1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ờ, topic này hay nhỉ
    Được howdeep sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 17/10/2004
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn MEEKO, có vẻ như mình giống anh của M rồi đấy
    cô bạn mình mà vào đây đọc thì có mà cười cả ngày.......
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đã có người nào tự hỏi : nàng có yêu mình không mà sao quá dửng dưng ????
    Trong số hàng trăm hàng ngàn cô gái thì mỗi cô có cách thể hiện tình cảm khác nhau .Cô thì nghĩ là chăm sóc người yêu ,lo lắng cho họ là một cách thể hiện tốt .Có cô lại cho là ...ghen mới là biểu tượng của tình yêu !!! Nhưng cũng không ít người không cần người yêu mình biết là mình yêu họ hay không qua lời nói hay là phải chăm sóc ,nhắc nhở ....mà họ sẽ luôn bên bạn khi bạn cần ,trong khi sẽ có nhiều người bạn từng yêu thương và quí mến thì lại ....lạnh lùng dửng dưng !! .
    Nhưng làm sao để biết nàng có quan tâm đến bạn hay nàng chỉ đang mong muốn có một người bên cạnh để lấp khoảng trống ,hay thay thế ai đó ? ?? Điều đó bạn chỉ có thể thấy được khi gặp hoàn cảnh khủng hoảng hay đang trong một tai nạn (hehehhe không có ý trù dập mấy huynh đâu nhé !! ) thì sẽ biết ngay ấy mà ! Nàng có lo cuống cuồng lên không ,lúc đó thì bao nhiêu cái vỏ bọc nàng cố nguỵ trang đều bay biến ! Nhưng hông lẽ bạn phải chờ đến lúc "thập tử nhất sinh" mới biết câu trả lời sao ?? hơi đểu chút ,nhưng giả bộ cũng là một cách hay ,với điều kiện là bạn khéo léo một chút và chọn đúng đối tượng ,không là dễ bị ăn tát lắm đấy ! ....
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nếu các huynh có câu hỏi nào thì post lên ,một là sẽ có câu trả lời chính xác cho vấn đề của mình do các bạn trong forum chia sẻ .2 là để F còn biết nên nói cái gì nữa chớ ,người ta đang bí đề tài nè ,cứu coi !!
  5. Guest

    Guest Guest

    Ôi trời,ai mà trễ hẹn đều làm đối phương tức điên lên cả.Chỉ có con trai nhịn ko nói thôi nhưng sẽ trừ điểm cô gái đó,giảm hẳn tôn trọng đi.
  6. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hì, nghe bạn boy_ngay_tho nói thế này làm mình sợ quá có người mình chưa bao giờ đúng hẹn cả, thậm chí ngay từ lần hẹn đầu tiên um, với lại ai bảo người ta cứ chính xác như cái đồng hồ cơ chứ
  7. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    HIhì, M đọc tất cả các bài trước của francy rồi và cảm thấy rất hay, nắm rất vững tâm lý con gái. Nhưng mà đến bài thử lòng bạn gái này thì hông ổn à nghen!
    Trước giờ M đã ớn trc mấy chiêu thử thách oái oăm của con gái rồi, bây giờ lại thêm con trai bày trò nữa thì chắc tiêu. Cuộc sống đã đủ thứ để đối phó mệt óc rồi, đến người yêu mình mà cũng muốn hành hạ mình nữa thì khỏi yêu cho khỏe
    Chắc mọi người đã từng đọc 1 câu chuyện về ngày Cá tháng Tư rồi nhỉ? Anh chàng và bạn bè phao tin anh chàng bị tai nạn để cô nàng thổ lộ tình cảm. Rồi cả buổi tối ngồi chờ cô nàng ở nhà anh này với bữa tiệc bất ngờ. Có ngờ đâu cô ấy tưởng thật, hoảng hốt lao như bay đến nhà anh chàng và trên đường gặp tai nạn ko qua khỏi. Tuy là truyện nhưng mà đừng có chơi dại kiểu đó, giả lại thành thật là ko kịp hối hận đâu!
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cả 2 bạn này đều sai,hay nói đúng hơn là không chính xác.
    Không phải chàng trai nào cũng giận không nói đâu, nhiều chàng trai không xem vấn đề ấy là nghiêm trọng, và có thì cũng chỉ một tí lúc ấy thôi, làm gì đến chuyện giảm hẳn tôn trọng, nghe có vẻ kinh di quá !!!
    Mà chàng trai đến đúng giờ là một điều tốt, nói lên nhiều điều tốt vậy mà cô em 18number lại nói là như chiếc đồng hồ, vậy thì mượn về mà xem giờ vài hôm đi, mình đến muộn thì đổ lỗi cho chàng đúng giờ, hết nói..
  9. Guest

