1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    đối với việc lỗi hẹn thì ....ai cũng như ai hết ,không phân biệt là nam hay nữ ,là bạn bè hay người yêu .Nhưng nếu bạn lỗi hẹn thì sẽ khiến người ta phiền lòng không ít .Lâu lâu thì không sao ,nhưng được lập lại một cách thường xuyên sẽ khiến họ thấy mình bị xúc phạm nặng nề ! Và dù bạn có xinh đẹp ,giỏi giang thế nào ,mà lại mắc phải khuyết điểm này thì người ta cũng ít nhiều mất cảm tình với bạn !
    Và cũng đừng đi trễ quá thường xuyên .Nhất là khi đã được người ta tế nhị nhắc nhở ! Sự kiên nhẫn cũng có giới hạn của nó ....Nếu bạn bận việc và không thể đi cùng được cũng nên thông báo cho người ta biết ,tránh để người ta nôn nóng và phải chờ đợi ! Và nếu bạn có chút việc cần giải quyết gấp ,và không thể liên lạc ngay được thì chỉ nên trễ từ 5-15 phút thôi .Bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ : nói đi chơi mà đã bắt bạn chờ đến nửa tiếng hoặc không thèm nói tiếng nào ,bạn có phải sẽ cảm thấy bị bỏ mặc và bị xem thường quá lắm không ? Và bạn cũng phải chuẩn bị rất kỹ cho buổi đi chơi đó : nước ,đồ ăn ....mọi ý tưởng tốt đẹp mà bạn muốn chia sẻ cùng người ta đã bị người ta nhẫn tâm ...bóp nát như cám thế đấy ! với một cô gái thì còn thì giờ để chưng diện ,mà bạn bắt họ chờ đợi ,sự chán nản đã có sẵn mà còn thấy bực bội với lớp trang điểm tren6 mặt nữa chứ (mỗi lần tẩy trang mệt lắm ) ,vì làm đẹp cho đã đời mà chẳng có ma nào ....đến coi !
    Trong công việc ,bạn đã biết là có một buổi họp quan trọng mà lại đi trễ ,có khi còn quen6 luôn giấy tờ ở nha` thì sếp sẽ nghĩ bạn như thế nào .Mà dù bạn không trực tiếp làm việc với sếp ,thì cũng sẽ bắt gặp ánh mắt thiếu thiện cảm của đồng nghiệp .Cho nên ,nếu có thể thì bạn hãy tránh đi nha ,đi sớm hơn 5-10 phút không phải là chuyện khó khăn gì với bạn mà ,phải không ?
    Đừng để người ta nằm lòng câu nói : Không ăn đậu không phải Mễ ,không đi trễ không phải việt nam thì ....ê mặt lắm đấy !
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hic, chả biết có ai như tớ ko nhỉ. lần hẹn đầu tiên bắt người ta đợi những 1 tiếng đồng hồ, còn mới đây nhất thì người ta báo tin sẽ đến muộn 30min, thế mà cuối cùng.....vẫn phải đợi tớ 30min ( mặc dù hôm trước tớ đã hứa là.....won''t make u wait one more time )Trên đường đi, đã định gọi điện để xin lỗi vì......lại bắt phải đợi rồi nhưng lúc đó mới chợt nhận ra là......chưa bao giờ nói chuyện qua điện thoại cả, thế là phải theo cách.....truyền thống là nhắn tin và nhắn tin. hì, càng nghĩ càng thấy mình đúng là.....no good at all
    Được 18number sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 20/10/2004
  3. Guest

    Guest Guest

    May quá,mình chưa bao giờ gặp bạn này.
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến :
    Khi đang yêu thì bất cứ cô gái ,chàng trai nào cũng muốn nửa kia của mình là một người chung thuỷ ,không được nghĩ đến cô gái ,chàng trai khác .nhưng sự thật ,chung thuỷ là một cái gì đó rất mơ hồ và ....hoàn toàn không tuyệt đối ,dù bạn không phải là người đa tình chăng nữa !!
