1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lúc ,tôi cũng không hiểu cả bản thân mình !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ,tôi cũng không hiểu cả bản thân mình !

    Quả thực , tâm trạng con người thật khó hiểu ,ngay cả bản thân mình ,nhiều lúc Sanu cũng không hiểu được .
    Đằng sau những bộn bề lo toan cho cuộc sống , người ta muốn tìm một khoảnh khắc thanh thản cho riêng mình thật khó.Nhiều lúc Sanu rất buồn , cũng chẳng hiểu vì sao nữa , những lúc như vậy chỉ muốn có ai đó bên cạnh để nói chuyện mà thôi .Thế nhưng , bao bạn bè thân thiết đã đi xa , mỗi người mỗi ngã.Về lại căn nhà yêu dấu , trên mảnh đất quê hương thân thuộc mà Sanu vẫn có cảm giác gì đấy (rất khó nói )bồn chồn lo lắng .Giờ đây sanu thèm và nhớ ngày những ngày cuối cấp 3 biết bao ,chỉ mong có bạn bè quây quần bên nhau thân ai -Ngày ra trường , bạn bè dã tụ họp bên nhau chia tay , cũng có rượu ...đồ uống ... nhưng có mấy ai uống đâu ,chỉ một ngụm đầu thế là thôi ,mọi người đa có những giây phút hạnh phúc bên nhau , đã có những khoảnh khắc thanh thản cho riêng mình .
    Thế rồi bạn bè di xa ,cuộc sống tiếp diễn đã đưa Sanu được gặp các bạn ,các anh chị trong box và trên toàn TTVN .Sanu đã rất vui , đã phần nào thể hiện được tâm tư tình cảm và ý nguyện của mình trước mọi người . Với Sanu bạn bè là những người rất rất quan trọng ,và Sanu chi mong mọi người hãy là bạn tốt của nhau , là bạn tốt của Sanu ."Sống trên đời ,người ta chỉ cần một tấm lòng "đó là diều mà Sanu sẽ nhớ mãi ,không bao giờ quên .
    Cuộc họp mặt nhân một tháng ra đời của box thật vui , thạt ý nghĩa , tuy không nhiều thành viên đến dự , nhưng cái mà Sanu cảm nhận được không chỉ là sự quan tâm nhiêt tình của các bạn ,các anh chị với box , với quê hương mà quan trọng hơn,nó đã phần nào thể hiện được không khí đầm ấm của "đại gia đình box NT "
    Ngày vui qua đi , mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng của mình ,và ai có thể nhớ mãi về ngày vui này nữa ?Còn với mình , không chỉ nhớ về ngày vui đấy và có cả cảm giác hụt hững trong lòng .! Có lẽ mỗi lần được vui , khi trở về , các bạn cũng có cảm giác như vậy !? phải không ?
    Phải chăng Sanu đã già hơn tuổi của mình ,như bạn bè Sanu vẫn hay nói , bởi những suy nghĩ phức tạp về cuộc sống , đã có trong đầu Sanu từ rất lâu cho tới bây giờ .Sanu biết cũng có rất nhiều người có suy nghĩ như mình , song họ vẫn sống rất vui , rất hồn nhiên ,thanh thản ....còn Sanu không có được cảm giác ấy. Sanu chọ cho mình một thần tượng , là TT Nga V_PUTIN , một người mà sanu rất tôn kính và khâm phục ,ông đã làm được bao điều tốt đẹp cho Tổ Quốc , quê hương của ông .Còn với Sanu , Sanu tự hào mình là người con của Xứ Nghệ , song cảm thấy buồn vì vẫn chưa thể đóng góp gì cho quê hương , đất nuóc mình , dẫu chỉ là việc nhỏ nhắn nhất !
    CÁC BẠN THÂN ! Những lời tâm sự của sanu ,là những lời tự đáy lòng , nó không mang ý nghĩa đề cao bản thân Sanu , cũng không có ý nghĩ tiêu cực về cuộc sống , mà Sanu chỉ muốn bộc lộ suy nghĩ của mình cũng như những tình cảm mà Sanu dành cho các bạn . Sanu chỉ mong mọi người hiểu cho sanu mà thôi !
    Thân Ái !

