1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những niềm riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 05/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng

    Cho tôi xin một góc nhỏ để ghi lại nơi đây những vui buồn trong cuộc sống, gọi là niềm riêng vì có những điều tôi không thể nói với ai, bởi có những việc nói ra thì tốt cho mình vì ít nhất được vơi đi, nhưng ngược lại nó sẽ làm khổ người nghe...Và tôi lại không muốn như thế.....
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết nơi đây có vẻ dịu êm bởi những tia nắng vàng thay cho những cơn mưa dai và dài đăng đẩng trong mấy ngày u ám vừa qua...
    Tôi vẫn buồn chán bên công việc và cuộc sống hàng ngày, vào cái lúc mất thăng bằng như thế này, trong tôi không còn gì sống động nữa cả....Như một xác chết di động, không còn một tôi liến thoắng như ngày nào...Cũng tại tình yêu tất cả, cũng tại tôi nữa, quên một người đã khó, giờ phải quên đến 2 người....
    Không biết làm sao để vượt cạn khi ngoài công việc buồn tẻ 8 tiếng đồng hồ nơi công ty, tôi về nhà và nhốt mình trong vỏ ốc cô đơn của riêng tôi...Ăn uống thất thường, vui buồn cũng thế.....Lắm lúc ước gì mình được chết đi cho rồi, biết rằng chết thì chẳng cứu vãn được gì nhưng ít nhất khỏi phải như bây giờ....
    Không biết mình sẽ lơ lửng như thế này cho đến khi nào, lý trí cứ muốn vực mình dậy, nhưng không hiểu tại sao đôi chân cứ muốn rịu ra, chẳng muốn đi tiếp nữa.... Không còn cái thú chăm sóc vườn tược như mọi năm khi hè sắp đến...Chiều chiều tôi vẫn không bỏ được cái thói quen đứng nhìn khu vườn từ trên cao...Tôi bỏ bê cả mình, cả khu vườn cũng thế, xơ xác một cõi......Cỏ dại mọc lan tràn, những nhành cây con con rơi tung tóe chẳng ai dọn dẹp khi tôi bỏ bê nó.....Cũng may hôm qua có người rỗi việc dọn dẹp giúp, tôi ngỡ ngàng nhìn khu vườn mất đi cỏ dại vì đã bị người ta nhổ lên...Tôi phải chỉnh đốn lại tôi...cũng như khu vườn...Hạt giống đầy trong ngăn nhỏ, tôi phải gieo hạt cho nó nẩy mầm kịp với mùa....Có lẽ phải làm trong thời gian sớm nhất, cuối tuần này vậy.....
    Không biết có làm không, nhưng tự mình hứa với mình thế đấy...Có thể nó sẽ giúp mình vơi đi nỗi buồn không???
    Mình vẫn đi làm thêm cuối tuần việc thứ 2, có người bảo mình ôm đòm quá, tiền thâu vào để đâu cho hết...Tiến không là cái quan trọng để mình lao lực khi đi làm thêm việc 2 như thế, nguyên nhân chỉ có một và luôn là cái đi đầu là mình muốn giết thời gian, mình không muốn rỗi rãi để rồi nghĩ linh tinh...Có tiền cũng vui cơ mà, mình có nhiều cơ hội làm những việc mình thích đúng không....
    Ghét, rất ghét khi ai nói đến việc tiền nong là tất cả, có cũng được, không có thì chết, miễn sao đừng nghèo là được....
    Thôi vào làm việc đây, nếu không bị đuổi thì khổ, không tiền thì ai nuôi, cũng lại là chữ tiền.....



    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 05/05/2005
  3. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    tên của topic làm tôi giật mình nhớ về 1người bạn...giống 1cách lạ lùng ..
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Wow, hôm nay đã là thứ 6 nữa rồi, thời gian trôi vùn vụt, nhớ mới hôm chủ nhật đi lấy bánh sinh nhật cho C vậy mà đã gần 1 tuần nữa rồi. Nhanh thật đấy, hỏi sao người không mau già...Tối qua không ngủ sớm được như mọi khi, bò vào net 8 với anh D được 1 chút, ghi vài hàng off. mess cho chị M. Mình vẫn giấu tuyệt nỗi buồn của mình, cố giữ tâm trạng bình thường như những hôm 2 chị em chiều chiều vừa dạo phố vừa buôn chuyện như lúc mình còn bên ấy, hình như chị ấy vẫn chưa hiểu mình nhiều lắm, vẫn thấy mình là một người mạnh mẽ ....Mà lắm lúc cũng muốn tâm sự với chị ấy, nhưng ngại quá à, vì chị ấy là chị bà con của N, nếu như mình kể tấn tần tật cho chị ấy biết thì chị ấy sẽ kể lại cho N nghe không???