    Guest Guest

    [/quote]
    Mình thấy cả 2 bạn này đều sai,hay nói đúng hơn là không chính xác.
    Không phải chàng trai nào cũng giận không nói đâu, nhiều chàng trai không xem vấn đề ấy là nghiêm trọng, và có thì cũng chỉ một tí lúc ấy thôi, làm gì đến chuyện giảm hẳn tôn trọng, nghe có vẻ kinh di quá !!!
    Mà chàng trai đến đúng giờ là một điều tốt, nói lên nhiều điều tốt vậy mà cô em 18number lại nói là như chiếc đồng hồ, vậy thì mượn về mà xem giờ vài hôm đi, mình đến muộn thì đổ lỗi cho chàng đúng giờ, hết nói..
    [/quote]
    Tôi thì tôi trừ điểm thẳng tay,dù lúc đó có tha thứ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bị tổn thương.Đương nhiên là con trai thì phải rộng lượng nhưng nếu bạn đến chỗ hẹn sớm nửa tiếng,quá giờ hẹn nửa tiếng nữa.Gọi điện đến nhà cô ta thì cô ta vẫn ở nhà=>ai chả tức điên lên vì cảm thấy mình ko được tôn trọng.Mà đúng giờ là thói quen nên tập ko chỉ trong tình yêu mà cả trong cuộc sống,công việc nữa.
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hihi ,đúng là trong bài viết này F đã không nói rõ khi mà bảo các bạn giả bệnh ,hay tai nạn .... để thử lòng nàng .Nhưng nếu các bạn đang tăm tia phải cô nàng nào quá kín đáo ,thậm chí cả đến một biểu hiện nhỏ xíu cũng không thấy thể hiện ,mà bạn thì sốt ruột quá (không lẽ chờ tới khi có chuyện xảy ra thật mới biết nàng nghĩ gì sao? ) thì nên thử áp dụng chiêu này .Nhưng nếu muốn thành công và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nàng thì hãy tìm một đồng minh` ,thông báo cho nàng biết ,đồng thời cũng là người đưa nàng đến chỗ "anh ấy bị nặng lắm !!" ,thế là xong ! .
    F cũng không chắc về việc này lắm đâu vì ...chưa khi nào gặp hoàn cảnh đó cả .Chỉ có cô bạn thân ,chị ấy là một người kín đáo và thông minh ,chỉ tội là nhút nhát quá ,hơn nữa nghe phong phanh anh ta không thích có bạn gái đến khi ra trường cho nên ...im luôn ! Mãi đến 2 năm sau này ,F mới biết anh ta thích chỉ ,nhưng chẳng thấy chị bật đèn xanh nên không dám ...xông dzô ! nên ảnh nhờ F giúp đỡ ...Rất may là khi biết ảnh không việc gì chỉ mừng muốn khóc chớ chẳng còn tâm tư gì mà nhớ tới chuyện ảnh lừa chị !! Nhưng nói rồi đấy ,mỗi người có cách khác nhau ,nhưng hay nhất là hãy vái ông trời cho bạn ....bệnh ít bữa là ....đem lại kết quả nhanh nhất và khỏi sợ ....mang tội với nàng !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này