    "tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi ,nó chỉ chuyển từ người này sang người khác !! " .Có đôi lúc bạn tự hỏi mình : Sao anh/ cô ấy không còn yêu mình ? Mình là một cô gái /chàng trai hoàn hảo kia mà ! Bạn ạ ,tình yêu không phải người ta chỉ luôn chú ý đến những ưu điểm của bạn ,hay tới vẻ ngoài ,mà nó là một cảm giác không thể định nghĩa được .Yêu là yêu ,thế thôi ! Có khi một kẻ bị cả xã hội lên án ,người nhà chán ngán ,nhưng vẫn có người yêu ! Tại sao vậy ? vốn dĩ chưa có ai giải đáp chính xác được câu hỏi này .....
    Có lẽ sau một thời gian quen nhau ,người ấy thấy khó mà dung hoà với bạn được ,những cố gắng ngày xưa là vô nghĩa ,và họ muốn ra đi ,như thế không có nghĩa là họ đã phản bội bạn ,chỉ là ngọn lửa yêu thương trong họ đã lụi tàn ,mà họ vốn không thể kềm chế sau một khoảng thời gian yêu nhau .....Thay vì tự trách móc bản thân hay người ấy ,sao không tìm cách thắp lại ngọn lửa ấy đi ? đừng ngồi đó mà oán sao nàng / chàng không chung thuỷ !
    Một số người ,khi yêu rất nồng nhiệt ,nhưng thời gian chán nhau cũng rất nhanh ,và lập tức ,cảm giác đối với người này sẽ chuyển sang nguoi8` khác ngay ! ấy ,họ cũng chung thuỷ vậy ,chỉ là bây giờ đối tượng là ...người khác !!
    Nếu bạn muốn giữ chân người dấu yêu ,thì hãy học để biết cách khơi gợi những cảm xúc của chàng /nàng .Khi đã quá hiểu nhau ,người ta hay có tâm lý chán nản .Hoặc là thấy "chịu hết nổi" cô nàng bướng bỉnh ,đanh đá hay anh chàng độc tài ,vũ phu .Nếu bạn làm quá thì dù có yêu bạn chăng nữa ,người ta cũng sẽ bắt đầu thấy khó chịu ,và việc thấy yêu ai khác trên trái đất này cũng là điều ....dễ hiểu thôi ,nhất là người đó lại không có những thói xấu mà chàng ghét nhất !
    Đây là giai đoạn thứ 2 khi yêu ,lúc đó người ta đã vơi bớt cảm giác đắm say ,nhường chỗ cho lý trí mà suy xét ,và những mầm móng của ...nổi loạn bắt đầu âm ỉ nếu như bị người yêu dồn vào thế bị động mãi ,họ sẽ muốn tìm một người khác hoà hợp với họ hơn !
    Sau khi đã wen nhau một thời gian dài ,chàng trai wên mất việc tặng hoa ,và những buổi nói chuyện vui vẻ ,mà chàng sẽ quay về cuộc sống với công việc yêu thích hơn là suốt ngày ngồi bên nàng .Mà con gái luôn muốn được che chở .yêu thương ,nên dần dần ,nàng sẽ cần một người đàn ông khác cho nàng cái cảm giác mãnh liệt ,đam mê như ngày nào mà giờ đây bạn không đáp ứng !
    Nhưng kẻ thù đáng sợ của tình yêu là sự nhạt nhẽo ,vô vị ! Nếu bạn không biết cách khiến tình yêu của mình ngọt ngào như lúc đầu ,thì dù bạn vẫn yêu ,nhưng cảm giác mong muốn nhu8 trước không còn !
    " Hôn nhân là mồ chôn ái tình ! " chắc bạn đã có dịp nghe qua rồi nhỉ ? Nhưng bạn tin ko? hôn nhân không gây ảnh hưởng gì đến cả mà chỉ là do người ta gán cho nó thôi !
