1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những niềm riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bysomeone, 18/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm giác của anh hoàn toàn bế tắc và bất lực với cuộc sống hiện tại của anh..gia đình , con cái và những mối quan hệ kết thúc không được bình yên.
    Cả chiều nay có người hỏi anh về em....Giờ mỗi người đều đã có một cuộc sống và số phận riêng.. hạnh phúc và đau khổ đều có...nhưng với anh em luôn có một vị trí mà ko bao giờ anh bỏ va quên đi được trong suốt nhiều năm qua và sau này cũng vây...
    Lời xin lỗi của anh với em cũng luôn để trong lòng suốt thời gian qua và anh biết nói với em bao nhiêu cũng ko đủ ..
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh thấy mệt và những cơn đau lại hành hạ,tinh thần a thực sự k ổn định..sáng anh đi bv,bs thì luôn hỏi thăm anh về hoàn cảnh gia đình,rồi nói có thể nói chuyện với vợ a được k?rồi giới thiệu cho a cả bs tâm lý...
    10 ngày nay a ko được nhìn thấy con và nghe các con anh qua đt,a thấy rất nhớ chúng,và cũng ko biết lý do gì người ta lại có thể cư xử một cách khó hiểu đến như vậy.... Những chẳng ai hiểu cảm giác của anh,xung quanh anh mỗi ngày toàn là những lời trì triết ,những câu hỏi mà chính bản thân anh cũng đang đi tìm nó ..tại sao?vì sao?
    Anh cũng đã buông xuôi mọi chuyện nhưng hành hạ tình thần bằng cách cách li anh và con như vậy thì anh ko biết mình còn đủ sức bao lâu để chống trọi lại..
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay khi a mở mắt ra a thấy cô đơn kinh khủng!cảm giác cô đơn này k phải lần đầu của a.. những ngày tháng có thằng T bên cạnh mỗi sáng thức dạy nó ọ ẹ rồi sẽ tìm ngay a sẽ leo lên ngực anh để ngủ tiếp,hay phải ôm chặt đùi a để ngủ như sợ a sẽ bỏ đi mất lúc nó đang ngủ.... a nhấc đt và bấm số ...những vẫn k ai trả lời...những câu hỏi ko lời giải đáp lại tràn ngập trong suy nghĩ của a
    E đã từng nói a là người hay suy nghĩ quá nhiều! ừ cũng ước giá như mình vô tâm và mặc kệ được mọi thứ đi thì tốt hơn .... a sẽ thử làm điều đó!
    Mấy ngày nay quay lại đây ngồi đọc những bài cũ, a tìm được cả topic "chuyện R-H" ,a thấy rất nhớ thời gian đó ... những khoảng thời gian a cảm thấy a được vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình mặc dù nó ko trọn vẹn ! nhưng nó sẽ ko bao giờ mất đi trong trí nhớ của anh vì chưa một ai đem lại cho a được niềm hp như lúc đó...
    Chiều qua a đã đang ký lớp yoga.. từ giờ a sẽ dùng thời gian có thể vào việc ngồi yên để dễ dàng buông xuôi mọi chuyện em ah!
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh ko thể điều chỉnh được cơn nóng giận của mình em ah...
    anh đang muốn đập tan mọi thứ mà anh phải chui vào phòng để mẹ anh ko nhìn thấy cơn bực bội của anh..
    PHẢI LÀM SAO KHI CON NGƯỜI TA CỨ SỐNG BẠC VỚI NHAU TỪNG HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ NÀY???ANH ĐÃ CHẤP NHẬN HẾT MỌI THỨ ,CS CỦA ANH CHỈ CÒN DUY NHẤT ĐIỂM TỰA LÀ MẤY ĐỨA NHỎ,MÀ ANH ĐÃ CHẤP NHẬN XA CHÚNG .ĐỂ NGƯỜI TA CHỌN LỰA CUỘC SỐNG THOẢI MÁI HƠN RÔI,NAY SAO LẠI PHẢI GIỞ CÁI TRÒ KHÙNG ĐIÊN NHƯ VẬY???
    KHÔNG BIẾT RỒI KHI NÀO MỚI ĐƯỢC BÌNH YÊN...
  5. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hjx...tâm trạng khó hiểu thật...chúc a sớm lấy lại được tinh thần
    hôm nay cuối tuần , chiều mát nên đi đâu đó cho thoải mái ạ
  6. heeueeyee