    Với tôi, các bạn là những người bạn tuyệt vời !


    sanu


    Được sửa chữa bởi - sanu vào 18/06/2002 11:15
  2. thienduongmongmanh

    thienduongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Những Ngày Xưa Yêu Dấu !
    Sanu thân , mình tình cờ được nghe kể câu chuyện của bạn khi bạn đang là cậu học sinh phổ thông .Mình thực sự rất xúc động .
    Thủa học trò ai chẳng có những kỹ niệm đẹp cho riêng mình ,song có lẽ với bạn (theo mình được biết ) bạn không có nhiều niềm vui cho bản thân mình.Mình được biết bạn đã sống xa nhà từ lúc còn nhỏ và bạn luôn cảm thấy buồn,thấy trống vắng trong lòng.Phải chăng vì thế trong bề ngoài bạn rất lạnh lùng ,với ánh mắt buồn sâu lắng , (bạn hay nhìn vào khoảng ko trống vắng ).Có lẽ vì thế ,bây giờ bạn có rất nhiều bạn bè khắp nơi ,mình thực sự mong muốn có nhiều bạn như vậy đấy .Bạn là người sống khá kín đáo ,luôn hết lòng ,nhiêt tình với bạn bè ,nhưng mình lại không thể nào hiểu ,tại sao khi còn học phổ thông ,bạn đã chơi rất thân với một người con gái ,nhưng giờ đây 2 người lại không liên lạc với nhau nữa? Bạn có thể cho minh biết không vậy .?
    Mình xin lỗi đã hơi tò mò chuyện riêng của bạn ,song mình thực sự muốn biết , muốn đuợc hiểu nhiều hơn nữa về bạn bè của mình , Đạt a`!
    jh
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Mình có thể góp ý kiến được không SANU
    Mình cũng như bạn mà thôi , mình cũng buồn và dã nhiều lần tưởng như gục ngã khi mà những người bạn của mình đi xa, mình thật sự lúc đó quả là hụt hẫng và thấy chán nản , nhưng rồi cũng lại là bạn bè đã đến bên mình và nâng dỡ mình dậy , mình thực sự hạnh phúc khi đã có những người bạn như vậy , và mình tin trên đời này tình bạn là tình cảm đáng quí nhất và ai cũng luôn giữ gìn một cách trân trọng nhất!!
    Tất nhiên khi mình chưa rời mái trường cấp 3 nhưng năm nay mình đã phải chia tay với bạn bè khoá trên , những người anh , người chị của mình , và mình cũng đã khóc, giọt nước mắt của con người khi phải xa bạn bè , ca người thân , buồn và hi vọng về ngày mai.
    Cũng như bạn , bây giờ mình cũng đang chả biết tâm trạng bay giờ thế nào nữa cả, chỉ là cảm xúc nagy khi tôi đọc bài viết của bạn , đừng cười nhé, người bạn của tôi.....
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn !

    sanu
  5. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Doc dc nhung doc cua SANU rang ma tui thay giong hoan canh cua tui rua, fai chang nhung ai da di qua tuoi hoc tro deu co nhung tam trang do, tui cung da fai chia tay voi nhung nguoi ban than thiet nhat cua tui, voi nhung thanh vien trong lop hoc hoi cap 3, nhung nhung ky niem ve tuoi hoc tro cua tui thi tui ko the nao quen, nhung ky niem do da khac sau vao trong trai tim toi, va toi van cat du nhung ky niem dep do. Nhung biet lam sao dc cuoc song la vay, hop roi lai ly, buoi tiec nao du vui den may ma chang den luc tan fai ko SANU, do la quy luat cua cuoc song roi, tui chia tay voi ban be den bay gio da la 2 nam roi van chua dc gap lai nhau, vi tui bay gio dang o Nga, dat nuoc ma than tuong cua ban dang lam TT, cuoc song sv xa nha lai cang nho ban be hon.Nhung o ben nay tui lai co nhung nguoi ban moi, moi khi nho nha nho ban ben thi anh em o ben nay lai ngoi vao tam su voi nhau va ke cho nhau nghe ve cai thoi con la hoc sinh.
    The xin hoi truoc day SANU hoc truong nao vao khoa may, tui truoc day hoc V2 khoa 96-99 lop A3
    langtumos
  6. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    xin chào .mình muốn thông cảm vói bạn nhưng ko đc vì minh là con người thực dung va luôn biêt minh đang làm gì và chuyện gì sẽ đen với mình .mình luôn làm điều mình muốn cho dù biết có lúc ý muốn đó ko trùng với suy nghĩ cua mình.thật tiếc là ko chia sẻ đc vói ban. thui chuc bạn luôn vui vẻ và hiểu bản thân hơn

    hê hê
    [/size=7]
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã hiểu và thông cảm cho Sanu , Sanu thực sự rất vui khi đọc được những tâm sự của các bạn.
    Đã mấy ngày ko lên , không biết tình hình Box thế nào?

    sanu

Chia sẻ trang này