1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những niềm riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 05/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ được một trận quá đã, gỡ lại được những hôm mất ngủ...Khuya khát nước bò ra lấy ly nước thì nghe bên ngoài trời đang mưa nặng hạt, một cơn mưa vào đầu mùa hạ....Không khí mát lạnh làm mình càng ngon giấc, mở mắt là sáng trơ rồi, lại không kịp make up gom góp giỏ mà chạy kẻo muộn....Lần đầu tiên từ dạo sang công ty mẹ.T dạo này bắt đầu đi làm rồi, không ghé qua ngủ với mình nữa....
    Hình như nhỏ bảo chỉ sang nhà vào chiều tối thứ 5 thôi....
    Sáng nay lúc trong xe, maman kể chuyện của cô T thuê dưới nhà, cô ấy bỏ chồng để theo ông người Ý, bây giờ hình như quan hệ giữa Việt Ý đang có kẻ thứ ba, mà kẻ thứ 3 không ai khác lại là bạn cùng công ty của maman....2 người đều tên T....
    Cô T thuê nhà buồn rầu xuống sắc rõ rệt, cứ gọi phone lại nhà tìm maman tâm sự....Trời à, maman bắt đầu làm chuyên gia lúc nào không biết, mình chỉ biết lắm lúc vô tình đi lấy một món vật gì đó gần chỗ maman gọi phone thì nghe được ba mớ....
    Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, mình biết gì mà khuyên đây trời, chỉ biết được rằng yêu và những bất trắc trong tình yêu sẽ làm khổ con người ta lắm lắm....Cô T bảo không phải buồn vì ông Ý, mà buồn vì người chồng cũ của cô, chú ấy giờ đang hạnh phúc với người sau này và không chấp nhận sự trở lại của cô dù cô đã đưa ra trước đó không lâu, cô T bảo cô đang lãnh hậu quả do sự phản bội lại chồng của cô....
    Mình sợ thật đấy.....Dù mình và M chưa là vợ chồng....
    Dạo này công việc 2 cũng ít, có hôm về sớm cũng chả biết làm gì...Chủ nhật vừa rồi cùng C đi đón T ở ngay tiệm dưới phố, đường đông nghịt người, mới mùa hè rồi, mình còn cùng M lẫn lộn trong cái đám đông ấy....Vậy mà.....
    Thôi chuyện qua rồi, không nhắc đến....chỉ luôn hy vọng và mong M gặp được người xứng đáng hơn mình....Vẫn nhớ đến M như một người anh lớn.......Không dám lăn tăn gọi M để mong giữ lại một tình bạn, M đang giận....Có lẽ khi nguôi ngoai M sẽ hiểu và thông cảm cho mình....
    Cả tuần rồi, không thấy buồn cũng chẳng thấy vui, người cứ đơ đơ ra vô cảm....
    Hôm kia T đưa mail của chú bảo cám ơn mình vì đã giúp chú lo cho T....
    Dạo này ăn xài bạo quá, hơi thâm thụt vào quả để dành....
    Chịu, phải dẫn T đi chơi, ăn uống....và mua sắm chút đỉnh mờ...
    Ráng vậy....Mất tiền nhưng được vui....
    Lướt một vòng trong ttvn, dừng chân lại nhiều topic, cũng lắm kẻ yêu nhau nồng màu hạnh phúc, và cũng lắm người phải khổ đau vì tình yêu tan vỡ...
    Chán
    ....

    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 15/06/2005
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi. Lúc nào cũng quay quần trong những vấn đề ko có hướng gải quyết. Bên mẹ -bên bà ngoại làm sao đây? Chẳng hiểu nổi nữa cảm thấy thất vong tràn trề mà thôi. Căm ghét cái gọi là gia đình . Gia đình? Giỗ ông ma như thế sao? nhìn vẻ ngoài yên ấm lắm nhưng thực tế đâu ai biết có những đợt sóng ngầm. Chị em giành giật ghanh ghét nhau. Bà thì bên ghét -bên thương ko công bằng. Kẻ khó sử nhức đầu là tôi.