    heeueeyee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    là sao nhỉ. Chia tay à bạn
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 - ngày của gia đình..
    Đêm qua anh để repeat bài hát " lạy trời cho con được bình yên " cả đêm..phải đến gần sáng anh mới ngủ được,đêm qua xuất hiện vài cơn đau..anh uống thuốc và nằm rất lâu mới thiếp đi được,sáng dạy vẫn tiếng nhạc với lời nặng trĩu đó bên tai.Mò vào đt thấy vài tin nhắn của người bạn "cổ vũ tinh thần ".Dường như anh cũng nghe rất nhiều và nhận được rất nhiều .. a cảm thấy mình như người đáng được thương hại ... Có nhiều lúc anh ko muốn trả lời !
    Lại qua 1 ngày nữa...
    Anh ráng dậy ra khỏi nhà ,hẹn vợ chồng đứa em họ đi ăn cháo lòng!bs ko cho anh ăn những thứ như vậy..nhưng hôm nay tự nhiên a thấy thèm..ngồi ăn hết tô cháo một cách như chưa từng được ăn món đó! muốn thêm mà phải kìm nén lại.Xong anh đã lái xe xuống Biên Hòa vào ngôi chùa quen.. mỗi lần anh đứng trước tượng vị cố hòa thượng ở đây a thấy rất thanh thản,gương mặt của sư cụ rất có hồn,nhiều khi anh cảm thấy cụ đang cười với anh..anh đã nhìn rất lâu mà thầm cầu cho những điều khó khăn của anh được sự cụ hóa giải,và tình thần anh có thể nhẹ nhàng hơn trong lúc này....
    Trở về SG trong cơn mưa chiều chẳng làm dịu mát ở cái thời tiết nóng bức này... vậy đó "ngày của gia đình " lại lủi thủi cô đơn về lại căn phòng này tìm cho mình 1 góc riêng này để được coi như có 1 ai đó đang lắng nghe ...
    is listening ...http://www.youtube.com/watch?v=ISpEIQz6xpg

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thanks em..Have a nice weekend
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh ghé qua công ty từ sớm để làm cho xong một số việc còn dở . Sáng nay có hẹn một người sale mới lên để nói chuyện và hẹn ngày chờ khi sếp tới VN để interview,anh ta hơn anh 2 tuổi người Quy Nhơn,có dáng vẻ ko mấy thiện cảm! nhưng đọc CV thì có kinh nghiệm trong ngành này.Ngành anh đang làm ở vn khá khó để kiếm người!..hi vọng mọi thứ sẽ ổn trước khi anh làm việc "khác"..

    V gọi điện rủ anh đi ăn trưa,chắc để nói chuyện hỏi xem tình hình anh ra sao,nhưng anh đã từ chối mặc dù anh chẳng có cuộc hẹn này...trưa nay anh ngồi lại vp.A ko muốn nhắc tới và nghĩ tới nữa!

    A đã book vé thứ 5 ra Đà nẵng... anh sẽ ra CLC.. hình như lần nào đi tới đó anh cũng mang 1 cảm giác ko vui nhưng muốn hít thở mùi mặn của biển,và cảm giác ngồi trên cano lao như tên,gió bạt cả người ...

    A còn nhớ lần đầu khi ăn tới CLC là lúc còn làm ở DK khi mọi người rủ nhau ra đó chơi,đó có lẽ là khoảng thời gian mà e va a đang rơi vào bế tắc!Lúc đó em đi Sing cùng mẹ ..a vẫn nhớ như in cái buổi tối hôm đó ở CLC khi e gọi về cho a..e gọi trong cảm giác cáu giận,nhưng vẫn nói "phải tìm mãi mới mua được sim đt "cũng ko nói được gì nhiều với nhau chỉ vì em đang rất giận anh... 1 tuần em đi chơi nhưng chỉ 1 lần duy nhất đó e gọi cho a.

    Lần thứ 2 anh đi ra CLC là lúc mình mới chia tay,a đã nhậu xỉn ở ĐN với KH,chưa khi nào a xỉn mà ko còn biết 1 chút gì,để ông bạn kia quẳng a vào Hội An,sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy anh thấy nhớ em vô cùng,muốn gọi mà lại thôi,muốn nhắn nhưng cầm lên rồi lại quăng đt đi góc nào đó để k còn nhìn thấy..rồi a lại tự ra mua vé để ra CLC cũng chẳng biết ra đó để làm gì,chỉ là cảm giác muốn đc đi cho thoát khỏi những suy nghĩ lúc đó!..cảm giác lúc đó là Buồn - Tức giận - Nhớ.. a đã nằm ở clc đến chiều khi tàu vào đón,nằm đó nhắm mắt mà dường như cũng đã có những giọt nước mắt chảy ra..vừa tự nói với mình thôi,hết rồi cũng nên để yên,có khi như vậy tốt hơn,vừa thấy có lỗi,nhưng vừa giận vì những gì a cũng nhìn thấy vậy,nhưng sao cứ k tin a..trong khi a chưa hề thay đổi ! mọi thứ cứ xáo trộn trong suy nghĩ của a..nhưng kể từ hôm đó sau khi về sg cho dù ra sao a cũng sẽ ko xuất hiện trong cs của e nữa... 1 lời cũng sẽ ko! Xóa hết và tự chôn mình trong những thứ tình cảm hời hợt khác để quên em...

    và anh nghĩ lần này anh sẽ ra đó mang một tâm trang khác...vì những đứa con mà anh yêu chúng đến quặn lòng mỗi đêm mà ko thể nào gần chúng hơn !!

