1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lúc cha mẹ không hiểu con cái?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi SweetCandy, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SweetCandy

    SweetCandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc cha mẹ không hiểu con cái?

    Em thấy, có những lúc cha mẹ chẳng hiểu con cái gì cả. Cứ suốt ngày ngăn cấm này nọ. Vừa dắt xe ra đường là đã: Đi chậm thôi nhớ bà, cẩn thận không thì lại... còn ai muốn đi nữa chứ? Nhà có xe máy thì không cho đi, cứ bắt đi xe đạp. Mình đi học thì cứ nghĩ mình đi chơi, tham gia hoạt động tập thể thì bảo là chỉ đi đàn đúm, mất thời giờ, bực lắm cơ.

    Không dám cãi, nhưng trong lòng thấy khó chịu lắm, bao nhiêu nhiệt tình của tuổi trẻ, cứ như bị dội một xô nước lạnh ấy, tắt ngấm, tự nhiện lại cảm thấy mình mà cứ ở nhà mãi thế này, chẳng bao giờ khá lên được.

    Mọi người có thấy thế không ạ???


    Candy
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Thực sự, tôi cũng thấy đúng như vậy.
    Ở độ tuổi thanh thiếu niên, chúng ta thường có nhiều điều thầm kín hơn, nhiều khi ngại hoặc không muốn nói cho bố mẹ biết. Dần dà, bố mẹ thấy con mình có nhiều biểu hiện bất thường, hay giấu diếm thì dễ phát sinh sự nghi ngờ (nhiều khi chỉ là ngăn chặn trước cho chắc ăn thôi), nhưng chính vì thế mà chúng ta dễ cảm thấy bị lạc lõng, bị hiểu nhầm.
    Mà ở cái độ tuổi của chúng mình, khi bị ai nghi ngờ thì dễ bị tổn thương lắm, dễ sinh ra những ý nghĩ tiêu cực lắm, thực sự là vậy mà, các bạn có thấy thế không???
    Đã có kết luận mang tính kinh nghiệm và khoa học rằng:
    Từ 14-20t: người ta hay trách móc người lớn, trách móc cha mẹ mình.
    Từ 21-25t: người ta mới bắt đầu biết về cha mẹ mình.
    Và từ 26-30t: người ta bắt đầu hiểu cha mẹ mình.
    Còn từ 31t trở đi thì lúc đó người ta đã hoàn toàn đóng vai trò người cha, người mẹ và quy luật lại lặp lại.

    Innocent
  3. doimat_playcu

    doimat_playcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ chúng ta và chúng ta là hai thế hệ khác hẳn nhau. Một thế hệ mà tuổi trẻ phải lao động cật lực để sống, họ không còn thời gian để nghĩ về cuộc sống. Và giờ đây khi cuộc sống thay đổi, tinh thần tuổi trẻ cần có những cái không chỉ là cái ăn mà quan trọng hơn đó là tinh thần. Việc hiểu được con cái là một chuyện vô cùng khó. Cứ như tôi đây, bố mẹ tôi luôn cho là "quan trọng nhất là ăn uống, ngày trước chúng tao có cần lắm thứ như chúng mày đâu mà vẫn thành người đấy thây". Đối với những cha mẹ có tính độc đoán thì càng làm cho con cái sự khó chịu và điều đó hoan toàn không tốt, mất sự tự do và cũng làm mất sự sáng tạo của con cái
    Đôi mắt là quý nhất trên đời
  4. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ vậy đó, bố mẹ thường không hiểu con cái.... nhiều lúc mình nói lên ý kiến của mình thì bố mẹ lại nói là mình cãi... hic hic đến bao giờ bố mẹ mới nhìn nhận về con cái một cách bình đẳng hơn nhỉ ???
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !

Chia sẻ trang này