    Hôm nay thời tiết nơi đây nóng một cách kỳ lạ, như một ngày mùa hè nắng vàng chói chang.....Từ dạo về đây, buồn vui thất thường, ăn uống cũng thế, có lúc chẳng thèm ăn, có khi ăn thả cửa nên người có vẻ ú lên thì phải....Thấy bà tây chung công ty trong 2 tuần xuống 6lb dễ như chơi, còn mình muốn xuống 1 gr cũng khó nữa là....
    N vẫn đến với mình trong từng suy nghĩ, có khi thì bình tĩnh tìm việc làm để thôi không nghĩ đến, nhưng lắm lúc nỗi nhớ cứ như là quay quắt, đâu đâu cũng là hình bóng của N, dù mình đã cố xua đẩy hình bóng đó ra khỏi đầu, nhưng vẫn không thể....Chả lẽ cuộc đời mình nó cứ trôi nổi lơ lửng với cái bóng của N như vậy hay sao???
    Gia đình mình vẫn muốn mình ở giá còn hơn là quay lạy với N, N hiền, .... không đáng để mọi người phải xử như thế....
    Có lẽ họ sợ N làm mình tổn thương thì phải???? Gia đình mình xưa nay vẫn quan trọng hơn tất cả...
    Mình vẫn biết có 1 ngày, sẽ có 1 ngày, không biết là bao giờ, N sẽ nói với mình về sự chia xa, vì không thể chấp nhận sự lơ lửng như vậy....Mình vẫn chưa tìm được giải pháp nào vẹn toàn đôi bên cả....Gần 1 tuần không 1 cú gọi từ N...
    N đang làm gì, nghĩ gì???? Có lẽ sáng mai N sẽ gọi cho mình như thường lệ....
    Tối nay phải đi làm việc 2 rồi, trưa nay vừa chạy ra ngoài mua tô phở và ly chè 3 màu bồi dưỡng
    Lúc nãy mình mới gọi đổi cell, dạo này dưng mà thay đổi soành soạch, đổi nick yahoo, đổi cell, cũng may không có bồ, nếu không dám đổi luôn chẳng chơi....Vậy là cái số cell mình đang có chỉ còn sống sót được 3 ngày, thứ 2 đầu tuần thì mình sẽ có cái mới...Thấy cái mới cũng hay hay, đẹp và tiện với nhiều thứ như chụp hình và quay phim....Hình như N cũng đang muốn đổi cell thì phải, tội nghiệp N quá, trước khi làm gì thì N luôn đắn đo vì sự giới hạn của N..Còn mình hơi phung phí thì phải.....Muốn giúp N nhưng mình sợ N tự ái và rất nhiều thứ linh tinh khác...
    Thôi tới đâu hay tới đó vậy....
    Chúc mình và mọi người có những ngày cuối tuần thật thoải mái.

  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Sang đây rồi hả bạn? Tớ cũng hay lọ mọ vào box này. Nhưng chỉ đơn giản là relax thôi, cùng với mấy người bạn bên topic nhà SS. Tớ nói vậy để cho bạn đừng trách tớ là tò mò. Hì hì!
    Cô bạn đồng lứa thân mến, đọc bài của bạn, tớ biết rằng bạn cũng đang ngổn ngang tâm sự. Nói chung, những cú sốc như vậy thường rất khó chịu, nhất là con gái. Khi ấy, con người ta chông chênh, chơi vơi, ... và thường tự làm tổn thương bản thân mình. Ngày cũng như đêm, ta sống cũng như không, vật vã, thổn thức, ... đau khổ. Cuộc sống địa ngục làm sao...?
    Đời sống riêng đã như vậy thì công việc, tiền bạc, hay... ngày mai ra sao hả bạn? Nhìn lại mà xem, cuộc sống của mình tồi tệ biết bao??? Vậy nên hãy tự mình đứng lên, bạn à! Đau khổ chỉ làm con người ta mạnh mẽ hơn mà thôi! Bao giờ cũng thế, qua cơn mưa trời lại sáng !!!
    Take care!
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    To GL: quả thật ttvn này nhỏ quá GL huh, sướt mướt chạy sang đây mà vẫn gặp được bạn hiền...
    Mình về Can từ đầu tháng 3 rồi GL à, hình như đã quen những cuộc ăn chơi hoành tráng với mọi người và nhất là 7x nên quên cả lối về, bây giờ theo lại cuộc sống buồn tẻ nên đâm chán và nhất là đang thất ý về tình nữa...2 thứ nhập lại nên gần như down luôn......
    Cám ơn bạn hiền về những lời chia xẻ và động viên mà mình vẫn bắt gặp đâu đó khi lướt net....Mình vẫn không quên những buổi coffee tại Tí Nị cốc với 7x và có sự hiện diện của bạn trong đó, nhớ hôm ở Bình Quới không, vui và khó quên huh???