    Lúc cặp. kè thì bạn luôn sạch sẽ đẹp đẽ ,sang trọng .Nhưng cái nết thực sự của bạn là thế nào ? Ở nhà bạn có diện đẹp như thế không là là mặc một bộ đồ nhàu nhĩ ,câu từ không ngọt ngào như khi với người yêu ,cả cách bạn thoải mái gác chân lên bàn ,vứt đô` bừa bãi ....vốn sẽ không hề được thể hiện khi có người ấy ! Nhưng đó lại là bản chất của bạn .Bạn chỉ là đang cố gắng là một người tuyệt vời dưới mắt người yêu ,chớ "giang sơn dễ đổi bản tính nan di" ,bạn vốn dĩ không thể thay dối cách sống của mình hoàn toàn chỉ vì chàng /nàng được !
    Đó là lý do tại sao nhiều cặp yêu nhau coi hôn nhân là mồ chôn sống ái tình ,vì sau tuần trăng mật ,họ sẽ dần dần phát hiện ra cô nàng /anh chàng này hoàn toàn khác với người mình yêu trước đây ! Xin thưa ,tâm lý chung khi đã đạt được nguyện vọng ,người ta sẽ không thèm trưng bày những gì gọi là duyên dáng ,thanh lịch nữa ,và sẽ quay về với bản chất cố hữu ,cho nên tất nhiên cảm giác được ở bên "anh chàng hào hoa" hay "mỹ nữ kiêu sa" kia không còn nữa ,mà chỉ còn là những người hết sức bình thường và đầy những ....tật xấu bạn ghét ! Vì ở với nhau cả đời thì còn lo gì đến ba cái ....lẻ tẻ nữa nên cũng khong6 thèm chăm chút luôn .
    Đàn ông sẽ không cần tặng bông hồng hay là những cử chỉ lãng mạng ,bảnh bao như trước .Phụ nữ không cần phải tỏ ra duyên dáng ,trang điểm ,cực nhọc để làm dáng .Nhưng ai chẩng thấy chán khi người bạn đời đã "xuống cấp'' trầm trọng " khi mới cưới chẳng được bao lâu ! Những điểm mình yêu giờ không còn nữa nên sẽ dễ dàng lâm vào tình trạng "chán cơm thèm phở " ! (nhất là đối với đàn ông ! )
    Phụ nữ sẽ lười nhát hơn sau khi cưới ,đồng thời phải lo bận bịu với cả trăm thứ trong ngôi nhà bé nhỏ ,khái niệm chăm chút cho bản thân sẽ không còn .Thậm chí ,khi mệt mỏi thì lại đâm ra cộc lốc với chồng ,ăn nói bỗ bã ....cứ nhu8 là cô gái thanh lịch ngày xưa chưa hề xuất hiện trên đời vậy ! -cánh đàn ông tự nhủ .Nên việc có kết hôn hay không cũng chẳng khiến tình yêu của bạn tồi tệ đi ,nếu bạn luôn giữ lai, được phong cách sống như trước khi cưới ,đặc biệt là đã hiểu rõ về nết ăn nết ở của nhau để khỏi bị shock ! Nên nhớ là luôn phải hâm nóng tình yêu ,đừng là vợ chồng chỉ vì trách nhiệm !
    Thỉnh thoảng đi xi nê ,nhạc kịch hay đi ăn như hồi còn cặp kè .Nếu thấy tình cảm hơi nguội đi thì hãy tạm xa nhau vài ngày để hâm nóng lại cảm giác nhớ mong ngày nào (đừng đừng lâu wá ,thằng khác cướp mất ! )
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    7 lời nói làm "đau" nàng
    Góp ý với nam giới thận trọng 1 thì với phụ nữ cần thận trọng 10. Có những lời cánh nam giới ?oxả? vô tư lại làm tổn thương phụ nữ hoặc là sự xúc phạm không thể tha thứ với nàng.

    Bởi vì sao? Phụ nữ vốn nhạy cảm, tinh tế và bởi vì họ là?phụ nữ! Và các chàng hãy tránh tuyệt đối 7 câu nói dạng này:
    1. Lâu quá không gặp. Dạo này em có vẻ mập lên nhiều đấy nhỉ?
    Cho dù trước đó nàng có như que tăm đi chăng nữa thì bạn cũng đã làm nàng... nhột. Với vóc dáng bị gọi là hơi đầy đặn đã đủ khiến nàng bị ám ảnh nàng hàng tháng.