    Bao nhiêu năm rồi , vẫn vậy ko có gì gọi là thay đổi cả. Làm đủ mọi cách cũng chỉ là vậy. Chẳng lẽ cứ phải thế hay sao? Có ai đời vậy ko? giỗ ông mà bàn nhau rồi chưa phe -loại nhau ra? Chẳng biết ông mà thấy cái cảnh này sẽ nghĩ cái gì nhi?
    Thôi dẹp hết đi. Có lẽ từ đây trở về sau nhà có tiệc tùng dỗ lễ gì tốt hơn ko bao giờ có mặt rong nhà. Đi khuất mắt đi là hay nhất.
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa tới giờ, trời xám xịt, mình ngủ sớm vì trời mưa thì không thể làm gì được, không thể đi ra ngoài, không thể tưới cây ( ông Trời tưới giùm rồi), ?chỉ có thể xem phim?và ngủ?.hì
    Vô tư không một suy nghĩ gì trong đầu, lắm lúc chỉ man mác nhớ đến những việc nhỏ thư ký nhờ mình làm khi nó đi nghĩ hè?..Căng cả đầu?.
    Cũng mỗi một việc mà nó chỉ mình ba mớ, không từ a đến z, nó muốn thử sức của mình hay sao í?..
    Don?Tt care?..Mình nghĩ mình có khả năng sẽ hoàn tất, cho dù nó có chơi gian?.
    Uí sao mình tự tin thế trời?.Big boss bảo mình sẽ làm được?.ổng tin mình thì tại sao mình không tin mình được hì?
    Nói thì nói nhưng cũng phải cố gắng?.Big boss đã ra tín hiệu sẽ giao việc cho mình và tăng lương?hiện tại không gặp khó khăn trong công việc làm mình thấy cũng an ủi..?..
    Không dám nghĩ gì nhiều đến những việc không vui trong tình cảm, phải để đầu óc để nhồi nhét mớ công việc vào?không dám lơ đãng?
    Dạo này dưng xuất hiện tật đãng trí, sáng hôm nọ maman nhờ ra vườn lấy giùm đôi giày phơi tối qua, mình ra vườn đứng ở đó mà không nhớ mình phải làm gì, lại trở vào với đôi tay không?.Chiều tối, maman nhắc mới biết mình đãng trí?
    Khóm phù dung trong vườn mới 2 hôm trước nở từng cái hoa to đùng, hôm qua sau một trận mưa lớn, từng cành ngã ngang ngã ngửa?..Thấy tội nghiệp?.Chưa kịp lấy máy chụp 1 pô để đời?Lười quá, mưa hoài sao mà chụp đây trời?
    Đừng nói mai hết mưa thì hoa sẽ tàn hết á, phù dung mau tàn lắm?Năm rồi cũng thế, chưa ngắm đã mắt thì đã tàn rồi?. Người ta ví người đẹp như hoa cũng đúng, như hoa phù dung này, lúc xinh tươi và chóng tàn tạ?..
    Chuyện cô T thuê nhà dưới và cô T cùng công ty maman và ông người Ý ngày càng gắt gao?Không biết từ bao giờ mình lại bị lôi kéo để tâm vào chuyện này?.
    Nói để tâm thì không hẳn, nhưng cũng làm mình hơi tò mò, hơi tò mò thôi nhé, vì mình nghĩ người đàn ông đó không đáng để cho 2 người đàn bà VN phải đấu nhau..Ngay từ đầu mình nghe maman kể sơ sài, mình dặn maman chỉ nghe cô T nói thôi, rồi an ủi cô ấy vì cô ấy là người thuê nhà mình mà?hì chứ đừng chỉ bảo cô ấy phải làm gì?Biết nhiều chuyện chỉ tổ phiền?Nhất là từ dạo sang đây, đèn nhà ai nấy lo, giúp người vẫn giúp nhưng mình vẫn hạn chế phiền phức có thể?..
