1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em là dancer thỏ thơ ngỏằôoi 'ỏạp phỏÊi biỏt. Thỏ khi nào thơ bỏằn anh có thỏằf ỏằĐng hỏằT vâ cho em 'Ây ? (hoỏãc nguỏằÊc lỏĂi em có vâ mỏằi thơ càng tỏằ't ? :-)
    Nỏằ không phỏÊi khiêu vâ 2 ngặỏằi 'Âu nên chỏc không giú anh 'ặỏằÊc rỏằ"i ,thông cỏÊm nhĂ
    [/QUOTE]
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hihì ,em chưa có biểu diễn đâu ,còn là học sinh mà .hơn nữa hiện giờ cũng không ở vn ,sao mấy anh coi được .Nhưng ước mơ của em không phải là dancer ,đó chỉ là sở thích thôi !
    Nếu sau này em có thành dancer thiệt ,sẽ gưi> vé cho cả room này đi coi hén ....
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến :
    Khi bạn đã yêu ai đó , bạn sẽ rất muốn biết những đức tánh gì được người ấy chú ý nhất ,đúng không ạ ? Nhất là đối với một cô gái ,cô ta sẽ ngấm ngầm dò xét (!) .Tuỳ theo mẫu con gái mà họ đánh giá đàn ông ,và những gì họ lưu ý ở người đàn ông đó .hôm nay F sẽ bật mí điều đó cho các anh ,để các anh có thể kiếm thêm điểm từ các nàng ....
    một cô gái chú trọng nhất các điểm sau của người đàn ông :
    1. Sự chung thuỷ được xếp hàng đầu trong mắt các nàng : Đối với một cô gái dù thuộc mẫu người nào đều coi trọng tính chung thuỷ của đàn ông .Cô ta có thể tha thứ mọi lỗi lầm của bạn nhưng khi biết bạn đã phản bội cổ hay chỉ là lăng nhăng dây dưa với ai thì cô sẽ rất khó mà chấp nhận ,và cơ hội được nàng tha thứ là rất ít .Nên mình khuyên các bạn trai : Khi đã yêu rồi thì đừng lăng nhăng ,tán tỉnh người khác nữa ,dù các bạn có biện hộ đó là cái hiếu thắng của đàn ông nhưng các bạn có nghĩ đến cảm giác của nàng không ? Nàng thì một lòng với bạn mà bạn thì .....
    2. Sự chững chạc ,nghiêm túc : con gái ai cũng mong bạn trai mình la người chững chạc ,đàng hoàng hết ,chớ không ai lại thích một người cạn nghĩ ,không biết tính toán giữ gìn .Ngay cả trong quan hệ ngoại giao ,có một người đàn ông đúng nghĩa đàn ông thì cô ấy mới có cảm giác an toàn ,và hoàn toàn muốn nằm trong tay bạn vĩnh viễn chớ ,chớ không lẽ bắt nàng phải là người nghiêm nghị ,trong khi bạn lại ...như chàng khờ khạo trước đám đông ?
    3. Đôi mắt : (!) hehehe nếu bạn đang sở hữu một đôi mắt mà người ta hay gọi là đào hoa nhãn thì hãy dùng nó để "thôi miên" nàng nhé ! F đã từng thấy có nhiều người không đẹp trai ,cũng không thông minh mà chỉ " giết người" bằng ánh mắt thôi đấy !
    4. Thái độ galang : nàng rất thích bạn galang với nàng ,nhất là khi đi chơi với bạn bè .nhưng ngược lại ,nếu bạn có vẻ hơi galang quá với ...cô bạn thân của nàng thì sẽ có tác dụng ngược đấy !
    5. Tính khôi hài : nếu bạn có thể pha trò khiến nàng cười được ,điều đó chứng tỏ nàng thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh bạn
    6. Là một người giàu tình cảm (nhưng không phải là "mít ướt " !) : nếu bạn có một lòng thương người bao la ,có một trái tim vàng ,thích giúp đỡ người gặp khó khăn,bao dung ,nhân từ thì nàng sẽ thấy ở bạn là một người chồng ,người cha tương lai rất rất tuyệt vời đấy
    7. Là người rộng rãi (nhưng không phải là hoang phí ) : bạn có thể đổ một món tiền rất lớn để mua một món đồ bắt buộc phải dùng ,hoặc là không tỏ thái độ tiếc rẻ khi sắp phải thanh toán một khoản tiền nào đó .Phụ nữ rất sợ đàn ông keo kiệt ,bủn xỉn (bây giờ còn tính toán thế thì mai mốt làm vợ rồi chắc còn kinh dị hơn nữa ,không biết có bảo mình ....nhin ăn để tiết kiệm hay không !!??? -nàng sẽ nghĩ thế ) .Nhưng với người hoang phí quá cũng không khiến nàng hài lòng (bây giờ tiêu tiền như nước ,chắc mốt lại bảo mình gánh nợ giùm hay là đi làm thêm lấy tiền cho ổng xài mới đủ !!! ) .Nếu bạn wá hoang phí hay là hơi bị keo kiệt thì hãy điều chỉnh lại cho vừa phải đi .Cách tiêu tiền đúng mực và khoa học không chỉ tốt cho bạn trên con đường đến trái tim nàng mà còn rất có ích trong con đường sự nghiệp nữa đấy ....