    2. Người yêu mới của thằng X. trông còn già hơn em nhiều!
    Hẳn nàng sẽ bị tổn thương ghê gớm lắm! Phụ nữ mà bị nói là già thì??
    3. Em mua cái đó bao nhiêu? Sao mà đắt thế?
    Cho dù có đắt thật cũng bấm bụng đi. Thứ nhất, nàng không thích bị coi là một người nội trợ tồi. Thứ hai, đàn ông nên quan tâm tới chuyện đắt rẻ.
    4. Có gì mà em cuống lên thế! Đúng là phụ nữ.
    Phụ nữ thì đã làm sao, hả?
    5. Thôi, thế thì em đúng vậy!
    Câu chốt của một cuộc tranh luận tay đôi kiểu thế này sẽ là hành động đổ dầu vào lửa đấy.
    6. Em im đi! Anh ghét nhất phụ nữ lắm điều!
    Hoặc là nàng sẽ im cho đến khi nào bạn phải van xin cô ấy nói trở lại, hoặc nàng sẽ còn nói nhiều gấp năm, gấp bảy!
    7. Em bảo anh thích cô bé đó à! Không bao giờ! Mặt thì đầy mụn, cằm thì nhọn hoắt như muốn đâm vào người đối diện ấy!
    Bạn định ?otrấn an? tính ghen tuông của cô ấy bằng cách hạ bệ người khác là không nên. Có thể cô ấy sẽ ôm bụng cười nhưng rồi sẽ định thần và giật nảy mình ?okhi vắng mặt mình, anh ta sẽ nhận xét về mình tồi tệ đến mức nào!?

  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu nàng mê bạn
    Nàng có thể tỏ ra thích bạn như gọi điện chỉ để chào bạn, khen chiếc áo bạn đang mặc và thậm chí nhớ cả ngày sinh nhật của mẹ bạn. Nhưng nàng thực sự nghĩ gì về bạn? Bạn chỉ là một anh chàng mà nàng đang trêu đùa hay thực sự bạn đã làm nàng mê mẩn?

    Nàng luôn mồm kể chuyện về bạn.
    Khi bạn đến chào nàng, nàng liền nói: "Ồ bọn em vừa mới nói chuyện về anh. Đừng có lo, toàn chuyện tốt thôi". Bạn có thể nghe lỏm thấy tại một buổi liên hoan nàng đang ca ngợi sự nghiệp của bạn, bày tỏ sự phấn khởi trước những thành quả trong đời bạn. Nàng kể với bạn thân về chiếc xe gắn máy bạn yêu thích, kể với chị nàng về nụ cười mê hồn của bạn.

    ......trước mặt bạn thì nàng không nói gì đâu !
    Nàng luôn chú ý.
    Khi bạn vô tình đề cập đến quyển sách mà bạn vẫn thích đọc từ khi còn nhỏ, nàng sẽ lẳng lặng ghi vào trong não và đến một ngày tặng bạn quyển sách đó như một món quà bất ngờ. Nàng nhớ chính xác bạn cho mấy thìa đường vào tách cafe và luôn lấy ớt cho bạn bởi nàng biết bạn thích ăn cay.
    Nàng tươi tỉnh khi gặp bạn.
    Mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy bạn mặc dù 2 người mới gặp nhau hôm qua. Nàng thực sự phấn khởi khi được gặp bạn, và thể hiện điều đó bằng một nụ cười rạng rỡ.
    Nàng luôn hậu thuẫn bạn.
    Nếu xe của bạn bị hỏng, nàng sẽ vui lòng đưa bạn về. Nếu bạn làm việc mệt mỏi và muốn trút bỏ mọi bực bội về ông chủ, nàng sẵn lòng lắng nghe. Nếu bạn bị cảm cúm, nàng sẽ nhanh nhảu mang đến cho bạn bát cháo hành.
