1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những niềm riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 05/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hình như có triệu chứng sắp bệnh thì phải, có lẽ do thời tiết thất thường cộng với việc lúc ăn lúc bỏ cữ của mình, 2 thứ cộng lại, tối qua tan sở về nhà sau khi xơi xong dĩa bánh ướt là nằm luôn?
    Nằm đã rồi đi lục những thứ hôm đi VN mua về, ừ túi khô bò cay cay và thêm mấy viên kẹo mẵng cầu me nhai nhai một chập thì tỉnh hẳn.
    Tuy ớn ớn trong người nhưng vẫn cố xông đi tắm nước nóng và làm 1 giấc đến sáng nên cũng đỡ đỡ, nhưng cái đầu vẫn còn nằng nặng, vô tới công ty nhìn đống giấy mà thấy ớn, muốn bệnh thật chứ hehe, bệnh làm biếng.?Tối qua mà mất ngủ nữa thì dám nằm luôn chứ chả chơi?.
    Dạo này sức khỏe mình ngày càng xuống dốc, không như ngày xưa, bệnh cảm, nhức đầu à?chuyện nhỏ, không cần uống thuốc, lướt luôn?.hic hic?Theo thời gian thì phải?
    Hôm nay thứ 6 rồi, cuối tuần này là long weekend vì off thêm thứ 2, ngày lễ nữ hoàng?Mình đã nhận lời làm thế cho một người bạn ở việc 2 vào ngày chủ nhật?. Úi mà vẫn còn ngày thứ 2 để nằm dài và nuôi bệnh làm biếng cơ mà?hehe?.Lễ, ai đi chơi đi, mình làm việc?.Lao động là vinh quang mờ?Cố vậy?.Cứ nhớ cái câu bạn bè hay chọc nhau : Tiết kiệm tối đa, tăng gia sản xuất là mày chóng giàu nhỏ ạ?.
    Sao mà xiền không thấy vào, chỉ thấy trên bàn nhiều thêm mấy cái bill, thuyền lớn sóng lớn mà lị?.
    Thôi tuổi trẻ mà, hôm bữa nghe má kể về mấy bà bạn già của má, hè này kẻ đi Mỹ, người đi về VN, họ bảo giờ còn đi được không đi, mai mốt già đi lại không được, chỉ nằm một chỗ thôi , làm sao đi?Họ đang tranh thủ với thời gian?..Họ vui lắm nha, ăn xiền già không thích bị ai nói là ăn xiền già đâu nha, chỉ là ăn xiền dành cho người lớn tuổi, mình thì thích nói là : ăn xiền cho người đủ tuổi ?.hehe
    Còn mình, so với mấy em nhỏ thì mình chính hơi nhanh, nhưng so với người lớn hơn thì vưỡn còn xanh ?hì trẻ không chơi già hối hận?.Cứ nghĩ đến câu này là muốn cuối năm nay tung tăng về bên ấy nữa rùi?.Mà nói bên ấy mới nhớ, hôm nọ đi ăn bột chiên với C, nghe lỏm được bàn bên cạnh đang nói về giá cả nhà cửa bên vn còn đắt hơn bên can?.
    Phải tiền đống mới mua được 1 căn nơi thành thị chứ vừa gì, mình thì vẫn thích cuộc sống nơi vùng quê của mình hơn?.Bình dị và yên tĩnh, yên đến độ mới 9 giờ là nhà ai cũng đóng cửa ru rú hoặc ngủ mợ nó rồi?Bằng chứng là hôm mình về, cứ 9, 10 giờ là ngủ, không muốn ngủ cũng phải ngủ, không ngủ thì làm gì, chơi với muỗi với dế hay sao?.Hôm lên tp gặp tụi bạn, 10 giờ đòi về vì đã quen ngủ sớm, T ở úc về nói với mình chứ : Chị về ngủ kiểu này đủ tiền vé rồi huh, hay em đi mua thêm 1 vĩ thuốc ngủ cho chị nếu chị ngủ chưa đủ?Cái giọng nó đểu đểu làm sao. Hì?Vậy mà đêm cuối mình đi ăn ốc với nó, nó hỏi mình bao giờ sẽ là lần về tới?.còn năn nỉ mình gia hạn visa thêm 1 tuần nữa chứ ???? Mà sao hôm ở vn cứ đi chơi với tụi nhỏ tuổi không vậy ta, bị lây cái con nít của tụi nó luôn hay sao ấy, thậm chí má và bà C còn nhận định vậy mờ?.