    8. biết kính trọng các bậc tiền bối nhà nàng : nàng sẽ rất vui nếu người yêu có thái độ quan tâm cho người nhà nàng ,dù chi là lời hỏi thăm bâng quơ .Điều đó chứng tỏ bạn yêu nàng nên cũng dành tình cảm tốt đẹp cho gia đình nàng .
    9. . Biết lắng nghe và ...thấu hiểu : Nàng sẽ thấy vô cùng hạnh phúc nếu bạn là một người biết lắng nghe và cố gắng để hiểu nàng dù chỉ là rất ít .Đừng bao giờ thờ ơ khi thấy trên mặt nàng có đám mây đen xuất hiện .Nàng luôn muốn bạn quan tâm và có thể thấy cảm giác của nàng biểu lộ tren6 gương mặt chớ không phải chỉ nhìn có vẻ ngạc nhiên rồi ...chuyện ai nấy làm !
    10. trung thực : nàng có cả trăm cách để biết việc bạn đang làm .Đôi khi, nàng vẫn hỏi bạn khi đã biết rõ sự thật ,và nếu bạn chối biến thì cơn giân của nàng sẽ bốc lên cao hơn lúc nào hết và nàng sẽ chẳng ngần ngại lôi ra cả trăm chứng cớ thảy vào mặt bạn ,và những từ vô cùng "hoa mỹ" bạn sẽ được lấp đầy 2 lỗ tai ,dù đôi khi đó chỉ là việc rất nhỏ mà thôi .Nhưng tâm lý phụ nữ nếu đã biết sự thực mười mươi mà bạn còn "cãi chày cãi cối" thì cô ta sẽ cho là bạn cố tình giấu giếm và "có gì đó mờ ám" ! Chớ không đơn thuần như bạn nghĩ là :nói dối nàng để đừng làm nàng suy nghĩ đến ! (nhất là khi bạn đi gặp gỡ bồ cũ mà vô tình nàng thấy được ,dù bạn chẳng làm gì bậy bạ hết nhưng bạn cũng giấu ,mà nàng vì thế còn suy nghĩ đến chuyện xa hơn :" làm gì anh ta lại giấu mình như thế nếu quang minh chánh đại ,hay hai người đó có gì gì với nhau rồi !!??" Đấy ,nàng suy nghĩ xa lắc thế đấy .Nên lời khuyên dành cho các anh con trai ở đây là nếu nàng đột nhiên hỏi một câu đại loại như : hôm qua anh đi đâu mà em tới nhà không thây? Hay là : anh còn nói chuyện với chị ấy (bồ cũ của bạn ) không ? Em nghe nói chị ấy mới về nước ....Nàng sẽ có giọng rất thản nhiên nhưng nếu câu trả lời của bạn trật lất thì ....nàng mới lôi bộ mặt kinh khủng nhất ra ,sẽ khiến cho bạn vừa ...thảng thốt vừa ...sợ hãi đấy (con gái mà nổi giận thì ...trông khủng khiếp lắm ,nhất là khi ghen ) Khi đó bạn nên thản nhiên trả lời cho đúng với câu hỏi của nàng không lại bị ăn đòn oan mạng đấy !!!!
  4. buddi

    buddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng hay vào forum này, đọc rất nhiều bài viết nhưng phải công nhận bài viết của Francy thật tuyệt đấy nếu bạn còn nữa thì post tiếp nhé. Tớ đang trong giai đoạn chinh phục một cô bé đang làm tớ điên đảo nên những kinh nghiệm của bạn thật vô giá với tớ.
    cũng không ngờ bạn còn nhỏ mà sâu sắc và tinh tế như vậy. Anh chàng nào ma iu được bạn chắc là sung sướng lắm nhỉ
  5. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Đúng là bạn gấi có khác. Đang học dance mà cuối cùng lại ko muốn là dancer, thế thì chắc là muốn dạy dance sao? Mà major chính của em là gì thế nhỉ ? Nếu học dance để cho vui thì anh cũng vừa học xong 1 khoá rồi.
    Ko biết con gái có hay tự nhìn lại vào sâu trong bản tính của mình ko nhỉ ? Để viết được những kiểu bài này thì có lẽ em là nhà văn chăng ?
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hihihi, bạn buddi than mến :
    Chính vì mình biết có nhiều chàng trai chưa hiểu hết về con gái và không ít lần khiến nàng nổi quạu dù theo bạn là "mình chẳng làm gì sai cả" !!Mình sẽ viết cho đến khi biết chắc là những điều đó sẽ không khiến các bạn nửa khóc nửa cười và bảo sao tâm lý nàng khó hiểu ....
    Không phải F là một cô gái hoàn hảo về nhân cách như bạn nghĩ .Khi yêu thì ai cũng trở nên ngốc nghếch và khó mà control được bản thân mình và cũng không phải là ít mắc sai lầm .Nnên bạn nói ai yêu được F thì vui sướng hạnh phúc thì chắc chưa đúng đâu ,mà theo những người khác thì yêu F có cảm giác vừa vui sướng lại vừa đau khổ (cái này thì thiệt không hiểu !!) .Dù sao cũng chúc bạn enjoy chủ đề này nhé .
