1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lần, vì tôi mà em đã khóc!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 04/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    HIC!CÁC BÁC CÓ VẺ HIC LÃNG MẠN HƠN CẢ CÁI THẰNG MỘT THUỞ THƠ TÌNH NGỐC NGẾCH NÀY NỮA ĐÓ VỚI DANH HIỆU TỰ PHONG "THI SĨ QUÊ HƯƠNG" EM XIN VIẾT MỘT BÀI THƠ CHIA SẺ Ạ! GỬI EM VÔ VÀN LÀ NHỚ
    THƯƠNG NHIỀU CHẲNG NÓI THÀNH TÊN
    EM ĐỪNG TỦI HỜN VÔ CỚ
    LỆ VƯƠNG MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3

  2. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    bac nico oiiii!!!!
    chuyện tình của bác sao mà vòng vo tam quốc vậy hả?
    nghe bác kể mà sầu wá trời
    em nghe mà muốn khóc luôn à
    mà em thấy bác là một kẻ chung tình vô kể luôn đó nha
    em cũng muốn gọi bác bàng sư phụ wa
    bái phục bái phục

    Môt lần yêu em trăm lần đau khổ vạn lần sầu
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Có phải thực sự là tôi yêu em? Khi mà đã bao nhiêu năm trôi qua mà tôi không nói được điều gì với em? Hay chỉ tại vì tôi lầm tưởng về một thời học sinh? Lầm tưởng vì những gì em dành cho tôi?
    Cũng chẳng thể hiểu nổi nữa! Chỉ biết rằng trong tôi, hình ảnh về một người con gái có giọng nói Nghệ An pha chút Bắc kỳ vẫn luôn đứng vững muôn đời.
    Không bao giờ nhặt lại những gì đã đánh rơi. Trừ tiền!
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hic, yêu người ta mà ko dám nói ,nhát wá ,ông anh làm cho em đây buồn thay cho anh , nếu là em ,có lẽ bọn em đã .........hi hi hi !

    sanu
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tình yêu đâu phải là một thứ để đem ra so sánh hay đổi chác???
    Làm sao có thể để một người phải khổ vì mình hả Sanu?
    Biết mình sẽ ra đi mà không hẹn ngày trở lại thì có nói ra cũng có ích gì đâu? Sao không để tình yêu đó trở thành một kỷ niệm đẹp của một thời cắp sách cùng nhau?
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đẹp ư? uh có thể đẹp ,nhưng mà để mãi trong lòng buồn lắm ,đau khổ lắm trời ạ !

    sanu
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Có lẽ với tôi, tình yêu không bao giờ đáng bị đem lên bàn cân để so sánh: Làm như thế nào thì có lợi cho mình? Tôi chấp nhận những gì mà mọi người cho là mất mát, là đau khổ, chỉ cần điều đó không đem lại cho người tôi yêu những đợi chờ, ngóng trông???
    Với những suy nghĩ như thế! Tôi đã tồn tại mà không hề băn khoăn! Tôi hiểu những gì mình làm, tôi cũng không mong gì hơn những điều đó, bởi tôi biết: Dù tôi không nói ra nhưng chắc chắn là cũng như tôi, em đã cảm nhận được tình yêu của một người Lữ Khách!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  8. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    tụi nghiệp bác nico quá
    em mà như bác em cầm giao đến nhà nàng hỏi một câu :
    em muốn sống hay muốn chết
    muốn sống thì nói yêu anh còn muôn chết thì.....
    hay tra lời đi ,trả lời dưới ngọn dao này
    vây là song đơn giản


    Môt lần yêu em trăm lần đau khổ vạn lần sầu
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Rồi thời gian cũng qua đi!
    Tình yêu rồi cũng có thể phai nhoà! Chỉ mong rằng cùng với thời gian em cũng sẽ quên đi những hình ảnh còn vương lại dù là chút ít của một kẻ Lãng du đã vô tình dừng chân bên em!
    Cầu chúc cho em sẽ sớm gặp được người yêu em như tôi đã từng yêu em!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hic , càng đọc càng thấy bi đát ,càng thấy ông anh nhát gan ! em vẫn gặp chị ấy thường xuyên ! Có nhắn gì cho cô em ko hả anh ?

    sanu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này