1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những niềm riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ........... hoá ra có anh trai nào làm B buồn hử?
    Chỉ mặt đi...! anh tặng nó củ đậu bay!
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    TTVN này mà nhỏ á? Nó To Tướng đấy chứ. Chẳng qua là tớ có nhiều hoa chân, (ít hoa tay) nên loăng quăng suốt. Đang mỏi mệt muốn kiếm chỗ ngủ đây! Ở đâu thì quen đó thôi, đừng phức tạp hoá cuộc sống của mình. Đơn giản như sắp tới 7X đi chơi nhưng có phải ai ở đây cũng đi được đâu. Tớ cũng không biết có đi được không? Đi được thì tốt quá, còn không đi được thì ở nhà ngủ cũng không sao. Hì hì!
    Nhớ hồi ở Bình Quới, có 1 cô đội cái mũ trắng sùm sụp, báo hại tớ cầm máy ảnh bắn liên tiếp 5,6 phát toàn trúng mũ. Chụp nhiều, ăn ít mà chẳng thấy tiền công đâu cả. Bạn hiền xem lại nhá!
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    uh há, bây giờ mới nhớ, hôm đó cứ thấy máy ảnh chĩa vào mình mà bắn loạn xạ, nhờ bạn mà mình có được mấy tấm ảnh để đời đấy GL, cám ơn bạn hiền nhiều nhé....
    Ngủ ngon.
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói nữa
    Đừng khóc nữa, đau lòng nhau...
    Đừng hối tiếc những ngày qua, nghe thời gian hát câu phai nhoà
    Đừng níu kéo, thêm âu sầu mà thôi

  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, hôm ấy có mấy bác phó nhòm, tớ chỉ là một "nhòm phó" mà thôi. Tớ phải cải chính không mọi người lại qui chụp tớ là thấy con gái nhà người ta xinh xắn là cứ ... làm ẩu không xin phép. Cái ảnh để đời mà bạn nói làm tớ ngạc nhiên đấy. Hóa ra tớ đã nâng tầm từ "nhòm phó" lên nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi mà không biết. Kiểu này phải nghiên cứu cách kiếm tiền thôi. Bạn hiền trả thù lao nghệ sĩ đi chứ! Sử dụng ảnh của người khác mà không xin phép là bị kiện đấy.
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không biết bị sao nữa, người cứ đờ đẫn, ngồi trước bàn làm việc mà đầu óc đâu đâu.....Phù phù, chán quá đi à, không biết mạng ttvn có bị gì không mà sáng giờ thử vào mà bây giờ mới vào được....
    Thời tiết hôm nay thay đổi lạnh một cách đột ngột, mới hôm qua đây còn nóng bức, vậy mà sáng nay từng cơn gió thổi qua tê lạnh cả người...Giống mình thật, điên điên....
    Cái lạnh lạnh thế này mà được nằm trong chăn và xem một bộ phim tình cảm nào đó thì trên cả tuyệt vời nhỉ...
    Dưng nhớ ĐL quá à, hôm mình đến ĐL hình như trời cũng lạnh như vậy, nhớ mấy đêm cùng những người bạn chung chuyến lang thang đi ăn ốc đêm ở chợ Đà Lạt, co ro bên ly sữa đậu nành thơm và nóng ấm...Nhớ và nhớ...Lại muốn về quê...Đi đâu rồi cũng muốn trở về chổ cũ....
    Hôm qua gọi cho nhỏ cháu, nghe nó than buồn và chờ mình về để được đi chơi, nó cũng như mình, thèm những bữa tiệc quây quần trò chuyện rôm rã bên những người bạn, hay những lần cùng nhau ngồi quán, không nói gì cả, chỉ ngồi đó và nghe nhạc......Nhớ lắm......
    Gọi đánh thức N vào buổi sáng, trò chuyện năm ba câu rồi cúp máy....Nỗi cô đơn cứ bám theo từ tối qua đến giờ, ngay cả trong giấc ngủ, .....
    Nói chung hôm nay có một buổi sáng bắt đầu một ngày không được như ý lắm, hy vọng sẽ khá hơn vào buổi trưa này và ngày mai vậy...
    tự tặng cho mình để khích lệ.
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13, quả là một ngày phi thường, không bình thường, cả buổi sáng, office như là ma ám, người nào cũng gặp vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết cả tư lẫn công, tiếng phone réo không ngừng, tiếng người nói vang vang, nhức cả tai...
    ..........................
    Mấy hôm nay, giấc ngủ đến dễ dàng hơn mỗi đêm, nhưng giấc ngủ không bình yên chút nào, mắt nhắm, tâm vẫn thức, mệt mỏi với từng suy nghĩ .
    ...........................
    Trưa nay ra ngoài mua 1 phần ăn gà rán, ăn không hết phần ăn một người, có quá nhiều chuyện để lo để nghĩ khiến mình không có hứng thú để ăn nữa...
    ...........................
    Má hôm qua hỏi Tết này về quê không, mình ậm ừ trả lời không biết....Bây giờ đâm sợ phải quyết định hay lên kế hoạch trước bất cứ việc gì, sợ mình làm không được thì buồn và ân hận...
    Đến đâu hay đến đó vậy.
    .............................
    N và mình dạo này làm sao á, hình như có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách, 2 đứa như 2 con thằn lằn đuổi bắt nhau..N chạy mình rượt đuổi và ngược lại...
    ..............................
    Bà C vẫn không để yên việc này, bà ấy vẫn ngấm ngầm theo dõi từng bước đi của N, và ngấm ngầm tìm cách dèm pha, thậm chí chế giễu để mình từ bỏ mối tình này....
    Lắm lúc cứ thấy nực cười và chua xót cho bà ấy, có lẽ bà ấy thương và lo cho mình nên mới làm thế, bởi có sung sướng gì đâu ?????
    Xưa nay gia đình luôn là hậu thuẫn cho mình trong mọi quyết định, nhưng lần này thì không một ai đứng về phía mình....Trơ trọi và lẻ loi, mình lơ lững cùng N.....không bắt N thuộc về mình.....Rồi sẽ mất N là điều chắc chắn.....
    .............................
    Ở giá thành gái già vậy...
    Hy vọng đừng ai như mình, buồn lắm nhưng vẫn cố cười, dạo này thấy mình cười nhiều và vô cảm trước nhiều thứ....
    .............................
    Lại bắt gặp một tôi than thở.
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6 nào cũng thế, ì ạch về đến nhà đã gần 11 giờ, leo lên giường đánh 1 giấc đến sáng, không nghĩ ngợi gì cả . Có lẽ làm 2 việc nên mệt quá ngủ ngon hay sao ấy....
    Sáng nay tâm hồn thanh thảnh hơn mọi khi, không một suy nghĩ vẫn đục sự buồn bã,....Đã nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa đối với những người mình không feel well khi nói chuyện...Thì ra khi mình tĩnh tâm lại thì mọi sự việc khó khăn nó không phức tạp như lúc mình đang rối bời đâu nhỉ
    Hôm nay thấy yêu cuộc sống đơn độc của mình làm sao á, có lẽ do buổi sáng đã nằm ì ra đó hơn 2 giờ đồng hồ để nghe những điệu nhạc new wave vui tai, hì có nên nói là 1 lý do để lý giải mình nên tiếp tục cuộc sống như thế này không..
    Một cành hồng cho mình khích lệ nhé....

