1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những nỗi băn khoăn...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ThangGieng, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý chân tình với TG. Dạo này mình cũng đã khá hơn, tức là trong tâm tưởng ấy. Mình lên cân rồi, nhưng béo lên lại thấy khó chịu quá. Cao 1m55, nặng 47 kg là quá ổn rồi còn gì, tăng 2 kg cơ đấy. Mình vốn là người chơi thể thao thuộc loại khá, môn gì hầu như cũng chơi được mặc dù vóc dáng hơi nhỏ con. Mỗi khi đi công tác đường xa mấy trăm cây số, đi về mà không mệt mỏi, nhưng đấy thực ra là vì mình có thể chịu đựng đợc trong thời gian ngắn nhưng không dai sức. Từ một tai nạn mà giờ BS không cho mình chơi thể thao, vận động mạnh nữa, cũng thấy tiếc và lười tập thể dục dần. Đã mua cái máy tập thể dục, sau đợt thi này mình quyết tâm sẽ lấy lại phong độ..
    Hôm trước tâm sự, nói hết ra bệnh tật của mình cho anh ấy biết, mình cũng nói rằng anh ấy cần suy nghĩ ký trước khi quyết định. Anh ấy nói: "Điều đó không làm thay đổi quyết định của anh, có điều em phải giữ SK của mình, có bệnh thì chữa luôn đi". Hôm nay anh ấy gọi điện, để lộ ra là đem qua thức đến hơn 2h sáng học bài, lại bị giận rồi. Nhưng không thức đêm thì không học được vì ban ngày, mình làm việc căng lắm, chẳng thể học lậu chút nào trên Cty cả, tối về lại đi ôn. Thấy ai đỗ CH chắc là phải siêu lắm đây.
    Anyway, phải cố thôi. Thi xong, mình sẽ đi gia cố lại: Đi ép tóc (trông cho nó trẻ), đi khám chữa bệnh và đi chơi bù. Kế hoạch được đấy chứ. (Được đối tác hối lộ mấy cái thẻ mua hàng, chỉ dùng một lần, sắp hết hạn rồi, lúc ấy tha hồ mà sắm sửa).

Chia sẻ trang này