    Nhưng nói gì thì nói, phải nói đến mấy hôm đánh bài chuồn với bà già mà đi chơi tới khuya với nhóm bạn, vui thật?..
    Không nhắc không nhớ, mà nhắc thì nhớ, nhớ thì lại muốn về?.
    Từ dạo về VN cứ cả ngày với tụi nó ở ngoài đường, sáng quán này, trưa quán kia, tối quán nọ, có hôm cùng một quán mà vào 3 cữ luôn?..Anh D chủ quán dễ thưong thấy mình cười gần tét cả cái miệng?hì
    Nhỏ em họ sằp sang rồi, không biết nó có dễ hội nhập với đời sống bên đây không, có lẽ mình cũng ko có nhiều time dành cho nó, đi làm túi bụi mờ?..Chiều nay tan việc 1 là bơi qua việc 2 rồi, khoảng thời gian dư ra là 1 tiếng đồng hồ lái xe?.Tối qua ngủ nhiều quá nên xung, viết đủ thứ trên trời dưới đất?..
    Xăng hôm qua còn 87.9 c/l, hôm nay nhảy vọt lên 94.9 rồi, 2 tuần nay giá cả nó cứ xê dịch thế?
    Dạo này ít để ý tin tức nên cũng không biết nguyên nhân vì đâu?.cứ có thời gian là lướt net, giải quuyết cái đống dĩa nhạc phim hôm đi vn cầm về?..
    Nhạc nghe cứ na ná giống nhau, chỉ khác là ca sĩ, cũng nhanh chán?..
    Hình như mình cả thèm chóng chán thì phải?.
    Quay lại làm việc thôi,mấy papa boss về sớm hết rồi, nhưng mình vẫn phải làm việc?..

  2. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko tám với nhau,hôm nay t ngồi đây một mình ngồi lên đây định tìm cái gì dó viết vài chữ thì nhân ra cai topic này của bà.Đang thẵn thờ rồi,đọc xong t lại càng thẫn thờ hơn.Sao cuộc sống này nó có quá nhiều cái rối rắm thế hả bà.Muốn yên thân ma ko được.Bà dặn t đừng có để rơi vào tình huống như bà,bà có nhớ rằng t khẳng định là sẽ ko bao giờ ko???Ấy thế mà,một chút xíu nữa thôi,một tíc tắc nữa thôi t đã fạm cái sai lầm ấy.May mà t đã dừng lai và quyết định...
    Em xin lỗi
    Anh ko có 1% hope nào sao??
    ....
    Zero % ???
    Em xin lỗi
    Anh có thể ôm em được không???
    Làm bạn thì ko có ôm nhau
    Theo kiểu những người bạn thôi
    ....
    Tạm biệt nhé,chút anh vui
    Em muốn vậy thì anh theo vậy,rồi em sẽ hối hận vì qd hôm nay
    ......
    Về nhà,gặp papa định kể hết
    Anh,em buồn qua''
    Buồn sao?
    Em ko biết nói sao
    Buồn gì fải biết chứ..em cứ buồn vẩn vơ,đi ngủ sớm đi
    .....
    Thế là đi ngủ,papa vô tâm xưa nay là thế bà...lên giường nằm mà lòng thì chẳng yên....Cell tic tic...msg tu mot nguoi ban
    ....V bao rằg tiếc đã gặp em trễ quá,V bảo rằng ko chút hy vọng nào từ em...Về đây,nó xỉn rồi...
    .....
