1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những dòng chẳng biết gửi cho ai ( cho riêng tôi mà thôi)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Wunder, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wunder

    Wunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có những dòng chẳng biết gửi cho ai ( cho riêng tôi mà thôi)


    Một tuồn lại sắp qua đi ..những giọt nắng mùa Thu mền mại ,óng ả như những dải luạ vàng,ngả lên bờ vai nhỏ...Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được lang thang như vậy .Thi thoảng một cơn gió nhẹ ở đâu lại lùa về ,thổi theo luồng hơi lạnh ,làm tôi chợt rùng mình .Những cơn gió mang theo những chiếc là vàng cuối Thu còn sót lại ,vương nhẹ lên vai hờ hững . Giơ tay hứng lấy một chiếc lá ,chợt thấy lòng mình như chùng xuống .Một cảm giác buồn len lén xen nhẹ vào lòng.

    Thế đấy Thu Vàng yêu dấu của tôi ơi ,có những lúc ngồi một mình như thế này ,tôi lại trầm mặc ,lại miên man ,lại thèm được khóc một chút ?lại muốn oà lên tức tưởi mà chẳng cần phải có một lý do gì đặc biệt _chỉ là muốn khóc một chút thôi ,khóc cho nhẹ lòng ,cho vơi bớt những tủi hờn , khóc để biết rằng cái lạnh của mùa đông hình như vẫn chưa đủ lạnh để có thể làm trái tim tôi băng giá ,để rồi tôi lại mỉm cười với cuộc đời và với chính tôi , khóc để biết rằng dù có phải đi đến tận cùng của bao đau khổ thì trái tim tôi vẫn luôn biết thổn thức ,vẫn biết cảm nhận bao yêu thương ,tốt đẹp trên đời ?đễ tôi muôn thủa nguyên vẹn là tôi thôi ,dù không còn bé dại ,nhưng mãi mãi là nhỏ bé của Mẹ như ngày nào ,mãi là tôi nghị lực ,kiên cường bao nhiêu ,cũng mỏng manh ,dễ vỡ bấy nhiêu .

    Tôi yêu Thu Vàng, bởi luôn thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong đó ,Thu bao giờ cũng vậy ,luôn âm thầm , xót xa .Thu của những chiếc là vàng bé bỏng .Thu của những ngày cách xa vời vợi .Thu của lòng tôi buồn bã lắm .Một chiếc Lá Thu rơi là một đời người qua đi ,là những giọt buồn man mác trong tôi .Thấy thương mình ,thương những chiếc là cuối mùa ,chỉ cần một trận cuồng phong ,hay đôi khi chỉ là một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ làm cho Lá phải lìa cành ?.cũng như tôi ngày ấy ,nhỏ bé lắm ,đã phải mất đi người mà tôi kính yêu nhất trên đời .
    ????

    Khói hương trầm tỏa ra , làm cho căn phòng nhỏ thêm ấm cúng ,lòng tôi ấm lại khi được nghe bản nhạc không lời ?oVề Quê ?ođang trầm bổng ,ly kaffee trên tay dường như làm cho tôi bớt lạnh run , sau mấy tiếng đồng hồ lang thang ngoài ấy .Tôi thèm được viết cái gì đó cho riêng tôi ,viết để có chốn đi về những lúc buồn vui ,những khi cô quạnh ,viết ra những cảm xúc xáo trộn trong lòng ,những cảm xúc mà tôi chẳng cách nào để có thể sắp xếp nó theo thứ tự ,gọn gàng ngăn nắp trong tim mình .

