì bạn có cách chiếm cảm tình riêng ,không dạng nào giống dạng nào hết ,nhớ nhé !
    Dễ nhất là với mấy cô bé còn ngây thơ ,(không thể kê chính xác độ tuổi vì có một số cô gái tuy đã over cái lứa tuổi teen nhưng vẫn trẻ con lắm ! ) ,cô nàng luôn tin là tình yêu luôn có màu hồng ,và chàng hoàng tử của mình phải có mọi yếu tố của một "bạch mã hoàng tử" chớ không thể nào là người bình thường được ! Đặc điểm để nhận biết : Nghiền tiểu thuyết ( sáng đọc ,chiều đọc mà không thí chán ! ) ,mê màu hồng (cái gì cũng màu hồng ,từ trải gường ,đến quần áo ,bước vào phòng nàng chỉ thấy duy nhất mỗi ..màu hồng !!!!! ) ....Tuy nhiên ,nếu bạn không có đủ yếu tố của một hoàng tử thì cũng chả có gì đáng sợ vì mẫu người này ít khi nào suy nghĩ vấn đề quá sâu xa , dễ gần ,xinh đẹp ....tuy nhiên cũng rất ...dễ dụ !! Nàng là mẫu người mà bạn phải tóc tai gọn gàng ,bóng mượt ,phải tặng bong6 cho nàng thường xuyên ,chịu theo những sở thích của nàng ,phải dành thời gian dẫn nàng đi chơi ....Chịu khó suy tầm những đĩa nhạc sến nàng thích etc ...nói chung, bạn chỉ cần chìu nàng (khi đã là người yêu ) thì nàng sẽ như chú mèo bé nhỏ thôi !
    Nhưng nếu đang còn trong giai đoạn cưa cẩm thì khác .Bạn phải xuất hiện với một bó hồng nhung tổ chảng ,phải có những cách biểu lộ tình cảm "cực sến" ! ,vuốt ve ,nịnh nọt ,yêu chiều nàng tối đa thì nàng mới ngoan ngoãn ngả vào vòng tay bạn ! Bạn bắt buộc không được dộng chạm đến nàng ,không được phản đối quyết định của nàng (sẽ biết thế nào là "ĐẠI HỒNG THUỶ").Mà với nàng thì mít ướt trước mặt đàn ông (một cách thường xuyên mà lý do thường ...hơi bị lãng !!) không có gì đáng xấu hổ cũng như chẳng có gì là tự ái hết ! Đa số các cô gái của mẫu người này chỉ thích được cưng chiều thôi và ....thường là không biết nấu nướng .Nếu bạn là người đàn ông chín chắn và chững chạc thì sẽ thấy rất phiền với cô ấy ,dù yeu6 nhưng hai người không có được sự gắn kết với nhau nhiều ,nhưng nếu bạn là người bản lãnh và thông minh,có thể lèo lái để cổ trưởng thành hơn thì ...đúng là tuyệt !
    Tuy nhiên dạng con gái trên là một cô gái rất vô tư ,dù có nhiều điểm không hay cho lắm nhưng vẫn là một cô gái tốt ,nàng sẽ chín chắn hơn khi ra đời ! Nhưng ,bạn sẽ phải chịu khó "dạy bảo" lại đấy vì nàng không thích hợp để làm vợ làm mẹ nếu vẫn còn quá ngây thơ và thiếu chiều sâu dù bạn có tự hào với sắc đẹp cũng như sự tinh nghịch đáng yêu của nàng chăng nữa
    Dạng thứ 2 này là mẫu người rất thực dụng ! Nàng đẹp ,thông minh , sắc sảo ,đặc biệt là với những mánh lới tinh vi để thủ lợi về mình ! Nàng biết lấy lòng chủ ,tuy nhiên lại tỏ vẻ coi thường và miệt thị cấp dưới thậm tệ .Đanh đá ,và không biết nhường nhịn .Chẳng những thế mà nhiều lần nàng còn làm bạn bị mất mặt trước đám đông khi ....quát vào mặt bạn những từ ... không lấy gì làm thuận tai lắm !
    Nàng rất ngọt ngào và biết cách quyến rũ bạn ! Nhưng những lời ngọt ngào đó sẽ nhanh chóng biến mất nếu yêu cầu của nàng không được đáp ứng ! Đặc biệt ,nàng có máu ghen rất dữ dội và vô phúc cho cô nào lọt vào tầm ngắm của nàng thì chắc chắn là sẽ không được yên thân !