  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Như một quả bóng xì hơi, khi mình cố đơn giản mọi việc mà người khác lại cố phức tạp nó thì rốt cuộc vẫn như không, không vẫn là không, mọi cố gắng của mình xem như tan rã...
    Hình như trong tất cả các cuộc hòa giải đều cần có sự họp tác của 2 phía, bó tay với những kẻ cố chấp và thích gây tiềm hấn...
    Chán như con gián...Áp lực nhiều thứ khiến mình cũng mệt mỏi và gay gắt với ngay chính bản thân mình..
    Hôm nọ ở việc 2, thấy một gã vì chút tiền mà bán rẻ cả danh dự mình, đêm đó về khó ngủ, chả lẽ đồng tiền thật sự lớn như thế ư...mà khiến nhiều người phải bị nó ảnh hưởng đến như thế...Người gần nhất với mình dạo này hay than vãn chuyện tiền nong, xưa nay với mình mọi việc rất rành mạch, tiền là tiền, tình là tình, lẫn lộn vào nhau thì không nên....
    Chán....Không lẽ bà C lại nói đúng lần này ư??? N đến với mày là có dụng ý....???
    Mọi việc thời gian sẽ trả lời tất, hiện tại mình đang gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, ngày nào xong việc, về nhà mà đầu vẫn nặng như chì, không dám nghĩ đến việc yêu nữa rồi....
    Mưu sinh vẫn là cái đi đầu............Bây giờ mới thấm câu nói của má hay nói: khi đói xem mày yêu nỗi không, ở đó mà mơ với mộng...
    Thực tế khốn nạn vậy đó, mà thực tế vẫn là thực tế....
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Như một quả bóng xì hơi, khi mình cố đơn giản mọi việc mà người khác lại cố phức tạp nó thì rốt cuộc vẫn như không, không vẫn là không, mọi cố gắng của mình xem như tan rã...
    Hình như trong tất cả các cuộc hòa giải đều cần có sự họp tác của 2 phía, bó tay với những kẻ cố chấp và thích gây tiềm hấn...
    Chán như con gián...Áp lực nhiều thứ khiến mình cũng mệt mỏi và gay gắt với ngay chính bản thân mình..
    Hôm nọ ở việc 2, thấy một gã vì chút tiền mà bán rẻ cả danh dự mình, đêm đó về khó ngủ, chả lẽ đồng tiền thật sự lớn như thế ư...mà khiến nhiều người phải bị nó ảnh hưởng đến như thế...Người gần nhất với mình dạo này hay than vãn chuyện tiền nong, xưa nay với mình mọi việc rất rành mạch, tiền là tiền, tình là tình, lẫn lộn vào nhau thì không nên....
    Chán....Không lẽ bà C lại nói đúng lần này ư??? N đến với mày là có dụng ý....???
    Mọi việc thời gian sẽ trả lời tất, hiện tại mình đang gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, ngày nào xong việc, về nhà mà đầu vẫn nặng như chì, không dám nghĩ đến việc yêu nữa rồi....
    Mưu sinh vẫn là cái đi đầu............Bây giờ mới thấm câu nói của má hay nói: khi đói xem mày yêu nỗi không, ở đó mà mơ với mộng...
    Thực tế khốn nạn vậy đó, mà thực tế vẫn là thực tế....

Chia sẻ trang này