1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lúc thật linh tinh...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lebinhminh, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_dong_em_dem

    song_dong_em_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 ngày thật linh tinh,muốn kiếm 1 ai đó làm bạn nhậuThế mà kiếm mãi đứa nào cũng mắc bận,chẳng lẽ nhậu 1 mình!!Thôi thì về nhà ngủ vậy,đúng là thật linh tinh
    Ai ghet cu cho 1 * nhe,moi duoc co 4 cai thoi
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, topic này cũng vui nhỉ. Em cũng tham gia cùng anh chị.
    Một ngày ôi sao xui xẻo của đồng chí Chop.
    Hôm đó sydney trời thật đẹp, hừm, đẹp cái nổi gì, nóng như lửa rùi mưa dầm lê thê. Chop đi chợ mua vài thứ. Hôm đó tinh thần hơi bị vui đấy, có lẻ vì thế đâm ra "khùng" luôn. Khi tới quầy tình tiền , đồng chí Chop mới phát hiện ra quên bank card của mình ở nhà. Ui , trời ơi , làm Chop quê với 1 anh chàng cashier đẹp trai wé. Đang muốn cười duyên với anh í , nhưng tình trạng này hổng cười nổi luôn.Muốn độn thổ xuống đất ghê. hic..hic...thế là đành bỏ đồ đạc lại đấy , đồng chí Chop chạy marathon về nhà 15'' lấy tiền, rùi chạy ra lại. Thật là linh tinh quá đi thôi.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  3. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Là linh tinh...khi biết mình thích mùa đông và cũng biết mình sợ mùa đông. Nhất là khi mùa đông vừa tới...
    Là linh tinh khi câu hát không chỉ là câu hát... "Đường phố hôm nay mùa đông. Sao áo em mùa hạ?" Mùa hạ đã ra đi, đừng "mang áo mỏng" nữa được không?
    Cái thực là cứ phong phanh áo khoác không cài khuy chạy xe trên phố có gió lạnh mùa đông đi..."Bệnh rồi ai chăm?" Cũng linh tinh nốt khi vênh vênh cái mặt "tự chăm" "Không tự thương mình thì không ai thèm thương đâu " Ừ, biết mà, không biết thương mình thì đừng nói đến việc thương ai...
    Có cả cái phía sau cái thực đó nữa...Thực tế đi nào, để vững vàng hơn. Không có điều gì là vĩnh viễn cả. Điều gì cũng có thể xảy ra. Và giấc mơ nào cũng chỉ có một thời mà thôi Và không hề tồn tại sự tuyệt đối...
    Đừng u ám, đừng làm mình và người khác mỏi mệt vì một mớ cảm giác lộn xộn có từ sự cả nghĩ của mình. Thực tế có như thế hay không thì để thời gian trả lời đi...Không nhớ cái love.exe bạn gửi cho xem ư?!
    Là linh tinh khi chỉ nghe câu hát "Chiều không em, chiều buồn không em. Trời đầy mây mà trời một mình..." cũng thấy buồn...Buồn thôi, không down!
    Thế có linh tinh không nhỉ khi 7 năm rồi, tưởng đã quen, vẫn thi thoảng chiều xuống chạnh lòng nhớ những bữa cơm chiều quây quần ấm áp. Lệnh của papa là gì thì gì cứ đến bữa là không đứa nào được vắng mặt cơ mà. Thế mà hồi đó khối lần ấm ức vì lỡ hẹn cafe chiều muộn với bạn...

