1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lúc thật linh tinh...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lebinhminh, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thật sự nhiều lúc linh tinh thật ,mệt mỏi vậy mà xách xe đạp cùng 4 đứa em đạp lên trường vừa đi vừa đùa ,gào rát cả cuống họng ,khò khè vậy mà vui .Mệt ơi là mệt ,anh làm mình mắc cười , mình ko hiểu tại sao mình lại bực ,từ trước tới giờ làm gì co'' trò này ,trò này mới thậy .Ngồi tự nghĩ mắc cười ,chẳng lẽ mình bị chứng bịnh zzzzzzzz đó rồi ngày trước đâu cần ai quan tâm ,mình chỉ biết mình là đủ ,ko cần biết ,giờ còn có màn bịnh .....giận hờn vui ghê luôn .??????????Hay giống như trang nói phải có người yêu may ra mày mới lại là mày ? Nói lại nhớ nó ,mày ở đâu rồi tao nhớ mày quá con nhóc ơi. Mày biệt tăm tin tức vậy .Thôi mong mày làm mẹ làm vợ tốt ,còn tao còn thích ở tuổi ăn kem .
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    đúng la` kẻ dở hơi cực kì dở hơi ,đã nói phải học bài thi vậy mà mới 2 ngày bắt đầu chịu ko được ,thiệt tức cho bản thân mình ,sao ko có bản lĩnh gì hết ráo .ko được phải cố gắng híc .
    Chuyện học hành ,đã bực rồi đến chuyện sống bực hơn cần sự yên tĩnh ,căm ghét ồn ào nhưng ko được ,đúng là nhí nhố .Người mong ko nói được người ko mong thì chán ngấy ,anh ơi nhớ anh quá à lâu lắm rồi tụi mình ko được nói chuyện ,hay là anh tính bỏ em ?Đùa thui cấm giận .
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Các bác 7X à, ngày hôm nay cảm giác của mình sao buồn quá, nói mượn một câu tiếng Anh là my fêlling í so blue now, vừ chuyện công việc, vừa chuyện bạn bè, rồi chuyện ngoài xã hội tự dưng mọi thứ đều đổ ập xuống một lúc thế này......chán quá chả biết pót vào đâu, thôi thì vào đây phát biểu linh tinh vậy......dù gì thì cũng phải một mình bước tới mà thôi......BE STRONG!
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng mình hôm nay tệ thật. Có phải là đang đến gần sự bế tắc không?! Khi người ta đứng trước hoàn cảnh nào đó mà không còn phương cách nào, người ta sẽ tìm đến sự giúp đỡ, muốn được một mình, hay sẽ bỏ trốn đến một nơi nào đó thật xa? Lúc này mình chỉ có thể theo cái cách một mình mệt mỏi với cái đầu căng muốn nổ tung, ?omột mình? dù sao cũng tốt hơn là gặp gỡ ai đó với không khí thật nặng nề, toàn những tiếng thở dài và chẳng buồn nói. ?oMột mình? nhưng không biết có còn đủ sức để có thể ?omột mình bước tới? hay không, vì đã chẳng nghe được giọng nói ?oBE STRONG? từ bên trong người mình như trước đây nữa?
    Nothing
  5. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    If your feeling í so blue thì đi dzòng dzòng trong đây tìm người ... bắn tỉa đi ông snipper ạ
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, chị @tpm ạ, ai lại đi hại người nhà hả chị, vả lại đạo đức nghề nghiệp khuyên ta nên tránh gây scandal với người quen, người lạ thì...chưa biết, khi nào chị về VN thì mời chị ...nhiều ly nhé
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cảm giác hồi hộp lo lắng quá đi mất ! Híc híc vừa xong một chặng đường, bây giờ lại sang một chặng mới, cảm thấy ngỡ ngàng quá đi mất, lo lắng hồi hộp, dù biết cái gì đến vẫn phải đến, cả tốt đẹp và thất bại, thôi đành chờ đợi vậy thôi. Dù sao vẫn phải đặt tay lên ngực mà nín thở Thật linh tinh quá đi thôi
  8. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ông tướng bắn tỉa ui, chị chỉ cần có ... 4 ly thôi , chắc được chứ hở ?
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời Sài Gòn mưa tầm tã mãi, tâm trạng thì đang chán chường vì công việc, bạn thân rủ đối ẩm cũng chẳng có hứng thú ...trái ngược hẳn với trước đây mỗi lần như thế mình lại hay giải toả bằng cách đối ấm với vài thằng bạn thân.... Bây giờ ngược lại ....mỗi lần như thế lại chỉ muốn về nhà chơi với thằng nhóc, dạy nó học ...oh man, mình tự thấy mình già đi thật rồi.... chợt nhớ hôm nọ cha nội [nick] Condor [/nick] nói .....Cái gì mà già, già hồi nào....quá già thì có, hehe, nhớ tới câu nói của lão tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn , cám ơn nhé lão đại bàng, sống như lão thế mà thú, khỏi có gánh nặng gấu mẹ gấu con chi cho mệt xác hihi
  10. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đó chưa chắc đã là già, lại càng không phải là "quá già" . Ngẫm lại đi này:
    Phải nói như vậy nè, " ... trước đây mỗi lần như thế mình lại hay giải tỏa bằng cách đối ẩm với vài thằng bạn thân ... Bây giờ ngược lại ... mỗi lần như thế lại chỉ muốn về nhà chơi với thằng nhóc, dạy nó học ... Oh mannnn, mình cảm thấy gia đình, con cái là niềm hạnh phúc biết bao ! Cả gấu mẹ lẫn gấu con, không thể thiếu trong cuộc đời của mình . Café, trà tửu làm chi thật là vô ích quá . Nghĩ lại thấy lúc trước mình còn ... nhỏ dại () ... Bi giờ mình mới thật là một người đàn ông quá ư trưởng thành và vô cùng lý tưởng !!! ... Hoan hô ... mình quá xá

Chia sẻ trang này