1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lúc thật linh tinh...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lebinhminh, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thật linh tinh...

    Hôm nay là một ngày dở hơi

    Đầu tiên là chuyện cái điện thoại.
    Đã bị cảnh cáo là không được bán, nhưng thấy phí quá. Những hai giống nhau như hai giọt nước. Dùng cùng một lúc chẳng có ý nghĩa gì cả, rồi hỏng xừ nó thì sao? Nghĩ hàng tháng trời và rút ra cái lý có chân: quà tặng có cái bạc triệu cũng không bán nhưng.... chưa đến một triệu thì được(và vì nghĩ hàng tháng nên nó mới chưa đến một triệu)Biết chắc là bị giận rồi, nói thế nào đây nhỉ

    Chuyện đi làm.
    Một thân ba bốn nẻo, có mỗi buổi chiều mà có tới 3 nơi muốn đến. Thấy đâu cũng cần, đâu cũng gấp. Rốt cuộc cả buổi chiều đó chỉ dành để suy nghĩ sẽ đi đâu và... tối đến rất nhanh

    Chuyện... không biết là chuyện gì
    Ngồi từ lúc 18h để đinh ninh sẽ gửi ai đó một bài hát. Có sao không nhỉ, đôi lúc như thế vô tình gây tổn thương người khác, cũng có thể bị hiểu lầm, cũng có thể bị hờn ghen... Những suy nghĩ cứ chạy như đèn cù trong đầu. Vừa thấy áy náy, vừa thấy thương thương, vừa thấy sợ sợ... Chợt nhớ hôm qua cô bạn cảnh cáo mình không được thương hại ông chủ "buôn lậu"... Ừm, mình có cái kiểu rất hay thương vay khóc mướn không đâu vào đâu đó. Đã có ít nhất là trên 02 kinh nghiệm rồi mà không chừa được. Đau đầu quá đi mất

    Thôi vậy, online hỏi ý kiến. Chậc, là nói thế thôi, chắc chắn hôm nay không gặp mà ngày mai thì mọi chuyện đã out of date mất rồi

    P/S: Các các Sì goòng cho em gửi những phút linh tinh của em đây phát nhá. Thanks nhìu nhìu





    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm


    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 20/11/2003

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 20/11/2003

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 21/11/2003
  2. song_dong_em_dem

    song_dong_em_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ừ quá linh tinh là khác
    Kim đâm da thịt thì đau
    Thịt mà đâm thịt kẻ đau người cười.
    Hỡi người cười có ra chi
    Mặt nhăn mày nhó,khác chi kẻ.....
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thật linh tinh...
    Mua hoa hồng và một chùm baby về cắm, tắt điện đi, mang nến ra đốt. Thấy một không gian lạ lạ quen quen...
    Đi trên phố và nhằm thẳng vạch vôi trắng mà đi, cố không để bánh xe chệch ra ngoài, thấy mình giỏi tệ... Rồi cũng có lúc nhàm chán với trò chơi của mình, lại đi ngoằn ngoèo...
    Buổi sáng, không đi đến VP bằng đường quen, mà chạy bằng một con đường khác, xa hơn, có nhiều bến xe bus hơn... Thấy những người ngồi đợi bồn chồn... thấy những khuôn mặt bất chợt cười vu vơ... giống mình quá, thỉnh thoảng nghĩ tới một câu nói, một gương mặt... lại bật cười giữa phố... Nắng dịu dàng.
    Có những lúc thật linh tinh... ngồi lại để viết thế này đây...
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là lãng đãng . em bảo lần sau lãng đãng như thế nên chợp mắt đi một chút cho thư thả hoặc là tập một bài aerobich để ra mồ hôi là tinh thần sảng khoái ngay.
  5. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mèn đéc ơi ! toàn một lũ ...... ở trong Nam tình trạng này gọi là .... là gì nhỉ ? ...... à đúng rồi gọi là ... man man, mà khoa gọi là bất bình thường (cũng giống như tuổi dậy thì vậy ), còn đây là biểu hiện của những kẻ muốn ..... chống lầy quá rùi. he heh he
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thường bảo là thích mùa thu, thích mùa đông...
    nó thì chẳng thích mùa nào cả, nó thích mùa nào làm nó vui ...
    Hồi bé, nó thích mùa xuân, có tế, có tiền mà, đúng là trẻ con ...
    Lớn hơn một tí, nó thích mùa hè, nghỉ hè tha hồ mà chơi..
    Rồi, lớn hơn, mơ mộng hơn, nó thích mùa thu, tigon nở đầy sân nhà nó, đẹp làm sao, nó thích mùa thu...
    Rồi, khi trái tim nó lạnh lẽo như mùa đông, nó thấy muốn hoà mình vào với mùa đông..
    Lúc này, nó cảm thấy mình đủ lớn rồi, tất nhiên, tiền nó vẫn thích (thề rằng đến chết nó vẫn thích tiền ), nhưng không thể bảo là nó thích mùa xuân được. Hè, xời ơi, đi làm rồi thì làm gì có nghỉ hè nữa(chán thế đấy). Mùa thu à, vẫn đẹp đấy, nhưng mà nó ghét mùa thu rồi, mùa thu làm nó buồn, cái cảm giác buồn bâng quơ bởi cái lạnh se se của mùa thu làm nó không chịu được. Cuối thu, những bông tigôn rơi đầy sân thật ảm đạm. Riêng mùa đông, nó không cảm thấy ghét lắm, đông làm nó lạnh, những cơn gió làm nó run lên, quên đi cảm giác âu sầu thờ thẫn một mình...
    Nó ra đời vào mùa thu và lớn lên trong vòng tay của bố mẹ...có lẽ vì thế mà nó yếu đuối lắm, .. bạn bè ai cũng nói thế... nó cũng biết vậy, và có lẽ, .. chính vì vậy, nó muốn mình cứng rắn lạnh lùng như mùa đông... nhưng dường như những yếu mềm của mùa thu vẫn còn vương lại trong nó.. sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông vẫn chưa hoàn toàn được thực hiện, nhưng nó đang cố gắng hết sức và rồi một ngày nào đó nó tin là nó làm được...
    Có lẽ lúc này nó thích mùa đông...