    Ngày mai bắt đầu một ngày mới ?ngày mai tôi lại trở về với những lo toan tất bật đời thường ?tuồn sau thi học kỳ rồi ?đắp lại chăn cho TD ,TG ?nước mắt rơi nhưng lại thấy lòng mình ấm lại ?Tôi là tôi ,dẫu cay đắng ,xót xa vẫn mãi mãi yêu đời !
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hì, tặng ấy vài câu vu vơ về Thu nhá:
    Nghe một tiếng mơ hồ trên vòm xanh lao xao
    Dường như lá vỡ...
    Mùa thu đến bên nhẹ nhàng như hơi thở
    Thời gian đưa mắt dịu dàng.
    Cứ yêu đời như ấy đã yêu, tất cả sẽ rất nhẹ nhàng
  3. Wunder

    Wunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thank?Ts so much ChuôtNhat- vì mấy câu vu vơ ấy nhé ?mới vu vơ thôi mà đã hay vậy rồi smile .Đúng là mùa thu bao giờ cũng đến thật dịu dàng và nhẹ nhàng như hơi thở vậy .
    Thôi thí ta cứ ngày ngày cố gắng dịu dàng với cuộc đời đi ,với bao buồn vui của chính mình ,với mọi qui luật tồn tại và mất đi của tự nhiên .Thì sẽ thấy tất cả nhẹ nhàng ,ý nghĩa hơn . ?.Hãy cứ sống và yêu đời ?.cho đến khi nào đời hết yêu ta thì hãy hay ?mà đời thì có bao giờ chán ngán ta đâu Chuôt nhỉ .
  4. Wunder

    Wunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Hầu như năm nào cũng đón Giáng Sinh và gậm nhấm nỗi cô đơn một mình ?tưởng lâu rôì thành quen ,thành chai chứ t,hế mà môi~ na(m Giáng Sinh về đến cửa ,dẫu bao buồn vui,lo lắng chât'' đây`lòng vẫn thấy xốn xang kỳ lạ ?Cứ như một con bé ,lâu lắm mới được người ta tặng cho một thanh schokola ngọt lịm ấy .
    Noel năm nay sao thảm hại thế cơ chứ .
    Vừa mới lò dò bước chân vào tháng 12 thôi, sao quả tạ đã rơi xuống đầu cái bịch ? thôi thì hết chuyện này đến chuyện khác ,không phải đầu cũng phải tai ?xui xẻo thế là cùng ... không- tự nhiên cũng biến thành có ( nếu tiền mà như vậy thì có đỡ thân tôi không ) đúng là mang thân nghèo còn phải đèo thêm cái eo .Cái số con rệp hay sao ấy ?.đang yên đang lành cũng sinh chuyện ?tưởng thôi tôi hết qua khỏi Noel này rồi ?thảm hại quá ,mà chẳng dám hé răng với ai ?.tụ an uỉ với cái câu châm ngôn cũ mèm , xưa như trái đất ..nào là ?hy vọng chết sau cùng ..rồi nào là ở hiền gặp lành ?cố đi tất cả rồi sẽ đâu vào đó thôi ?.hời`````` có phải kiếp trước tôi gây ra tội tình gì không .
    Ừ mọi sự cô gắng rồi cũng có kết quả và giá trị nhất định của nó .Mọi việc cũng qua đi ?trắng ra trắng ,đen ra đen ?lúc rõ ràng rồi thì cái thân tôi cũng đã tàn tạ vì suốt 10 ngày liền sống trong khổ đau lo lắng . Nhìn già đi hẳn mấy tuổi ?cả tuồn ăn ngủ chẳng ra gì ?thao thức ,trằn trọc , chưa 6 giờ đã phải thức dậy và 1 ,2 ,3 giờ vẫn mắt vẫn thao láo ?vậy mà ban ngày thì cứ tỉnh như sáo cơ chứ ?Sao có lúc tôi lại cùng quẫn đến thế là cùng .Sao ở đời có những người lại độc ác đến như vậy ?. Dùng mọi cách ,mọi thủ đoạn chỉ với một mục đích làm người khác phải suy sụp ?nếu như không có mọi người bên cạnh tin tưởng và động viên thì tôi đã ra sao rồi ...trước Noel một ngày tất cả mới trở về với quĩ đạo bình thường của nó .Mọi người hồ hởi chúc mừng tôi đã tai qua nạn khỏi .Tôi thì dửng dưng như không,như không còn cảm nhận được đó là niềm vui nữa .Biết rằng để có được một Giáng Sinh bình yên này .Tôi đã phải thức trắng bao đêm ?Tôi đã phải trả giá rất đắt cho sự đặt lòng tin nhầm nơi ,nhầm người của mình ?.Chút nữa thì tôi đã dại dột rồi ?.tôi ơi o1 chút ít thông minh lúc ấy cũng biến đi mất thế , sao lại có giây phút khờ ngốc đến như vậy ?may mà tôi chưa có đánh mất chút ít ỏi lòng tin còn lại vào chính mính .. trời ạ may mắn cho tôi vì tôi không phải typ ngưởi dễ bỏ cuộc...
    Đêm 24 rồi cũng qua đi .Cả buổi sáng vội vàng đi mua quà tặng cho TD ,TG .Cứ tường AL về đón Giáng Sinh với TG .TG chứ ?nhưng không .2 Đứa vui cười với đống đồ chơi ,hì hục bau cả buổi tối .TG thông minh và khéo léo thật ,một lúc thôi đã bau xong cả một Rennbahn đồ sộ như thế .TG bé bỏng người lớn lên bao nhiêu ?.thương quá đi thôi .
    Cả ngày ở nhà ,mà chẳng làm được gì hết ?sau 1 biến cố xảy ra bao giờ con người ta cũng thay đổi đi ít nhiều .Dửng dưng với tất cả mọi thứ . Muốn học một chút để mấy bữa nữa còn Thi ?nhưng chẳng nuốt được chữ nào ?đang Thi thì phải bỏ dở nửa chừng ?thế có được không cơ chứ ?..có phải chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó không ?và kết thúc ra sao lại phụ thuộc vào sự cố gắng ,nỗ lực của chính mình .
    Đọc msg AT gửi chẳng buồn trả lời ,mấy tuồn như vậy rồi làm Anh cũng bực bội ?kệ?tự nhiên bất cần như thế cơ chứ ?Anh bảo Anh sắp hết phép rồi ,có mua gì thì Anh nói Anh mua cho .Cứ như hạt thị ấy thì Anh biết đường nào mà lần .Bố bảo bữa trước Em gọi điện về, hình như lúc đó Em đang buồn lắm thì phải .Bố gặng hỏi Anh ,Anh gặng hỏi Em mà Em có nói đâu .....định tippen cho Anh mấy dòng xong lại thôi ?chán thế cơ chứ .Anh thể nào cũng nói ăn Tiền Hải ,cãi Kiến Xương cho mà coi .
    Chạy lòng vòng quanh thành phố ?đường vắng tanh vắng ngắt ,chẳng có lấy một bóng người ? buồn quá ?Trời Châu Âu chưa chiều đã tối . U ám ,lạnh lẽo làm sao ..muốn phóng xe thật nhanh về nhà ,để lại được ngồi thu lu trong căn phòng ấm cúng của mình ? nghe lại dĩa nhạc Bống Bồng Ơi ? thấy thấm thía lam sao .
    Tự nhiên sợ bóng đêm thế cơ chứ. Bóng đêm ngoài kia như miệng một con quái vật khổng lồ ,dường như đang muốn nuốt tất cả vào bụng nó thì phải ?..trời lại còn mưa nữa chứ ?thấm thoát sắp qua 1 năm nữa rồi ?mình đã làm được những tích sự gì nhỉ ?tích sự thì ít ,mà sự kiện thì nhiều ?thôi thì gói gém tất cả những gì là dang dở ,là thất bại ,là buồn bã ,đớn đau của 1 năm cũ lại ?bỏ đó đi ?.để có thể nhẹ nhàng ,mỉm cười đón một năm mới chứ ,ngu ngốc gì mà cứ mãi ôm một đống u sầu vào lòng để được gì nhỉ .Ừ thôi một năm mới sắp đến ,một năm với những niềm tin mới , những hy vong mới và tư duy mới ?nhất định là thế .

Chia sẻ trang này