1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những khi nghe lòng trống rỗng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ca_dao, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có những khi nghe lòng trống rỗng

    Đôi khi nghe lòng mình trống rỗng!
    Nghe mới xót xa làm sao. Bởi sợ lắm cái sự trống rỗng dù đôi khi ấy. Có nghe nhạc, đọc sách, chạy xe lang thang... tưởng là khoả lấp được sự trống rỗng rồi lại là trống rỗng.
    Bạn bè bảo: đó là căn bệnh kinh niên của tuổi trẻ mất rồi. Lắm kẻ và lắm lúc cũng y như vậy.
    Tìm việc để làm?! Trăm công ngàn việc để làm, nhưng vẫn có những khoảng trống ngồi thừ ra, bỏ mặc công việc, bỏ mặc mọi thứ mà không hiểu vì sao bỏ mặc.
    Như lúc này đây, lòng trống rỗng lắm rồi. Chỉ mong những kẻ nào đang như ta, thì đừng như ta nữa.
    Ngửa cổ lên trời mà tiếp tục ngân nga rằng: ai cũng có lúc này lúc khác, nên đương nhiên có lúc khác lúc này.
    Bảo những dòng này là điê cũng được. Thà được điên!

    ca_dao
  2. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chí lý , trường hợp này ai đã từng trãi qua mới biết được , lúc ấy chẳng muốn làm việc gì cả . Có làm cũng như chưa làm thôi.
    Baggiohai
  3. TreXanhVN

    TreXanhVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lòng mình trống rỗng càng tốt chứ sao , Bạn có nghĩ rằng đến một tuổi nào đó thì có muốn cảm giác đó cũng khó lắm .
    Miễn sao mình sống đúng với chính mình là được rồi .
    Thế giới mênh mông nhưng những luồn tư tưởng đôi khi sẽ có cùng nhiều điểm giống nhau .
    Đất Phương Nam
  4. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn trống rỗng uh ? ai chẳng có lúc như thế chứ nhỉ ?Những đêm vắng buồn cô đơn muốn nghĩ mà chẳng nghĩ được gì cả ? Hay khi mưa rơi nỗi nhớ tràn về nhưng thực ra có nghĩ được gí đâu? Trong cuộc sống nỗi buồn nhiều hơn niềm vui mà . Mỗi khi đêm về tôi không thể nào ru mình vào giấc ngủ được . Tâm hồn rỗng và những nỗi buồn như chìm ngậm ....! Uơc gì khi ấy có một ai hiểu mình cùng chia sẻ nhỉ ? Đêm tình lặng là lúc bản thân mình nhìn lai một ngày đã qua mình đã làm được gì nhỉ ? đã chuẩn bị cho gì cho ngày mai chưa nhỉ ? ...
    Tiềng chuông điểm 12 tiếng đã vang lên ....một ngày mới đã tói rồi . Chẳng hiểu có bao nhiêu nguời đang không ngủ như mình nhỉ ? Trong ấy có ngưòi ấy không nhỉ ? ...[
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  5. hoathuyvu

    hoathuyvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng cuộc đời có lúc này lúc khác.Nhưng vẫn cứ thậtđáng sợ khi ta thấy trống rỗng .Như bây giờ...
    Sao người lại thờ ơ như thế . Bước qua điềm nhiên quá ,làm tôi thấy nghẹn ngào . Nghĩ mãi ,nghĩ mãi chẳng biết tôi đã làm gì sai .... Chẳng qua tôi chỉ muốn ... Chúng talà bạn ... không được sao ?
  6. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tự hỏi có phải chăng một mình bị như thế ? có phải chăng mình nhàn rỗi quá?
    Khi người trao niềm tin , đưa bàn tay lên trái tim mình , cho bao đam mê vang lên thành lời hát.
  7. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bảo đã trống rỗng lắm rồi. Dù có khi mong lòng mình không vướng bận điều gì, mong dửng dưng trước trăm ngàn chuyện nhiễu nhương ngoài kia (ngoài cái thế giới thực ý)... Nhưng có khi trống rỗng thì lại lấy làm lo sợ.
    May mà nỗi sợ ấy quá nhỏ, và được chia sẻ với mọi người... như mong lấp đầy lại vậy.
    Rỗng rồi đầy, đầy rồi rỗng, sao trạng thái nào rồi cũng tràn ngập những âu lo. Thôi, âu là cái bệnh quanh năm của cái sinh vật gọi là người... có đầu để ngủ, có bụng để lo.
    Chúc mọi người hạnh phúc, dù đang rỗng hay đầy!
    ca_dao
  8. hoang_ngoc_ca

    hoang_ngoc_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cảm gíac trống rỗng . Đôi lúc cảm thấy chẳng muốn làm gì . Chẳng ai chờ ai đợi , chẳng có ai để yêu , chẳng dám nói ra suy nghĩ thật của mình , chỉ dám sống ngoan hiền trong mắt mọi hiền .
  9. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Con người sinh ra trên trái đất này vốn dĩ đã cô đơn, vì vậy họ rất sợ phải đối diện với chính mình và luôn tìm kiếm một điểm tựa để xoá đi nỗi sợ hãi đó. Điểm tựa đó thường là tình yêu/gia đình và con cái. Tuy nhiên có những người không bao giờ tìm thấy điểm tựa như trên cả thì họ lại đến với tôn giáo với chùa chiền và nhà thờ. Cảm giác trống rỗng thực sự đáng sợ vì nó làm cho con người mất niềm tin ở chính mình và cuộc sống của mình. Sự trống rỗng sẽ nhân lên gấp bội nếu con người ta thất bại về tình yêu và trở nên tuyệt vọng và chìm trong nỗi cô đơn thầm kín mà không biết tỏ cùng ai. Vậy tại sao TreXanhVN lại nói là tốt. Thật là khó hiểu ..................
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long

Chia sẻ trang này