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  7. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm gì đây ta?
    Còn một đống công việc ở cơ quan chưa làm xong mà, sao lại thong dong dọn dẹp ra về nghỉ luôn cả buổi chiều ngon lành như thế này? Trước khi về còn tinh nghịch chào sếp "Hôm nay em về trước nhé!" Không quên cười với mấy đồng nghiệp trẻ một cái để chia tay...buổi chiều. Sếp của sếp rủ cánh trẻ chiều nay đi nhậu, chỉ cười cười rồi chuồn êm. Chẳng lẽ nói nhậu nhẹt gì sếp ơi, em không biết uống bia, ngồi nghe mấy sếp dô dô mà chán chết được.
    Ha ha, hôm nay ta nhận được mấy cái thiệp chúc 20-11 xinh xắn dễ thương ghê! Một cô giáo bất đắc dĩ, ta có học sư phạm ngày nào đâu! Mấy nhóc nhỏ dễ thương "bà cố" luôn.
    Úi giùi ui, nhớ mới hái xòai đem biếu hàng xóm đâu hồi...tuần trước mà sao tuần này nghe nói cây xòai trước nhà lại trổ bông kết trái rồi. Một năm nữa sắp trôi qua, mình bây giờ 24 hay 25 tuổi nhỉ? Trời đất ơi, quả thật là phải ngồi tính kỹ lại mới biết chính xác được. Không thích thành bà già đâu, hu hu. Nhưng mà mọi người nói mình hơi nhóc con nên trông trẻ hơn tuổi, có đúng vậy không ta? Sao nghi ngờ quá!
    Tết nay có ai rủ mình đi chơi không để còn sắm đồ Tết nè trời!
    Mồng một Tết lại chui ra nhà Tươi ăn đám giỗ nữa hả ta? cả năm nay mình không gọi điện cho hắn, tự nhiên đến Tết ló mặt ra ...ăn uống, cũng kỳ. Nhưng gọi thì chả có chuyện gì để mà nói, chán phèo! Mà nếu mình không đi thì cái đám lâu la kia chắc cũng sẽ không đi đâu, thiệt khổ!
    Lâu rồi không ai dắt mình đi ăn kem vậy ta? Đám bạn quỷ sứ chết trôi chết nổi đâu hết rồi?
  8. ratIcIde

    ratIcIde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ko ngại, mình có thể mời bạn một chầu kem ra hồn đấy!
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Chẳng qua là già rồi nên nó thế, bệnh này sợ là 7X có tới 70-80% bị vậy gùi hình như khi già đi một chút suy nghĩ nó lại không được quyết đoán nhan gọn như hồi bé Chẳng qua iem nói thẳng nói thật, các bác thông củm nhé

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi trên tầng hai Trung Nguyên, nhìn con đường có vạt cỏ ngày xưa vẫn ngồi, tự nhiên thấy đau thắt ở vùng ngực. Khiếp, sao mấy năm rồi mà mình vẫn thấy giống hôm qua. Cười cười với cô bé chỉ để khoả lấp chứ mình chỉ muốn đi ngay khỏi đó mà thôi. Là nghĩ thế nhưng bán cầu trái ép bán cầu phải: không được đứng lên! Và không đứng lên thật. Mình đã làm được, đã làm rất giỏi
    Nhớ những ngày đầu còn bạc nhược, khiếp sợ tất cả. Đến cả ánh mặt trời cũng tránh, chỉ thích ngồi một mình trong bóng tối. Bao nhiêu ngày như thế nhỉ, hình như là 06 tháng trời liền. Cứ tưởng rồi không gượng được, thế mà hôm nay nhìn cách mọi người xót xa cho mình một cách bình thản. Có người còn kêu lên: Cứ như chuyện thiên hạ, sao nhâng nhâng lên thế???
    Hay nhỉ, không nhâng nhâng thì làm gì nào? Có phải cả thế giới này mỗi mình là như thế, đã thấy chết ai không? Mà nếu có người chết thì mình vẫn sống. Cuộc đời thật đẹp như hôm nay, ngồi buôn dưa với hai cô bé xinh xắn, nghe những bài tình ca.... chết chả phí quá đi chứ
    Cám ơn nhé, hai cô bé của chị Tiếc là cái đã ĐT đã hứa lại không làm được, chị áy náy lắm biết không?
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 20/11/2003

Chia sẻ trang này