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    em không cần phải là một nhà văn mới có thể viết lên những điều này anh Winall ạ .Khi người ta đã trải qua những biến cố và rút tỉa được kinh nghiệm sống dù là đau thương ,nhưng cũng sẽ trưởng thành lên rất nhiều ,biết phải làm gì để khiến mình và những người xung quanh hạnh phúc
    Lúc trước em rất ngây ngô ,như loại người số một vậy ,chỉ biết tin tưởng mọi việc là tuyệt đối ,cuộc đời không có cạm bẫy nào mà mình vướng phải nhưng sau một thời gian ,em đã hoàn toàn thay đổi ,kể cả sở thích và tính tình .Trầm tĩnh và sâu sắc hơn trước .Và khi nhìn lại thời gian đã qua ,em mới thấy hối hận về những lỗi lầm ,nhất là trong một phút cạn suy ,em suýt chút nữa là tự hạ thấp bản thân mình ....Do đó mong các anh có thể hiểu them6 về bọn em ,về những trăn trở mà phụ nữ gặp phải và thông cảm nếu chẳng may nàng làm anh thấy bất mãn hoặc nàng hiểu lầm quá sâu xa ...
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chắc trong đây không ai muốn nhìn bạn gái mình âu sầu ủ rũ như ...gà mắc mưa đâu nhỉ .Và khi đó bạn muốn được chia sẻ với nàng biết bao .Tuy nhiên .điều bạn vô cùng ngạc nhiên là khi mà bạn muốn chia sẻ cảm xúc và giúp nàng vượt qua nỗi đau thì nàng lại .....hầm hầm với bạn .Và không ít lần bạn phải than thầm : "Quái ,mình làm ơn mà mắc oán!" ....Chúng ta hãy tim` hiểu tại sao nàng lại ....nổi khùng lên như thế ....
    Khi cô ấy buồn mà lại thể hiện ra trên gương mặt .Đó là vì nàng đang muốn một người nào đó đến hỏi xem việc gì đã xảy ra ,để nhân cơ hội đó mà....trút bầu tâm sự chớ hổng phải là chờ một nhà tư vấn tâm lý đến giải quyết cho mình đâu .nhớ nhé : NÀNG CHỈ MUỐN CÓ NGƯỜI NGHE MÌNH THÔI ,CHỚ CHẲNG MUỐN NGHE Ý KIẾN CỦA AI RÁO TRỌI ! Vì thế đừng có mà lên mặt bảo nàng làm thế này thế nọ ,không chừng chỉ khiến nàng nổi sùng .
    Chắc các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi tôi nói là : thực ra làm tư vấn tâm lý cho phụ nữ thì chỉ có 1/10 phụ nữ là cần lời khuyên thực sự ! Và 9 người KIA CHỈ MUỐN NÓI MÀ THÔI ! Và dù bạn có đưa ra một lời khuyên nào cho họ ,họ chỉ nghe mà ...để đó chớ không dùng đến đâu ,vì dù bạn có khuyên họ thế nào thì họ vẫn ....giữ riêng ý mình ,dù trước đó lại luôn miệng bảo mình cho họ lời khuyên ! ....
    Và khi buồn thì người phụ nữ muốn người đàn ông bên cạnh mình lắng nghe ,dù biết tỏng là họ sẽ chẳng cho mình được lời khuyên nào dùng được !!
    Và buồn cười thay : đàn ông lại khong^ thích nghe người phụ nữ lải nhãi bên tai !! Và sẽ là một cực hình với chàng nếu phải dỏng tai lên nghe nàng nói mà không biết khi nào nàng mới ...chấm dứt độc thoại !?!
    Nếu anh chàng nào muốn lấy lòng nàng thì chỉ việc đưa lỗ tai cho nàng lấp đầy tâm sự và chăm chú nhìn nàng chớ chả cần phải hoa quà bánh trái gì ráo ! ...mà sẽ ghi được điểm trong mắt nàng : đây chính là người đàn ông tuyệt hảo mà mình có thể tin tưởng và yêu thương như trong lá số tử vi đã nói !!!! Ặc ặc ,nghe chuối thật nhỉ ,các anh ? nhưng con gái lại mê ba cái trò bói toán lắm đấy ,dù biết là đúng sai chỉ có ...trời biết !
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    trong mười điều trên thì mình đạt được 9 rồi, ............nhưng điều còn thiếu đấy là số 1
    kiểu này thì mất điểm ngay từ đầu rồi nhỉ, chết thật, làm thế nào bây giờ !!!
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi người yêu(bạn gái) khóc nhỉ ??? Nguyên nhân thì có thể do mình hay những nguyện nhân khác, nhưng mà mình không hiểu phải nói những gì lúc ấy cả. Ở trên có bài nói là lắng nghe nàng trút bầu tâm sự, nhưng nàng không trút mà cứ ngồi khóc thút thít thì làm thế nào vậy ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này