    Tối qua cô T cùng công ty maman gọi lại và kể cho maman nghe việc cô T thuê nhà gọi lại rửa lỗ tai cô ấy một trận?.
    Cô T bảo sẽ đám cưới cùng ông ấy?2 cô T này đều đã ly dị ?.
    Mình thật sự không biết phải nói ai lỗi ai phải, hầu như khi dính vào những chuyện tình cảm là đã nằm ngoài sự khống chế của lý trí?.Lý trí đui mù trước sự xao động của con tim mất rồi?
    Cuộc sống chung quanh mình ngày càng thấy tồi tệ, tình cảm giữa người và người đâu mất rồi?.


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 16/06/2005
  4. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Xin bình yên về qua đây...lại một đêm trắng ướt đẫm gối! Bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về...kỉ niệm tưởng rằng đã quên, tưởng rằng đã qua, bỗng trở về nức nở...
  5. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình đã biết trước rằng mọi chuyện sẽ qua,và nó đã đúng như thế,cả tuần nay đi làm cực như con gì vậy..thế mà tốt..về nhà mệt quá lại lăn ra ngủ..đầu óc chẳng có thì giờ để nghĩ vẩn vơ nữa...Ngày mai trời lại sáng thôi mà,hãy tin như thế va nó sẽ đúng là như vậy thôi,cho dù mình biết mọi thứ chưa hoàn toàn khôi fục như mình muốn,vì hình như..cũng lại là hình như...ko biết do mình hay do anh..nhưng thôi kệ..cứ tự nhiên vậy,chả cần gì fải suy nghĩ nhiều cho mệt óc,chuyện gì tới sẽ fải tới thôi...nghĩ nhiều qua'',viết bậy bạ,mất công mẹ P mẹ lại cuống lên lo lắng hihi....Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời..sẽ là như thế..
  6. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ một bữa,lâu lắm rồi mới thấy được nghỉ cuối tuần hìhì...một ngày được ngủ fê thiệt fê y như mẹ P vậy,mở mắt ra giật bắn mình vì sợ trễ giờ,ai dè nhớ ra hn mình được nghỉ,đành lòng fải nằm xuống và ngủ tiếp hihi...
    Chiều nay hứng chí đi massage,gần nhà mới mở cái tiệm cũng to to,chạy ra đó xem thử,trời ơi,nó mới mở,tiệm thì to đùng,nhân viên thì chỉ có một,thế mới kinh chứ hihi..bà quỷ sứ đó nói nhiều mà làm thì ít,môt hồi sau,có một người nữa vào làm cho chị Q,bà quỷ kia khèo khèo người mình mấy cái,kêu xong rồi,tức cành hông mà ko lẽ bắt bà làm nữa,bà làm thêm đau người thôi...bả bỏ đi ra..mình mới hỏi người làm cho chi Q,ở đây có bao nhiêu nhân viên hihi...chị đó mới bảo chứ,có chị hồi nãy thôi,chưa tuyển được nguời chị ơi,em là làm ở ngoài,hồi nãy cô chủ kêu em đến làm giúp vì ko co người làm hehe.....bàn qua bàn lại môt hồi,chị đó cho mình số điện thoại,cần thì kêu đến nhà làm mà giá rẻ cực hihi....nghĩ vừa buồn cho cái tiệm,vừa vui vi kiếm được người chịu xuống tận nhà cho khoẻ...
    Lúc nảy mình đi thăm bà bạn vừa sanh baby,mới sanh baby mà cứ thấy chị buồn buồn,hoá ra là bả và chồng mê con trai mà sinh ra bé gái,thiệt tình,con nào mà ko là con cơ chứ....có nhiều người sao mắc cười ghê...cứ tin nhem nhẻm vào thầy bói,rồi ra ko fải thì buồn hiu như fá sản tới nơi hay sao vậy...nghĩ mà thương cho bả,nhưng biết sao được,bả tự làm khổ bả thôi....