    Một cái cảm giác tội lỗi bao trùm lấy,t có lỗi với cả hai người bà ơi.Cái cảm giác mình đang fản bội thật kinh khủng,dù đó chỉ là trong suy nghĩ mà thôi.Ấy thế mà cứ nhớ đến cái vòng tay ấy,dù chỉ là cái hug để tạm biệt,tệ thật bà,t nhận thấy mình quá tệ....fải không bà.Làm sao đây,t fải làm sao để thoát khỏi cái cảm giác này,t muốn trở về thật tại bà à.T hiểu được cái câu người ta nói,dù là vợ chồng rồi thi cũng còn có những lúc ngoài vợ ngoài chồng,huống chi .....Kéo t về nào P ..t ko muốn fiêu lưu dù chỉ là trong suy nghĩ thế này
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    ih: muốn nghe bài Đường Xưa lối cũ huh, mật thư cho bà rồi đấy.
    Bình tĩnh tự tin đừng cay cú....
    Đã có cái mẫu tượng to đùng 50 kg như t cho bà thấy rồi đấy...
    Đừng dại dột, trước khi quyết định một việc gì thì phải giữ cho mình bình tâm trước cái đã....
    Hy vọng sớm nhận được tin tốt từ bà....
  4. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ... với tôi đó là điều không thể ...vì những điều đã nhìn thấy , đã xảy ra và ... vì tất cả !
    Bao năm đã qua, ngày hôm qua trở thành quá khứ, hôm nay là hiện tại, sống cho hiện tại, cho tương lai nhưng quá khứ không thể quên, càng sợ nhìn lại chỉ vì có quá nhiều sai lầm, có quá nhiều nỗi đau...
    Đâu mới là tôi, là cuộc sống, là con người thật ? hay tất cả đều chỉ là những giả tạo, gượng ép, chẳng thể là mình ???
    Lạc lõng, đơn độc và cả những nỗi đau chẳng thể nói ... khi tương lai chỉ nhìn thấy một màu đen ảm đạm ... tôi phải làm sao dây???

    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 31/05/2005
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Trong tâm sự của bạn, tôi như thấy bóng của mình, lạc lỏng có, cô đơn cũng có và thậm chí cả những nỗi đau chẳng thể nói....Và tương lai là một màu đen u tối......
    Có thể nói tôi đã và đang có những cảm xúc như vậy, tôi cũng không biết mai này tôi sẽ ra sao, cứ đi đi rồi sẽ đến....
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    ::: Phùng Anh Duy :::
    Nửa Trái Tim Yêu Người
    Em tiễn anh đi về với người
    Về nơi ấy mai này có nhớ em không ?
    Anh bước đi em ngồi bạn với gió trăng
    Trong gió mưa sa tóc em giấu ngấn lệ rơi
    Khi bóng anh về xa cuối trời
    Gọi theo cơn gió mưa về xóa chiếc hôn xưa
    Em suốt đêm ngây dại rong ruổi lang thang
    Vùi thân giá rét tìm anh trong giấc mộng
    Giấu trong giá buốt là tim em ngọn lửa
    Giấu trong thân em là chất ngất mỏi mòn
    Về đâu anh hỡi, dù biết cách xa là đớn đau
    Và xin anh hãy nhớ rằng có em luôn mong đợi
    Và xin anh nhớ, nửa trái tim em còn yêu người

  7. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết tương lai là điều không ai có thể nói trước, nhưng mỗi người đều có uớc mơ, có những dự định cho tương lai của mình, và dù phía trước không phải chỉ là những đoạn đường bằng phẳng... thì vẫn có một điều gì đó để hy vọng, để tin, vẫn có một ai đó luôn bên cạnh để sẻ chia ... còn tôi - điều tôi có chỉ là.....[
    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 31/05/2005
