1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lần, vì tôi mà em đã khóc!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 04/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Có những lần, vì tôi mà em đã khóc!

    Có phải em yêu tôi? Hay là tôi đã quá mơ mộng. Nhưng thật sự từ ngày tôi ra đi đến giờ, cũng đã gần chục năm, hình ảnh của em trong tôi vẫn nguyên vẹn như ngày nào!
    Những nụ cười của em, những ánh mắt của em, sự động viên của em... Tất cả những thứ đó đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống sau này. Đã có những lúc tôi tưởng mình gục ngã, tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi đến cùng cực. Nhưng rồi nghĩ đến em, tôi lại thấy mình không được phép làm điều đó!
    Ngày đó, đã bao lần tôi làm em phải bật khóc! KHông phải vì tôi ghét em, hay đố kị vì em học giỏi, mà chỉ là vì tính tôi ưu chọc người khác. Chẳng hôm nào ở trên lớp mà em được cười đùa đủ 5 tiết. Lần nào cũng thế, buổi học nào cũng thế, cũng bắt đầu bằng những nụ cười, những ánh mắt vui tươi nhưng lại kết thúc bằng những giọt nước mắt em! Thậm chí ngay ngày cuối cùng gặp nhau tại buổi liên hoan ở nhà Lớp trưởng, tôi cũng không để em yên. Tất cả cũng chỉ vì cái lá thăm quái ác: Bạn hãy hôn một người mà bạn yêu quý". Và người được lựa chọn là em. Lúc đó tôi biết nếu mình làm ngay thì chắc chắn sẽ bị từ chối, tôi đã khất với mọi người: "Tôi sẽ thực hiện điều này trong ngày hôm nay, nhưng xin phép không phải là bây giờ" và khi em không để ý, tôi đã nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên đôi má của em! Và thế là em lại khóc! Tôi cũng không hiểu em khóc vì phải chia tay cả lớp, hay là vì tôi đã xúc phạm đến em. Nhưng tôi đã không kịp hỏi điều đó. Một tuần sau tôi và em bước vào cuộc đua cuối cùng của đời học sinh. Vào buổi thi cuối cùng em đưa cho tôi một tấm hình mà chẳng nói gì, chỉ khóc. Thật tiếc là khi đó tôi đã không kịp gửi tới em lời xin lỗi của mình. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, tôi về Hải Phòng.
    Rồi cuộc đời cứ thế trôi đi. Đã quá lâu rồi...


    Khi cô đơn anh gọi tên em!
  2. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời này sao nhiều trái
    có nhữnh chuyên ta tưởng nhu nhỏ bé vô cùng
    nhung khi xa canh lại làm con tim nhói đau
    tôi cung như bạn đây
    sao cuôc đời lại có sư chia tay nhi?
    giá như chúng mình đươc o mãi bên nhau nhi?
    bèo hợp để mà tan
    Bèo hợp để mà tan
    Trăng tròn để mà khuyết
    Người giần để mà ly
    Trên mặt người kia in nét đau
    xuân diệu


