1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những điều ...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chào người nổi tiếng Hân hạnh quá
    Trả lời câu hỏi của bạn nè:
    Đơn giản
    Muốn yêu thì yêu thôi
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    có những điều...tưởng đơn giản với mình..nhưng lại kô đơn giản với người khác..
  3. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    có những điều đơn giản với người khác nhưng lại ko đơn giản đồi với..mình..hihi
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta luôn nhớ tới sinh nhật của những người bạn mà không nhớ nổi ngày sinh của ba mẹ mình nhỉ?
    Tại sao ta luôn nhớ để tặng quà cho bạn bè trong những dịp thích hợp mà hiếm khi thấy tặng quà cho người thân nhỉ?
    Tại sao ta có thể chờ đợi một người nào đó hàng tiếng đồng hồ trong khi lại nóng nảy trong 30'' chờ mẹ nơi cổng chợ nhỉ?
    Tại sao khi ra đường người ta luôn ăn nói ngọt ngào dễ nghe nhưng khi về nhà lại hay gắt gỏng đá thúng đụng nia nhỉ?
    Tại sao ...
  5. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đây ch? là truy?n hỈ cấu , nếu vô tình gi'ng v>i ai thì xin thông cảm (bắt chỈ>c phim trên VTV1)
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao biết yêu là khổ mà người ta cứ đâm đầu yêu nhỉ?
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    - Vì đau khổ là 1 phần tất yếu của cuộc sống!
    - Vì không đau khổ thì không hiểu thế nào là hạnh phúc.
    - Vì.......... không biết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là mình đâm đầu vào nó ?Nó đâm vào mình với tốc độ của "sấm sét" đấy chứ ,heheheh
  9. Mouse.

    Mouse. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sấm sét chuyện nhỏ, tốc độ ánh sáng mất gồi, không chừng còn nhanh hơn, tốt nhất là chịu trận, tránh né coi chừng lận đận về sau, mau mau chống đỡ phản đòn đê coi chừng bị nóng giống dzầy đó nha ! ca lên nào bài ca tình yêu là lá la , chơi số 4 tới luôn bà con ơi , ai bị rồi xin chúc mừng cái chết đó là lá la
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Nói gì rốt cục chả hiểu ...Tình yêu...mình không đâm đầu vào nó...nó chầm chậm đến,và rồi nó cũng chầm chậm ra đi...

Chia sẻ trang này