1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có những lúc như thế...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sandflower132, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc rồi sẽ tốt đep mà, cuộc sống cũng có lúc này lúc khác. Đôi khi chỉ một người đến và đi để lại cho ta một khoảng trời. Và làm cho ta biết rằng ta chẳng còn như trước nữa.Con người sẽ mạnh mẽ hơn khi gặp thử thách.
    Trước đây có một người đã bảo là em thật cương nghị nhưng không phải hoàn toàn như vậy, tôi vẫn cứ dựa vào người đó, đơn giản một điều người đó làm tôi cảm giác bình yên lạ, nhưng rồi một ngày người đó rời xa tôi mãi mãi, và bỗng nhận ra rằng cần phải mạnh mẽ hơn để không dựa vào ai.
  2. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ê lợn con khi nào cần dựa thì dựa vào xautraikinhkhung nhé. Xautraikinhkhung se ko bo di dau hihi
    Song trong doi song can co mot tam long
    De la gi em biet khong
    De gio cuon di, de gio cuon di
  3. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là mèo mả gà đồng. Một con lợn con với thằng bân bẩn xấu xấu dựa dẫm vào nhau the mà hay đấy.
    Khỉ phải gió
  4. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chán kinh khủng chán... sắp thi tới nơi rồi mà sao ko có hứng thú học gì hết ... Tiêu cái lẫu rồi.....Cố gắng lên mi ơi, cố lên ko là tốn tiền ngu đấy
    ...Nhất thế - Nhị tiền - Tam kiên - Tứ lý...
  5. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi vui
    Cũng có những lúc tôi buồn
    Niềm vui đến với tôi chẳng bao giờ là niềm vui trọn vẹn
    Vì nỗi buồn luôn ngự trị trong tôi
    Tôi không buồn vì cuộc sống
    Tôi chỉ buồn vì tôi
    Vì sao tôi luôn là người thất bại
    Trong cuộc chiến chống lại tôi
    Con xin lỗi cha mẹ
    Tôi xin lỗi tôi
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
  6. sandflower132

    sandflower132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ...Ừ, dù biết là khó mà quên, nhưng đôi lúc thấy cái ngày xưa ấy nó đẹp quá, nên cũng chưa đành...Đau lắm, nhưng chả hiểu ra làm sao cả khi mà vẫn còn thấy yêu kinh khủng cơ. Chết thế kia chứ...
    Mấy đứa bạn nối khố thì giờ này ở tận đâu đâu, giá mà có chúng nó bây giờ thì chắc đỡ chênh vênh hơn nhiều, nhỉ ? Nhưng mà thôi, cố gắng tự mình vượt qua vẫn hay hơn vậy....
    To live is to fight
    ...and to end is to start.
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ừ , thì quên . Tự dặn lòng là thế , tự ép buộc mình nghĩ đó như một trò chơi đã đến lúc phải nói câu game over ...Nhưng sao...
    Thật là ngốc, khờ khạo khi để bản thân mình dễ dàng tin vào điều mà mình luôn luôn nghi ngờ ấy . Em vốn đa nghi lắm cơ mà , sao lại dễ dàng tin đến thế. Có lẽ em sợ câu nói mất lòng tin là mất tất cả , nên lại để cho mình phiêu lưu một tí xem sao . Một tí xem sao thật là tai hại , giờ đây em phải một mình cố gắng quên đi mọi chuyện . Quên đi cảm xúc của mình, quên đi nỗi nhớ của mình , quên đi thói quen kể lể mọi chuyện vớ vẩn của mình với anh và quên đi cách anh lắng nghe tất cả...
    Mong thời gian trôi nhanh.....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    có lẽ ....sẽ quên..quên tất..nhưng tình cảm dành cho nhau thì kô thể
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  9. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Không thể và có thể, tất cả đều có thể
    Song trong doi song can co mot tam long
    De la gi em biet khong
    De gio cuon di, de gio cuon di
  10. lamnguyen35

    lamnguyen35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ...Nếu một ngày cái người ấy quay trở lại và nói lời xin lỗi ? Chấp nhận không nhỉ ? Cái cảm giác đó đã hơn một lần trải qua, nhưng thấy thất vọng lắm...Dường như vì niềm tin không còn nguyên vẹn nên cảm thấy lạ lẫm so với ngày xưa. ...
    GIVE AND FORGET
    or
    GET AND FORGIVE ???

    Yeu lam chi cho doi dau kho
    Chet trong quan tai con tho co ra yeu

Chia sẻ trang này