1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những điều chẳng thể hiểu được :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhLuong, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có những điều chẳng thể hiểu được :(

    Bây giờ tớ cũng chẳng biết tớ đang muốn gì và làm gì nữa...Tình cảm là một thứ tớ chẳng thể nào mà hiểu được...Nó mong manh đến vậy nhg mà sao nó cũng ám ảnh con người ta đến vậy..Tớ bảo là tớ sẽ quên, sẽ chẳng quan tâm đến bạn nữa nhưng mà sao tớ ko làm được..Việc quan tâm nó ko còn như trước, ko nhiệt tình cởi mở ..Mà nó bình lặng đi rất sâu vào trong tình cảm của tớ..Tớ ko thể nói là tớ rất yêu ấy nhưng cũng chẳng thể nào nói rằng tớ đã quên..Tình cảm nó vẫn còn đó, vẫn nguyên ở đó,vẫn mơ về một ngày mai tươi sáng..Có lúc nào đó ấy sẽ hiểu và sẽ đáp trả lại..Nhg mà tớ cảm nhận được rằng ấy đã biết những điều đó..Sẽ chẳng ai ko biết được tình cảm của tớ qua những điều tớ làm thể hiện quá rõ ràng rằng tớ quan tâm đến ấy..Và tớ cũng hiểu rất rõ ràng là ấy chấp nhận sự quan tâm đó..Nhg bây giờ thì sao???Hình như giữa tớ và ấy có khoảng cách nào đó...Hay là ấy đã ko chấp nhận tớ nữa..Ko chấp nhận sự quan tâm đi quá giới hạn của tớ...Mấy hum trước tớ thấy mệt mỏi ...Tớ bật khóc...Cũng là ấy phát hiện ra đầu tiên, chạy ra xoa đầu tớ nói " bé con khóc nhè " ...Tại sao luôn là như vậy..Nhg người thân của tớ chẳng thể nhận ra tớ có những thay đổi mà tại sao ấy lại nhận ra ngay...Có thể nào ấy cũng rất quan tâm đến tớNhưng rồi tớ biết những điều đó để làm gì cơ chứ, rồi cũng sẽ chẳng đến đâu..Mơ nhiều nhưng có chẳng được bao nhiêu..Tớ chẳng thể hiểu được bản thân tớ nữa...Có quá nhiều điều mà người ta chẳng thể nào mà hiểu được
  2. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ... Chẳng hiểu sao tớ lại nhớ đến như vậy..Nhớ những lúc chúng ta vui vẻ ...Nhớ cả lời hứa sẽ thi chung trường .. Nhớ rằng chúng ta đã hứa cùng nhau cố gắng học hành .. Nhớ lúc chúng ta trốn đi chơi, tớ hỏi mẹ bạn hỏi bạn sẽ trả lời thế nào ..Bạn nói " đi với tớ " Tớ kêu ầm lên " Bạn nói thế quá bằng giết tớ " Rồi bạn nói " thì tớ chỉ đi với bạn chứ với ai " Bạn còn đùa...Bạn bảo với mẹ là đi với tớ để nếu bạn có mất tích thì mẹ bạn còn biết tìm tớ để hỏi ... Vậy mà đến giờ chúng ta lại lờ nhau đi ... Tớ giận bạn vì bạn ko giữ lời hứa rằng sẽ ở nhà học hành mà đi chơi game ..Nhg bản thân tớ tớ biết tớ cũng chẳng làm được lời hứa với bạn ..Tớ cũng đi chơi suốt cả ngày đó thôi..Vậy mà bạn cũng chẳng nói điều gì ..Chỉ nói " chịu rồi " Còn tớ thì tức giận bạn..Bạn ra nói chuyện cùng tớ thì tớ giả lơ ko thèm nói gì ... Nhg cái lúc đó bạn ko biết tớ sock thế nào về câu nói của bạn đâu " Giá mà có P ở đây" Tớ ko hiểu bạn cố tình trêu tớ hay như thế nào nhg mà tớ ức ..Tớ ghen tị với cả bạn ý ..Dù bạn kể với tớ rằng hum nay P đấm đầu cho bạnVậy mà tớ để mặc bạn nói chuyện một mình ...Còn nói bạn " bạn làm sao mà đỗ được cơ chứ" ...Tớ thấy mình thật ngốc nghếch ..Nói ra toàn những lời làm tổn thương bạnNhưng cũng đành vậy...Tớ sai rồi...Lúc này tớ muốn gặp bạn biết bao nhiêu..Cứ bảo rằng ko gặp thì mọi thứ sẽ đơn giản mà trôi qua ..Nhg tớ chưa làm được điều đó..Và chưa biết đến bao giờ mới làm được

Chia sẻ trang này