1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có những lúc như thế...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sandflower132, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ừ đôi khi tôi cũng tự hỏi mình như vậy? nhưng sao khó trả lwòi quá. Mình phải sống sao cho mình hạnh phúc nhất......Thật lòng mình ư?...là cầm điện thoại lên và nói với ng ta là mình Y ng ta nhiều lắm...Hay là sống lý trí? ...là nghĩ đến những thương tổn mà người ta đã gây ra, và lòng tự trọng của mình với những người bạn.....Cách nào cũng có vẻ ko ổn...
    Nhièu khi tự an ủi mình, thời gian sẽ làm mình quên đi tất cả...Nhưng thời gian ơi, sao trôi chậm quá vậy, vẫn chưa đủ cho ta quên...nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ và quên...nhưng những kỉ niệm lại ùa về....như mới ngày hôm qua thôi...Ta lại tự làm khổ mình khi mở lại cái gói kỉ niệm và đọc lại nó hàng ngày, thậm chí là hàng giờ....
    Ta sợ phải gặp lại ng ta, thế mà việc đó sắp xảy ra, ta sợ...ta ko còn là ta khi gặp lại.....
    Thứ 7, chat với một anh bạn, ông hỏi: Sao lại bảo làm ng ta khổ, biết đâu là ng ta đang đi với người khác thì sao. Ừ nhỉ? sao mình lúc nào cũng ngốc ngếch vậy chứ?
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chán bỏ xừ ... yêu rồi lại không yêu ... , đá , chia tay , xa nhau , vĩnh biệt , xa rời ... nhiều ... nhiều từ để nói lắm ... hờ hờ ... Người tôi yêu đầu tiên kéo dài 5 năm .. một thời gian dài nhưng cuối cùng lại nhận ra không thể đến với cái tình yêu được nên chỉ có thể ở mức tình bạn mà thôi ... , người tôi mới yêu đây kéo dài được 2 tuần , và rồi cuối cùng cũng nhận ra rằng không thể yêu được ... và chỉ ở tình bạn ... Và giờ đây tôi không thích fải nói yêu với ai nữa ... hờ hờ ... , để đỡ fải chấp nhận khi người ấy không thích yêu nữa mà chỉ thích làm bạn ... hờ hờ ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    có những lúc thấy mình ngốc ngếch,cứ mãi nghi ngờ ..mà kô bít rằng ng` ta chỉ có mỗi mình,còn mình thì...kô tự kiêu kô xinh xắn..dơn giản chỉ mình là mình..vậy mà...
    có những lúc đi ngang qua nhau ,mún nhìn,lòng dặn lòng kô quay lại,nhưng lí trí lại tìm nhau..kì cục đến thế là cùng...
    có những lúc mình trẻ con... giận vu vơ...bao h cho lớn lên tí nữa nhỉ....đáng ghét thật
    Một giây vu vơ ...
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  4. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thấy mình ngốc ngếch mình không hiểu hay giả vờ không hiểu nhỉ ? ..mà kô bít rằng ng` ta đang dợi mình nói ra,còn mình thì...kô tự kiêu kô đẹp trai..dơn giản chỉ mình là mình..vậy mà...
    có những lúc đi ngang qua nhau ,mún nhìn,lòng dặn lòng kô quay lại,nhưng lí trí lại tìm nhau..kì cục đến thế là cùng...
    Thời gian ơi liệu ngươi có thể quay trở lại
    Ta ơi liệu ngươi có thể nói ....
    Song trong doi song can co mot tam long
    De la gi em biet khong
    De gio cuon di, de gio cuon di
  5. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    trời ơi sao lại có lúc như sáng nay buồn chết mất. Ước gì được làm lại từ đầu!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  6. sandflower132

    sandflower132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chia tay, ừ, kô nói câu nào cả. Im lặng mà xa nhau...Thế mà khi thấy mình đi với người khác( bạn thôi) thì lại bảo là không thích. Hỏi còn yêu kô, bảo là hết rùi...Mâu thuẫn thế ? Phải hiểu làm sao đây ? Như thế là ích kỉ đúng không ?...Chẳng biết phải nói sao, nhưng mà không giận được, vì còn thương và yêu lắm....
    Nhưng mà có nên gặp lại không nhỉ ???? Mình thì muốn rõ ràng, nhưng phía kia thì cứ lấp lửng...Làm gì bây giờ ????/
    To live is to fight
    ...and to end is to start.
  7. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ... tự nhiên bùn chán, bực bội, mệt mỏi... bao nhiêu là tâm trạng tồi tệ cùng dồn vào một lúc... híc thiệt là khổ ???
    buông xuôi , bỏ mặc tất cả, đó đâu phải là cách giải quyết tối ưu chứ ? DÙ THẾ NÀO ĐI NỮA THÌ CŨNG PHẢI ....
    CỐ LÊN... CỐ LÊN .... ​
    Cảm ơn bàn tay đấng thiêng liêng đã dẫn, dắt chúng ta, mỗi kẻ về một phía; nếu không có biệt ly; lấy gì hiểu hạnh ngộ?; nếu chưa từng đớn đau; cách gì thấu hạnh phúc?
    WELCOME www.gockyniem.com 
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    có những lúc thấy mình yếu đuối lạ..
    có những lúc,chăm ngoan hẳn....may mà trời nắng,kô thì khối kẻ khổ vì mình
    có những lúc,mình đáng yêu tợn,kô cãi bướng,kô cong môi,kô dỗi..chỉ bít ngồi im lắng nghe,tròn xoe mắt nhìn....khổ!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc cũng khó tin khi đọc bài của bcxx!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  10. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Co nhung luc -minh "tha nhu giot mua, vo tren tuong da,... co con hon khong, co con hon khong"

Chia sẻ trang này