    Ê sao nãy giờ m buồn cho lắm người thế hả H...Còn m thì sao hả??hihi..vui vui..fải vui thôi,mai được đi băng rừng lội suối mà lị hehe...papa đi dự lễ tốt nghiệp thì mình đi chơi vậy hihi....đi chơi vui nhé H ơi,về mệt đừng có than đấy,mà t biết trước là trước sau gì m cũng than mệt quá cho coi
  7. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá chẳng có thời gian mà vào đây lảm nhảm...bận biu tối mặt tối mũi cả ra,hn được off một ngày,sướng gần chết ...dạo này sao mình cứ hay lo thế ko biết,chả biết tình hình thế này có tốt cho mình hay ko???Được đi học trong khi bao nhiếu người muốn đi mà ko được,mình cũng bất ngờ thật,vì mình đã có được cái chức vụ gì đâu cơ chứ,đi chung với hai sếp mới ghê,nghĩ ma lo quá,chẳng biết rồi vài bữa sẽ có chuyện gì nữa ko đây,cứ hồi hộp chờ đợi vậy.tốt nhất mình nghĩ mình nên cẩn thận chút khi đi làm,đừng để bị gì xảy ra,trời ơi sao mà stress thế ko biết nữa....,làm gì bây giờ,hổng lẽ từ chối,chuyện này khó à ...
    Anh thì bảo ai ghét thì cho nó ghét..trời..tự nhiên trước giờ ko ai ghét,giờ bị ghét tùm lum...dạo này ko hiểu sao khó nói chuyện đùa được với anh,chút xíu là thấy khó chịu ngay,mình cung khó chịu và mình cũng đoán được anh cũng thế...tại sao thế nhỉ,một bức tường vô hình được dựng lên..tại mình hay tại anh...buồn thế,mình ko muốn thế này,nhưng mình ko hiểu sao dạo này mình hay khó chịu khi nghĩ đến cái sự học của anh,bây giờ ai cũng lao vào đi làm mà kiếm tiền,ko hiểu tại sao anh cứ ung dung tự tại mà ngồi đó học..mình biết đó là tương lai của anh và đó cũng là đam mê của anh....mình ích kỷ thế,mình đã bảo sẽ ủng hộ anh cơ mà..lâu lâu em khó chịu thế,anh đừng giận nhé,anh cứ lo học cho xong đi,em sẽ ko như thế nữa,vì như thế thì em tệ thật fải ko anh..đôi khi chỉ vì em đi làm mệt quá anh à....Bỏ qua anh nhé
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chỉ một lần chứng kiến, em đã hiểu ra được rất nhiều điều, hiểu những điều một người kín đáo như anh chưa bao giờ thổ lộ. Có điều em luôn tự chối bỏ những gì là sự thật. Có phải như thế mà bây giờ...
    Thế mà em lại nghĩ, khi thất vọng thì người ta có thể nói được tất cả. Nhất là khi sự đau khổ, đang hiện hữu, khi niềm tin không còn thì em có thể nói hết, nói thật lòng như chưa bao giờ thẳng thắn và thật lòng như vậy. Có nhẹ nhàng. Có tức giận. Có mềm mỏng. Có cứng rắn. Tất cả chỉ để kết thúc. Kết thúc kể cả chuyện mình không muốn nó xảy ra như vậy. Thế nhưng mình lại nhẹ lòng, và bây giờ thì bình yên hơn bao giờ...
    Em đã im lặng. Sự im lặng đồng nghĩa với những việc làm gần như phản kháng. em không còn là em. Có thể chỉ sẻ chia với một người nào đó thực sự cảm thông và hiểu mình. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải nói. Có thể sẽ rất nhièu nước mắt. Có thể không chịu đựng nổi trong một thời gian. Nhưng tất cả rồi sẽ qua.

Chia sẻ trang này