    ......mấy cái này thì trúng phóc hà ,mà dễ nhận biết nữa ,cố mà nhìn ra nha mấy huynh
    Nàng cởi bỏ tấm lòng.
    Nàng tin tưởng bạn. Nàng chia sẻ mọi biến động cảm xúc với bạn và hỏi bạn lời khuyên. Nàng không ngại khóc trên vai bạn và để bạn đến thăm khi nàng nghỉ ốm. Ngoài việc là một anh chàng điển trai bên cạnh nàng, nàng còn coi bạn là một người bạn đích thực.
    ......nàng mà ốm thì chỉ muốn trốn khỏi bạn thôi ,ai mà dám để người mình yeu6 trôn thấy bộ dạng mình lúc đó nhỉ
    Nàng nghĩ về tương lai.
    Khi nàng mưu tính về những cuộc phiêu lưu trong tương lai, nàng sẽ đưa bạn vào kế hoạch. Nàng sẽ thăm dò ý kiến của bạn về những dự định sau này. Nàng thậm chí còn nói bóng gió về một ngôi nhà với hàng rào màu trắng mà nàng muốn sở hữu một ngày nào đó, cùng với bạn.
    .......nàng nào mà dám nói ra nhỉ ,chắc cô nàng này "bạo " lắm !
  7. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    oh tớ thấy tớ chả làm những gì như cậu nói F ah nhưng mà cũng có người chui đầu vào rọ ( rất may minh là không phải là thợ săn nên tháo cũi cho đi tiếp ) Tớ chả phải hoa hoét gì , thậm chí có hẹn tớ còn đánh games quên , bạn ý tới tận quán điện tử tìm tớ mà tớ có thèm đứng lên đâu , thằng bạn tớ đưa bạn ý về ! Tớ chả thấy tớ ra gì cả mà cũng có người thích ( lạ ) nhưng tớ thấy chả cần phải cố lấy lòng cô gái làm gì cho mệt , mình thế nào sống thế đấy tớ "ăn net ngủ với games" thì lúc nào tớ cũng thế thôi ! chẳng có ai có thể thay đổi được tớ cả ! Với lại tớ cũng thích con gái biểu lộ tình cảm trước ( tại sao suốt ngày con zai ? không thể giải thích vì con gái là con gái mà con zai là con zai được , thế thì bình đẳng cái gì ? )
    Công nhận với F là con gái rất có những biểu hiện tế nhị , những tín hiệu đến con zai ! Tớ biết tớ mặc kệ chẳng ý kiến ý cò giè hết vẫn bạn bè đàn đúm bình thường ! Kể thì cũng tội đến lúc nó nói thẳng vào mặt mình là nó thích mình thì mình lại bảo tớ không thích ! Tớ chưa yêu ai bao giờ thực sự cả nhưng tớ thấy những bài viết của cậu chỉ dành cho những chàng trai đi cưa các cô thôi thì hiệu quả nhất chứ lấy nhau rồi các bà các cô có kêu thì họ cũng đã lấy rồi chẳng nhẽ lại bỏ thì phí

    túm lại là tớ thấy ( riêng trường hợp tớ thôi người khác tớ không biết ) thì không phải yêu ai, mà không có ai yêu mình cũng sướng tự do bay nhảy đú đởn , không bị xiềng xích
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    vài năm nữa vào đọc lại sẽ nghĩ rằng sao mà thời ấy mình lại có thể nghĩ hoàn toàn trái ngược như thế này nhỉ
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Được howdeep sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 21/10/2004
  10. mercedes_benz

    mercedes_benz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody !!!!
    Ai có thể giúp mình được ko??
    Làm thế nào để nói chuyện vớ một người con gái mới wen để cho cuộc noi schuyện có thể cởi mở hơn? Mà tại sao đứng nói chuyện với người con gái mình đang muốn bày tỏ tình cảm mình luôn cảm thấy mất bình tĩnh, cử chỉ cảm thấy ngại ngùng, mất tự nhiên lắm?? Có cách nào khắc phục được hay Ko???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này