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    sợ kinh dị .. hu hu .. xem phim wrong turn mà mình run lẩy bẩy .. hu hu ... đã tua nhanh và không nghe thế mà vẫn sợ .. khiếp quá đi mất .... hic ... giờ chắc chả bao giờ đi đến nơi vắng vẻ nữa sợ lắm
    Stupid girls ...........always do like I do ..
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ xem ghost ship nhé :-&
    Stupid girls ...........always do like I do ..
  6. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cảm ơn bạn. Nhưng mà, thú thật là mình ngại lắm....
  7. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi cùng Kiều Chinh và Hằng, thành phố sau mưa lành lạnh. Chinh trả mấy cuốn sách, nói rằng đã cho cơ quan biết nhỏ sẽ thôi việc để đầu tháng 12 về quê chồng. Buồn buồn làm sao. Chinh và mình tuy tính cách và suy nghĩ gần như đối lập, nhưng lại chơi với nhau được. Hồi đại học, thấy Chinh thường đi với mình, bạn bè ai cũng ngạc nhiên, hỏi sao hai đứa tụi bây như mặt trời với mặt trăng mà cứ đi chung vậy. Di riết rồi thân lúc nào không hay.
    Hằng đang buồn. Công việc của nó không được ổn lắm, thấy cực quá! Mình mà làm công việc ấy chắc mình sẽ không có đủ sức khoẻ mà kham nổi. Hằng hay nói "mày buồn gì nữa, mày là đứa hạnh phúc nhất trong bọn, công việc ổn định, giàu rồi!" Trời, nó nghĩ sao mà nói vậy chứ! Lời nói có chút gì đó so sánh.... Đừng nghĩ vậy mà nhỏ, tất cả tụi mình đều là những đứa nghèo nhất SG này... Và tao thì lúc nào cũng mong tụi bây bình yên hơn một chút nữa. Thấy chị em Hằng -Huyền lo chuyện tiền bạc mà thương quá. Làm con người quả thật không sung sướng chút nào!
    KHông dưng muốn rủ Hằng dạo một vòng thành phố sau mưa. Lâu rồi ta không ra đường buổi tối....
    Cuộc sống như thế này được gọi là cuộc sống bình yên?
    Mua roi thanh pho la
    Nghe ta-ke lac loai
    Dat buoc chan nguong ngap
    Tren cung duong phon hoa...
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Lâu ơi là lâu mới vào đây xem được bài của mọi người, sao mà nhớ 7X SG quá đi. Không biết lần sau mình vào cafe có fải đóng tiền 2000 không nhỉ. Ra ra vào vào quanh quẩn từ sáng tới giờ, chỉ để đắn đo suy nghĩ xem sáng nay có nên vào cafe hay không, nhưng mà vào tới nơi chắc 7X cũng họp xong rồi.
    Bỗng dưng nhận được tin của Bély, cái con bé chọn cái tên giống tên xưa của mình quá. Nhắn mình đi lấy quà, ai gửi quà cho tui thế nhỉ, tưởng khôngcó Bưởi Năm Roi thì chẳng ai thèm gửi quà. Hic.
    Nhớ quá đi.
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Có 1 người đang xem diễn đàn này, trong đó có 1 thành viên - là ta, là @lonesome. Linh tinh quá, chiều CN người ta đi chơi hoặc chuẩn bị cho 1 tối lãng mạn, đâu có ai cô đơn như mình, giam mình bên cạnh cái máy tính, nhìn mônglung mà chẳng biết nên coi gì, viết gì ... linh tinh quá, cũng viết xong bài viết 1740 rồi ...
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 23/11/2003
  10. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đột ngột trở lạnh, thức dậy sớm và ngồi vào bàn làm việc. lâu lắm rồi ta mới có một buổi sáng dậy sớm và thanh thản như thế này. Mở cửa nhìn nắng vừa lên, yêu những ngày cuối năm lãng mạn. Ta còn đúng một tháng để chạy đua với công việc, để chuẩn bị đón sinh nhật tròn 25 của mình. Còn bao điều chờ đợi ta ở phía trước, tự tin lên, mạnh mẽ lên. Đừng vội vàng gấp rút vì những người xung quanh mà hãy vội vàng vì chính bản thân mình..."Những gì anh nghĩ về tôi không phải là chuyệncủa tôi, quan trọng là tôi nghĩ gì về chính mình" Một câu châm ngôn thật là hay!
    Ôi, thật là linh tinh cho một buổi sáng lập đông của thành phố tôi yêu....

Chia sẻ trang này