    Đến nhà bạn chơi ,nàng tỏ thái độ khinh người làm ra mắt ,không ưa trẻ con và thú nuôi trong nhà .Nếu bạn cho nàng biết bạn muốn giúp đỡ mẹ cha hay anh em trong nhà một số tiền trong quỹ tiết kiệm của 2 người ,nàng sẽ không đời nào đồng ý ,thậm chí làm dữ với bạn ! (Nếu là người yêu bạn thì phải có tình cảm với người nhà bạn ,đồng thời không tính toán hon8 thiệt với người nhà bạn -nhưng nếu ngược lại ,bạn lại cho những người xa lạ mượn tiền ,mà không biết chắc họ là người thế nào mà cô ấy không đồng ý tuy tỏ thái độ nhẹ nhàng - thì đừng liệt nàng vào dạng số 2 ,nàng thuộc về mẫu ngườI số 3 đấy ! ) ...Ở bên cạnh nàng đôi khi là cả sự đam mê trỗi dậy ,lúc lại như bị ...tra tấn .Nàng sẽ rất yêu bạn nếu bạn ..có nhiều tiền ! Có được những thứ đồ đắt tiền ,những bữa ăn sang trọng ,những chuyến du lịch xa hoa .Nàng không hề cần hoa hồng và nếu Valentine mà bạn chỉ tặng nàng socola và hoa hồng ,nàng sẽ nhăn mặt ngay đấy ! Nhưng nếu là một sợi dây chuyền bạch kim thì ...lại là chuyện khác ! Nnê những chàng trai ...không có cha là giám đốc hay bản thân có địa vị vững vàng thì đừng mong chinh phục được nàng , được cũng sẽ đầu hàng trước sự tham lam vô bờ bến của nàng mà thôi ! Nàng sẽ vô cùng thích hợp với những gã đàn ông chỉ muốn vui chơi ,vui thì ở ,buồn thì đi không ràng buộc và có năng lực để quyến rũ nàng .Tuy nhiên nàng lại khoái những anh chàng hiền lành giàu có hơn mấy gã họ Sở mới ....thấy thương cho mấy chàng trai đó ấy chớ ! Và người đàng hoàng thì không thể chịu đựng nổi nàng đâu ,và cũng đừng trông mong gì thay đổi được nàng ...Bản tính ích kỷ ,đanh đá , đó đã ăn sâu vào nàng rồi .Nếu bạn muốn nàng là bà xã tương lai ,thì nên suy nghĩ cho kỹ ,liệu có thể sống với nàng trong bao lâu ....và chịu được tính tình nàng qua mấy mùa .....
    Dạng thứ 3 cũng là dạng cuối cùng .Đó không hẳn là một người có 3 vòng lý tưởng hay một khuôn mặt như trăng rằm .Nhưng nàng thu hút bạn bằng sự tinh tế ,khả năng ngoại giao ,sự duyên dáng tế nhị ,và tài nấu bếp cực ngon của nang ! .Bạn có thể yên tâm tâm sự với nàng,chia sẻ với nàng trong mọi chuyện mà không thấy sợ hay nghi ngờ sự kín miệng của nàng .Nàng chưa bao giờ làm bạn mất mặt với đám bạn ,trái lại ,ai cũng bảo nàng đáng yêu và nàng có thể trở thành bạn với bạn bè của bạn rất dễ dàng ! Nàng thích thú nuôi , và kính trọng cũng như thân thiện với cha mẹ ,và người nha` bạn .Nàng lo lắng cho sức khoẻ của bạn ,nhưng không có lối nói chuyện áp đặt bạn (chỉ khuyên bạn bỏ thuốc lá và hạn chế rượu chớ không bắt bạn bỏ hết hay có cách nói gay gắt ).Tôn trọng những sở thích của bạn và ráng hoà nhập với những sở thích đó .NÀng luôn thu hút bạn và khiến bạn ngạc nhiên về những điều nàng làm cho bạn .Tuy nhiên, nàng không nhu nhược nghe mọi lời của bạn ,nàng vẫn giữ phong cách riêng ,và biết tự chăm sóc mình .Độc lập trong suy nghĩ nhưng biết cách làm sao để cho bạn thấy bạn là người hùng trong mắt nàng .Nàng khen bạn khi bạn làm nên một điều gì đó ,và cũng khéo léo phê bình nếu bạn làm gì không hay ....Nói chung, với nàng thì chẳng cần phải bỏ nhiều công sức để lấy lòng nàng ,ngoại trừ tình yêu chân thật của bạn ! Nhưng đừng quên những món quà cho ngày lễ và sn ,và nàng sẽ vô cùng vui sướng nếu nhận được quà do chính tay bạn làm ra ,hoặc những món quà đơn giản mà đầy thành ý ! chớ không phải món nữ trang đáng giá hay cách thức nào quá lộ liễu và ...sến như đối với mẫu người số 1 ! .Và nàng nhất định là một người vợ và người mẹ tuyệt vời ! Mẫu ngườI đàn ông chín chắn và chững chạc rất phù hợp với mẫu người số 3 .Tuy nhiên ,một người vui tính và đem lại cho nàng tiếng cười sẽ khiến cho gia đình nhộn nhịp hơn (vì nàng rất trầm tính ,ít khi biểu lộ tình cảm ,và an phận )
    Tuy nhiên , khi yêu rồi thì ai cũng thấy người yeu6 mình là tốt nhất ,là ngây thơ ,dễ thương nhất .Nhưng nếu bạn đã có ý định dài lâu với ai .thì phải hiểu rõ họ ,để sau này còn có thể biết đường mà hướng họ về đúng đường .Đừng chờ đến khi đã quá mỏi mệt mới suy nghĩ đến làm cách nào mới có thể hoà hợp với nàng .....
    Chúc các bạn vui và hẹn lúc khác sẽ nói kỹ hơn vậy nhé

  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thường thì những cô bé thích mầu hồng theo dạng thứ nhất mà
    francy xinh đẹp kể lại bị thu hút bởi những đứa con trai lạnh lùng một chút. Vì nếu như bạn thích bé đó mà luôn tỏ ra chiều chuộng bé dễ gây cho bé cảm giác chán.Bé đó sẽ có cảm giác hình thức của mình và tích cách của bé đó là giết bạn rồi và cảm thấy không còn thú vị gì nữa.Đối với những đứa lạnh lùng thì bé đó thấy tức vì tại sao với hình thức ưa hình mà lại bị lạnh lùng thế.Với tính hiếu thắng và tò mò, bé đó quyết tâm chinh phục anh chàng lạnh lùng. Hì hì. Nên chăng với bé nào xinh xinh, kiêu kiêu thì anh em ta kiêu lại cho bé đó hết kiêu luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này