    Anh cũng chẳng biết thời gian cho anh còn lại được bao lâu.. a cũng chưa bao giờ muỗn giãi bày hết những tâm sự về em,về tinh cảm của mình,nhưng bây giờ a nghĩ nơi đây e sẽ k bao giờ đọc được!nên a muốn nó thuộc về a để a có thể viết ra những gì thuộc về 1 điều gì đó đã và mãi là quan trọng với a!

    SG mưa rồi.. hi vọng sẽ bớt nóng và con ng cũng dễ thở hơn!
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SG nóng quá, rập rình những cơn mưa mà ko tài nào mưa ra được làm cho trời càng oi...
    Hôm qua em nhắn chuyện xui xẻo trong tháng này! Phải cố lên em ah, khi xui thì nó kéo theo rất nhiều thứ,anh cũng đang trải qua giai đoạn đó ..đằng nào cũng có cái hạn,nên cứ để nó đập mình tơi ta nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ qua.Sáng trên đường từ bv về cty nhớ ra nhắn tin hỏi thăm xem mọi thứ của em đã ok chưa!làm anh nhớ lại những lúc thằng T cũng vất vả như vậy,rồi lúc nó ở bên kia viêm phôi cũng sốt đêm mà anh cũng ko ở bên cạnh nó được ... lại trải cảm giác đau đớn và buồn !

    Về đến cty uống 1 đống thuốc làm người anh mệt và buồn ngủ,nhưng ráng chống lại để qua cơn sẽ đỡ hơn bằng cách 8 luyên huyên với MH.. lâu rồi ko nói chuyện đủ thứ như vậy.Thỉnh thoảng khi ko thấy anh ol she lại nhắn tin về hỏi anh có ổn ko!Mỗi lần xem hình hay nghe she kể về Hói anh lại nhớ con...khi she nhắc về chuyện sắp 4 tuổi rồi còn gì,vừa giật mình..vừa chạy lòng sao thời gian quá nhanh! Ko biết mấy bữa rồi nó đi học ra sao rồi,có ốm đau gì ko nữa!Giờ này chắc nó đang ở trường học..những ngày đầu đi học nó được cô giáo khen là hiền và ngoan,mỗi tội vì đồ ăn mỹ nhiều quá nên nó ăn ít,mẹ nó kêu khi về nhà ăn như đứa bị bỏ đói lâu ngày vậy !... Anh nhớ tiếng ngáy của nó,tuy nhỏ má ngáy to hơn cả ba ..gương mặt ham ngủ của nó mỗi buổi sáng rất buồn cười,gọi dạy thì nó ngồi bật dậy cười ruồi 1 cái rồi ngã huỵch xuống ngủ tiếp !

    Còn A nữa,mỗi lẫn dụi vào lưng là nó lại cười sằng sạc như đụng đúng huyệt vậy,nhưng A khó chịu hơn T về khoản ăn uống..chỉ cần nhìn thấy cái thìa là lấy tư thế chuẩn bị mếu và làm động tác giả,đè ra là nó rặn để chớ .. khóc toáng lên ánh mắt kiếm tìm xung quanh cầu cứu!A có nụ cười xấu hổ hoặc chữa ngượng rất ghét,mỗi lẫn nó xì hơi...như kéo đàn cò là nó nhìn lên mình cười cười như ám hiệu ,nó thích được anh ôm chặt khi ngủ,nhưng lúc vậy nó ngủ rất ngon và được giấc dài ko giật mình..

    Đấy,chỉ một câu nói của ng bạn cũng làm a lại ko cầm được nỗi nhớ..trên đường về nhà a ước về đến cổng có thằng T đang được gv chờ sẵn để kì kèo được đi 1 vòng ... nên chiều nay a quyết định k về nhà ngày,anh chạy ra sân cầu lông mấy người bạn hay chơi,xem tụi nó đánh,và cũng bon chen được 2C,chạy ko nổi nữa! vừa bị sóc ,vùa mệt.. những cảm giác toát hết mồ hôi cũng thấy con người tỉnh táo hơn.. Về nhà tắm rửa và lại chui vào cái chốn riêng của anh này!

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chang-Khac-Gi-Nhau-Nguyen-Khang/IWZABO6B.html

    Đành lòng sao khi em nói em hận anh
    Đành làng sao khi em nói em không cần anh
    Rồi ngày mai không lẽ chỉ riêng anh
    Giọt lệ rơi ai hiểu được lòng anh
    Nhiều năm qua em bước đi bên đời anh
    Mà hôm nay em nói lên câu từ ly
    Đành lòng sao anh vẫn là anh hôm qua
    Vì đời trôi không biết chảy về đâu
    Như những viên đá rơi vào lòng biển sâu
    Em chắc không biết đâu cũng vậy thôi
    Chẳng khác gì nhau em ơi
    Chẳng khác gì nhau em ơi
    Một nỗi niềm đau...

Chia sẻ trang này