    kid
  3. Nhocconvuitinh

    Nhocconvuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    "Anh có nghe
    Bão nghiến nát màn đe^m
    Tơi tả
    Bão ôm lá
    Hôn cây
    Trút men say
    Cho đe^m thành tội lỗi
    Anh có nghe
    Màn đe^m không dám nói
    Bão thờ ơ ra đi
    Để lại con đường
    Gãy nát
    Những cành si"
    *
    "Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em..."
    *
    "Mối tình đầu trôi qua
    Không bao giờ trở lại
    Nhưng mà nỗi xót xa
    Như gió mùa thổi mãi"
    .........
    -------------
    Hãy để thơ nói hộ lời trái tim
    nhocconvuitinh@ttvnonline.com. Yêu ANH đến chết. Riêng TIỀN, chết vẫn còn yêu
  4. Hic bác Nico ơi bác làm em xúc động quá đi mất thôi.À mà này đấy có phải là cô giáo mà có lần bác nhờ em tìm hộ không.Hu hu hu hu
    RING_FINGER
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Rồi cứ thế, thời gian cứ trôi, và tôi cứ mãi xa em!
    Những tháng ngày đóng quân nơi xứ lạ cũng là những ngày nỗi nhớ trong tôi về một thời hoa mộng cứ lớn dần, lớn dần. Cho đến ngày tôi được hưởng cái phép năm đầu tiên, công việc mà tôi đã làm ngay sau khi nhận được tờ giấy nghỉ phép là mua vé tàu để đến với em! Chỉ tiếc thời gian trôi qua nhanh quá. 5 trong 15 ngày phép trôi qua mà tôi chỉ được gặp em có một lần! Cũng chẳng có chuyện riêng tư bởi vì giữa tôi và em luôn có ít nhất một người! Tôi cũng chẳng cảm thấy buồn bởi một lẽ, với tôi thế đã là quá đủ! Thế đã là quá hạnh phúc rồi! Và tôi chấp nhận điều đó!
    Và rồi thời gian lại trôi đi! Trở về đơn vị, tôi mang theo một niềm vui vô bờ. Sau hai năm xa cách, tôi đã phần nào thoả được nỗi nhớ về em!!!!!!!
    Thời gian lại trôi đi!!!
    Khi cô đơn anh gọi tên em!
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hic , bây giờ thì hết buồn hết nhớ chưa ông anh ?[r24)]
    SANU
  7. TiPha

    TiPha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hic....zùi ạ một chuyện tình lem li bi đét wé...hic....béc Nico lèm em nhớ đến chuyện của em...cũng rứa béc ạ....lem li không kém...hic...bi giờ em chả biết TíCôNương của em ở mô.....hic....huhuhuhu....
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thêm ba năm nữa trôi qua!
    Một lần nữa tôi lại quay lại với thành Vinh yêu dấu! bao nỗi nhớ mong, khắc khoải như bị dồn nén bao lâu giờ lại trào dâng...
    Cùng với một người bạn tôi đã tìm đến nhà em. Sự hồi hộp như thắt chặt tim tôi, khiến tôi khó thở. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé sau bao năm bôn ba. Những gì tôi học được trong cuộc đời hình như chẳng giúp gì được cho tôi khi phải đối diện với một thời quá khứ xa xôi!
    Khi tôi muốn trở lại, tôi đã được trở lại, nhưng khi tôi muốn được ôm em, được kể với em về những gì tôi đã gặp trên đường đời, vè những gì đã khiến cho tình yêu em trong tôi càng trở lên tha thiết thì không được! Điều này sao khó thế???
    Tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì khi gặp em nữa....
    Nhưng tiếc thay, người tôi gặp được không phải là em... Mọi mong ước như sụp đổ trong tôi. Một nỗi buồn tràn ngập trái tim...
    Trở về Hải Phòng tôi mang theo một nỗi nhớ gấp đôi, một nỗi buồn khó có thể đong đếm được bằng những thước đo tầm thường....
    Nhớ......
    Khi cô đơn anh gọi tên em!
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chỉ một tháng sau tôi lại có dịp quay lại Vinh, lại một lần nữa tôi mang theo sự hồi hộp của mình để đến tìm em...
    Nhưng số phận thật trớ trêu, lại một lần nữa tôi lỗi hẹn...
    Có phải chúng ta không phải để dành cho nhau? Hay tại Hoa Phượng chỉ để dành cho tình bạn mà không phải dành cho tình yêu?
    Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng tôi vẫn không gặp được em hai lần trong một tháng!!!
    Không bao giờ nhặt lại những gì đã đánh rơi. Trừ tiền!
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu Virut_love , bỏ ngay cái ảnh đi nhé , khổ của nó to wá , bạn hãy dùng hình ảnh đại diện nhỏ thôi , có người than phiền về tấm hình này rrồi đấy ! Vì thế bạn xoá hình ấy đi nhé !

    sanu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này