1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lúc thế này....

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi Naya, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thế này....

    Lang thang một thân mình nơi xứ lạ... gia đình không, tiền không... tay trắng. Cái gánh nặng tâm lý về cái sự không có tiền đè nặng tưởng chừng có thể làm mình ngã gục... Thời buổi kiếm tiền khó khăn.. kiếm tiền cho con ăn học nước ngoài ở cái lứa tuổi đã ngoài 60, cái lứa tuổi lưng đã còng, chân đã mỏi... bòn rót từng đồng cho con ăn học ... đứa con cũng muốn làm gì cho bố mẹ nó đỡ vất vả, cũng muốn làm gì đó cho cái tuổi già của bố nó được thảng thơi hơn một chút... nhưng nó cảm thấy nó bất lực, thực sự bất lực khi nó chẳng thể làm gì được khi trong túi nó ko còn một đồng xu mà ko muốn mở miệng xin tiền bố mẹ nó... tiền học phí, tiền nhà, tiền chi tiêu.. một đống các loại tiền... nghỉ hè, ở nhà chơi mà ruột nó nóng nhu muốn đốt cháy cả những ngày mưa rền rã thối đất thối cát của mùa mưa Hàn này... Giờ có lẽ nó đã hiểu cái sốt ruột của mẹ nó khi xưa, khi kết thúc khoá học dài hạn trở về , bị cắt việc làm ở cơ quan, chỉ ngồi nhà cơm nước rồi quanh ra quẩn vào trong nhà ngoài nhà... trong khi nó thì đã nghĩ còn gì sướng hơn thế... hmm.. thế đấy... thời gian trôi đi rồi một đứa trẻ cũng sẽ đến ngày thấy rằng trong nó đã có gì thay đổi... nhưng rồi quay lại với cái thực tại của nó, nó cảm thấy một cái gì đó ... nặng trĩu... nhưng thật mơ hồ, khó tả...
    Tiền tiền tiền tiền..... thứ mà nó căm ghét phải nghĩ đến nhất trong đời... nhưng nó ko thể phủ nhận là nó cần tiền. Tiền là cái quái quỉ gì mà nó ám ảnh, đeo đẳng cuộc đời con người đến thế? ....
  2. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở Việt Nam mà cũng không có tiền đây này :((
  3. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân em H-Naya, tiền không quan trọng,mà quan trọng là có bao nhiêu tiền em ạ.
    Thôi cố lên em, em còn được về chơi VN còn gì, anh thì âm thầm ngồi lê ở cái đất Hàn chết tiệt này.
    Hôm trước đi chia tay 1 chú Hàn, gặp 1 chú mới có kết thúc hợp đồng có 3 tháng (đã làm ở Hàn được 1 năm 9 tháng). Vậy mà chú ý kêu la, đau đầu nọ kia. Nhớ lại thời mình lang thang ở Hàn 4 tháng bị chủ quỵt lương, mấy thấm cái cảnh NO $. Nhục vãi pee.
    Cố lên em, rồi có lúc em sẽ kiếm đủ tiền thôi. T"이O..
  4. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của Naya tự nhiên thấy buồn quá. Bạn có những suy nghĩ giống Mun ... không còn là suy nghĩ mà phải đã trở thành day dứt. Muốn tự đứng trên đôi chân của mình để bố mẹ đỡ vất vả mà cũng khó đến như vậy. Xót hết cả ruột gan khi mỗi đồng tiền mình chi tiêu tính ra ở nhà là một khoản rất lớn.
    Nhưng .. biết làm sao được, phải cố gắng thôi Naya ạ. Cố gắng học, cố gắng kiếm việc làm .. cố gắng mọi thứ. Chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng nên chúc Naya có đủ mạnh mẽ để cố gắng hết sức mình.
  5. black_dalki

    black_dalki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hu... truoc tien.. khong viet duoc tieng Viet.. nen viet the nay.. cac ba con thong cam dum nha..!!(se bi choang day..!!)
    lau roi khong vao box.. ma lai vao box xem thi buon den noi khong the noi ra duoc....chuyen cua Naya buon wa di mat.
    nhung Naya ui..!! nhu chi Mun noi.. hay co gang len nha..!!
    Co gang het suc minh day..!! minh se co vu cho ban..!!!
  6. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ai có nhu cầu làm việc tại seoul thì  liên hệ với tôi nhá.
  7. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Never give up, Never say no
  8. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc như thế này ... Không muốn ăn, ko cảm thấy đói. Chỉ nghĩ tới lúc cặm cụi nấu nướng rồi phải lủi thủi ăn một mình, xung quanh chẳng có ai là lại tủi thân trào nước mắt. Nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ Vịt, nhớ bàn ăn, nhớ cái bếp, nhớ chậu rửa bát, nhớ ống đựng tăm ...
    Có những lúc như thế này ... Nhớ ơi là nhớ ...
  9. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    4 tuổi
    Mẹ: Chào bố đi con
    Con: Cháu chào bố ah
    Trên bãi biển
    Bố: Mày gọi thế thì chết bố thôi con ơi
    Con: Chùa trả chứ bố có trả đâu
  10. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thèm được bên nhau trên chiếc xe đạp chạy lòng vòng trên con đường đầy me,cùng ngồi ăn bắp luộc,chè nóng,cùng đùa fá với tất cả mọi người,bên này trời se lạnh lại nhớ đến lúc cùng nhau uống cafe đấy...nhóc có nhớ ko?....

Chia sẻ trang này