  8. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    00:38 Chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.Để tâm đến anh nhé
    1:15 Don''t make to play hard to get,please
    1:35 I miss u like crazy,never let me down baby
    .........I''m sorry.....Have nice flight anh nhé
    Không biết rằng may mắn hay không,hôm nay him bay về.Cũng lại la cái xứ sở mình chẳng thích chút nào cả,sao cứ fải dính dáng đến nó nhỉ,bực cả mình.Hôm nay đi làm,đầu óc có vẻ tỉnh táo rồi đấy,vì chắc rằng sẽ không fải đối diện với những cám dỗ nữa.Đến TSN thì trước đó mấy tiếng him bay rồi...Thừa hiểu để biết rằng đó chỉ là những cám dỗ thôi ấy thế mà sao mình lại va vào thế nhỉ,ngu thế cơ chứ...Nhưng dù sao thi cũng còn may mắn lắm rồi.Đừng có than thân trách fận nữa,tất cả cũng do mình mà thôi.Còn không biết chuộc lỗi nữa,sẽ trở về với thật tại nào,fiêu lưu có ngày chết đấy..Dù sao..em vẫn sẽ thanks anh V à,Thanks anh đã ra đi đúng lúc..để em còn nhận biết được rằng em sai và hơn cả là anh cũng chẳng đáng để em fải gây nhiếu lỗi lầm như thế.Là bạn nhé .Anh bảo rằng anh sẽ trả tền để mua đứt chữ bạn của em,anh ghét nó .Nhưng anh có ghét thì cũng vậy..Sẽ là bạn nào....Qđ thế nhé,cố lên nào.......

  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đầu tháng 6 rồi đấy à, thời tiết sang mùa một cách rõ rệt..Mình thờ ơ quá, mùa đã sang từ bao giờ mà mình cũng chẳng để ý, em họ đã đến đây nhưng con tim lại để quên ở quê nhà...Nhìn nhỏ buồn mà mình thấy tội, ....Thấy nhỏ bây giờ như bắt gặp lại mình ngày xưa, hy vọng nhỏ sẽ không đi vào lối mòn như mình...Đau khổ, thất vọng, mất lòng tin .......
    Nhỏ mạnh mẽ hơn mình nghĩ, mang trong người biết bao là sứ mạng...đối với cha mẹ và tình yêu của riêng nhỏ...Nhưng nhỏ không buông xuôi, vì phải bắt đầu tất cả từ con số 0 to tướng, nhỏ luôn hy vọng sẽ làm được....Nhớ cái câu nhỏ nói với mình và cũng hay nói với người yêu của nhỏ mà mình thương: Tích cực hay tiêu cực gì em cũng phải ráng....
    Nhỏ giống mình, sống tình cảm quá....Không ngờ trong đám chị em lại có đứa giống mình về tánh tình và sở thích gần như khuôn đúc...Nhỏ đang chờ tháng 9 để tiếp tục việc học dỡ dang ....
    Kể cho N chuyện em họ sang đây, N bảo có nhỏ thì mình cũng bớt buồn....
    Nhưng ngược lại, nhỏ làm mình nhớ N hơn....
    Trưa này ngồi ăn nghĩ đến N mà nuốt không vô....
    Trống trải, buồn...Lại lo ra, khó tập trung làm việc, vô net viết mấy lời này mong được vơi đi....
    Tình ơi! N ơi!!!!

  10. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mấy hn mình có bị điên ko nhỉ.Đầu óc cứ để đâu đâu...quên thứ này,quên thứ khác,khùng không thể chịu được,có lẽ mình hiểu nguyên nhân vì sao,nhưng đo là cái ko thể chấp nhận được,mình biết rồi nó sẽ nhanh chóng qua nhanh thôi,nhưng hiện nay cứ thế này nó làm mình bực bội quá,khó mà chấp nhận được .Mình fải làm sao đây????Mình lại giận L rồi,ko lẽ bây giờ nhảy vào hoi han,cha đó cà chớn,gịân luôn cho biết tay,người gì mà vô tâm đến mức khó có thể chấp nhận như thế cơ chứ...giận...sao cái đầu mình nó rảnh thế ko biết,toàn nghĩ chuyện đâu đâu...vớ vẩn thật....

Chia sẻ trang này