1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những khi một mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vtc09, 18/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Có những khi một mình

    Những lúc xa em,... Anh một mình


    Anh chỉ biết làm việc và ngủ để lấp chỗ trống mà em đã để lại trong anh. Những lúc không còn gì làm nữa,... Anh,... nhớ em.


    Những lúc xa anh,... Em,..

    Lên kế hoạch đi chơi và làm gì đó với bạn bè,... Em rất vui và ... đôi lúc em cũng cảm thấy nhớ anh,... em nhắn tin an ủi anh.


    "Anh đi chơi với bạn anh đi, ...

    Em bận rồi,...

    Em còn có những người bạn mà,..."


    Nhưng lúc rảnh anh chỉ muốn dành thời gian cho em, cho tổ ấm nho nhỏ mà anh đang muốn xây dựng. Anh có thể từ bỏ những cuộc chơi. Em có thể làm thế được không ?


    Nhưng lúc xa em,... Anh chợt nhận ra,... với em ... anh không là tất cả, anh chợt nhớ câu: người iêu em trên thế gian còn rất nhiều, người iêu em đâu chỉ có riêng mình anh.


    Bây giờ có lẽ em đang vui vẻ cùng bạn bè,...
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Thông cảm cho người ta khi người ta còn trẻ và vẫn còn ham chơi. Khi vui với bạn ngta vẫn nhớ tới mình là được rồi, đừng yêu cầu quá như thế
  3. sogoku_vn

    sogoku_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ui, đành rằng là iu nhưng mỗi người cũng cần có chút không gian riêng để thở chứ, nghĩ thoáng chút đi bạn. Chẳng lẽ bạn muốn lúc bạn không bên cạnh , người yêu bạn lúc nào cũng phải nhớ, rồi thẫn thờ, rồi không làm được cái gì nên hồn sao? chắc chắn bạn không muốn vậy đúng k..
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng cho người yêu đi chơi với bạn bè chứ, cũng có lúc xa nhau chút để nhớ nhau bác ah. Đồng ý rằng lúc mình 1 mình rất muốn người yêu bên cạnh nhưng nghĩ cho người yêu 1 chút, họ đang muốn vui, đang có cảm jác khác, lúc khác họ lại bên mình mà.
    Khi yêu sẽ nhưu thế này, khi cuới cần sự thông cảm nhiều nữa. Tớ tin người yêu bạn cũng yêu bạn lắm đấy. Chỉ có điều họ còn có cs của họ, mối quan hệ của họ, nếu họ cứ bám mãi bạn, chỉ quanh quẩn bạn thôi thì chắc bạn cũng chán ngấy í chứ.
    Với con gái tình yêu đúng là tất cả đấy, nhưng ai cũng có khoảng trời riêng và mình nên tôn trọng bạn ah. Khi bạn có việc, đi cùng bạn bè bạn có khi bạn cũng chỉ muốn 1 mình bạn đi thôi, lúc đó bạn lại cần người yêu thông cảm và tôn trọng mình.
    Thỉnh thoảng xa nhau 1 chút cho nhớ nhau, càng muốn bên nhau nhiều hơn mà.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 18/05/2009
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Oài đọc cái này thấy giống 1 người chế chứ lị
    Nhưng mờ chủ topic ơi ko phải là người ấy ko nhớ bạn đâu mờ bạn nghĩ vậy. Chắc chắn là người ấy của bạn rất iu bạn đới. Thi thoảng cũng phải để người ấy của bạn được thoải mái tý chứ nhở
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Tưởng đàn ông thích phụ nữ độc lậo và có thế giới riêng ?!?
    Thế tóm lại là làm gì mới chiều đc các ông đây?
    Thế ngta phải ngồi khóc lóc, bỏ cơm bỏ việc à?
    Đi chơi với bạn bè cũng là để "khoả lấp nỗi nhớ" đấy!
  7. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    oh, thế bao h bạn nghĩ bạn gái bạn cũng có suy nghĩ như thế chưa?
    Nghĩ đến lúc ngọt ngào khi bên nhau đi nào, sẽ thấy thoải mái hơn đấy ^^, con trai, rộng lượng 1 tí chứ!

Chia sẻ trang này