    Vậy nha GL, có dịp nào về, sẽ gặp nhau tại Tí Nị nha, à mà có riêng tư gì thì vào đây chia xẻ ha.
  7. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi vào topic này, nhưng hôm nay vào, tâm sự chút, chẳng ai biết mình cả, mình vẫn thích không ai nhìn thấy cảm xúc của mình, không ai nhận ra mình, thế thôi. Hôm nay trời đẹp thật, không khí thật dễ chịu và mát mẻ chẳng bù cho những hôm nắng nóng.
    Tự dưng cảm thấy hụt hẫng và trống trải. Con bé này, sao lại có nhiều niềm tin thế, niềm tin vào cuộc sống và cả con người nữa. Ngốc lắm, mình lúc nào cũng giống quá lãng mạn và quá tin, chẳng có gì cả, nhưng tự dưng cảm thấy hụt hẫng khi đã đặt niềm tin vào 1 số người, ngốc quá, trên đời này chẳng có cái gì là mãi mãi đâu, chẳng có gì là tốt đẹp cả...tự dưng thấy mất niềm tin trầm trọng.
    Lang thang một mình, hôm nay không mưa, nếu không sẽ lại càng ốm thêm thôi
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc là thật, con người là ảo....Cảm xúc là ảo, con nguời là thật....
    Quên cách níu kéo, đã lâu lắm rồi. Cảm thấy thoải mái hơn với chủ trương và tư tưởng Makeno. Đến rồi đi như 1 qui luật, vậy thì níu kéo để làm gì...Ừ, chả để làm gì cả...Bản thân mỗi con người cũng vậy, tự nguyện đến với nhau khi họ cảm thấy cần nhau. Và cũng như vậy, khi đã ko còn cần và muốn thì ra đi là điều tất yếu. Cũng như, bữa tiệc nào cũng đến lúc fải tàn. Thế nên, con người fải học cách chấp nhận. Vậy thôi.
    Đến rồi đi như 1 cơn gió...Còn lại ta, bâng khuâng cùng dư âm cuối cùng...[8)]
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần sắp xong, chỉ còn 20 phút nữa thôi thì xong việc. Lúc sáng vào nhìn đống giấy tờ phải giải quyết mà ngao ngán.. Nhưng sau khi chiến đấu xong với nó thì ngày cũng sắp xong, xem ra ngày hôm nay công việc cũng khá bề bộn...Mà như vậy cũng tốt, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn những hôm không việc ngồi chơi xơi nước mà nơm nớp lo sợ ông boss bắt gặp.
    Sáng nay vừa nhận cái cell mới, vậy là giã từ số phone cũ mình đã gắn bó hơn 1 năm nay , hình như có chút buồn, tiên tiếc ....
    Thôi, đừng nhìn lại nữa, hy vọng những tháng ngày sau này sẽ đỡ hơn, không buồn, không tiếc nuối nữa.....
    Mình nghĩ mình sẽ được mà,.....2 hôm cuối tuần cứ mãi mê làm job 2, theo lẽ thì off hôm chủ nhật, nhưng đã hứa làm thế cho người bạn lần này và vào lần chủ nhật tới nữa...
    Cứ tưởng sáng nay dậy sẽ mệt mỏi, nhưng cũng không tệ như mình nghĩ, vẫn sáng dậy và đến công ty khỏe khắn như thường.....Tâm hồn hôm nay bình yên chi lạ, cứ tiếp tục như vậy mình sẽ lấy lại phong độ như ngày nào một cách nhanh chóng...
    Hai hôm nay, sáng nào N cũng gọi, dường như có 1 chút khoảng cách, kệ vậy, đến đâu hay đến đó, mình chỉ muốn bình yên sống.
    Thằng nhóc Tây nơi job 2 bắt đầu tạo cho mình 1 chút áp lực....Phù, nó cứng đầu và ương bướng kiểu trẻ con, mình không biết có nên đối đãi với nó kiểu con trẻ không nữa . Có lẽ không nên, mình không muốn phiền phức, dĩ hòa vi quý vậy...Nhưng hy vọng nó đừng chọc gan mình . Dạo này mình thay đổi nhiều, trong trường hợp như thế này, nếu như là ngày xưa là mình xực ngay, .....quyết không dung túng ...
    Giờ điềm đạm nhiều tôi nhỉ???
    Thôi về đây, hết giờ rồi...Chúc một buổi chiều êm đẹp và một buổi tối nhẹ nhàng...
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    - Anh yêu em thật đấy
    - Ờ
    - Tin không?
    - Tin chứ. Anh trai đương nhiên fải yêu em gái rồi. Lăn tăn giề
    - Ừ, giá như anh không fải là anh trai
    .....

Chia sẻ trang này