1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những nỗi buồn như thế......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BeHatTieu, 21/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeHatTieu

    BeHatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn như thế......

    Có nhứng nỗi đau, không dán mác... ko có tên , và có thể còn chẳng có nguyên nhân ..

    Thoảng đến , chỉ như là cảm giác, rồi lại thoảng đi, cũng chính với cảm giác đó. Chỉ còn lại những hàng nước mắt đổ dài ... trên má, trên môi và như thắt nghẹt con tim ...
    Biết tỏ cùng ai đây ??
    Biết tâm sự cùng ai đây ??
    Bốn bền vẫn chỉ là im lặng , một sự im lặng lạnh sống lưng!!

    Chỉ có tiếng nước mắt và tiếng nấc lên tường hồi là có thể đong và đếm được ,

    Có nhưng nỗi buồn như thế ...


    Be Hat Tieu yeu anh !!!
  2. BeHatTieu

    BeHatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mẹ oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ..
    Con nhớ Mẹ lắm ..
    MẸ ơi, cuộc đời là phải thế sao??
    Không công bằng, tàn nhẫn và lạnh lùng đến ngột ngạt ?? Sao mọi người ai cũng đối xử với Con như thế ?? .. Con chán lắm rồi .. hic hic
    Tưởng như Số phận ưu ái sắp đạt cho ta những niềm vui nhưng rồi tàn nhẫn và vô tình Số phận đem đitất cả, chỉ còn Con - chơi vơi và ngây ngô - lật lại tưng trang của kỉ niệm xưa... so bì rồi khóc - rồi cười - một mịnh !!
    Chán lắm.. Cuối cùng là con phải biết làm thế nào đây?? phải biết tin vào ai đây ?? chẳng ai đáng tin nữa cả. Những điều mà mình mong ước đếu đổ ngược lại lên đầu mình.. cứ mong ước bao nhiêu thì lại đau khổ bấy nhiêu
    Chẳng thể nào mà đọc được trong đầu người ta đang nghĩ hay toan tính gì nữa ... chẳng làm sao để biết cả.. những lời nói đầu môi chóp lưỡi thì luôn luôn như thế.. luôn luôn ko thật bao giờ .. nhưng làm sao mà con biết được đây ?? làm sao đây ?
    Con chẳng biết phải làm sao nữa ...
    lúc này đây , con chỉ muốn rúc vào lòng mẹ .. mà hét .. mà khóc sao cho toả .. Mẹ ơi ...
    Be Hat Tieu yeu anh !!!
  3. trinhminhkhanh

    trinhminhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    CÓ NHỮNG NỖI BUỒN KHÔNG THỂ VIẾT THÀNH TÊN
    KHẮC ƯU TƯ LÊN MẮT
    KHÔNG AI HIỂU TA BAO THÁNG NGÀY TRẦM MẶC
    ÔM NỖI BUỒN KHÔNG TÊN
    GIÁ TẤT CẢ ĐỀU CÓ THỂ QUÊN
    GIÁ ĐỪNG NHỚ NHỮNG GÌ KHÔNG ĐÁNG NHỚ
    DÙ MÙA HẠ MÙA THU VÀ MÙA ĐÔNG ĐÃ VỠ
    VẪN CÒN MÙA XUÂN
    BIẾT THẾ SAO TA VẪN KHONG QUÊN
    ÔM HOÀI BUỒN KHONG TÊN
    CỐ LÊN..........

    CHANG CO GI LA HOAN HAO TRONG CUOC DOI NAY
  4. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào bé yêu, đừng khóc nữa em. Anh vẫn luôn yêu em mà. Phía trước em là cả một thiên đường, đang mở rộng cửa đón em. Đừng khóc nữa nhé!
    Ngày mai, một ngày mai tươi sáng đang chờ em. Cho dù cuộc đời này có tàn nhẫn với em đến đâu nhưng em hãy tin rằng, nó luôn công bằng với tất cả mọi người. Ngày mai, ko bao giờ chết cả. Cười lên nào, hãy hy vọng nhiều hơn nhé bé yêu!
    Unforgiven
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai đơn giản là một ngày mới, chẳng thể biết là nó có tươi sáng hay không....và cho dù không tươi sáng như ta mong đợi thì nó vẫn cứ đến.....
    I was crying.....now i'm trying to forget it.....

    Would u hold my hand
    if I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    if I saw you in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven...
  6. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này!
    ****************
    Remember with a smile, not tears
    no hope, no tears
  7. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Every now and then
    We find a special friend
    Who never lets us down
    Who understands it all
    Reaches out each time you fall
    You're the best friend that I've found
    I know you can't stay
    A part of you will never ever go away
    Your heart will stay
    I'll make a wish for you
    And hope it will come true
    That life would just be kind
    *****ch a gentle mind
    If you lose your way
    Think back on yesterday
    Remember me this way
    Remember me this way
    I don't need eyes to see
    The love you bring to me
    No matter where I go
    And I know that you'll be there
    Forever more a part of me, you're everywhere
    I'll always care
    I'll make a wish for you
    And hope it will come true
    That life would just be kind
    *****ch a gentle mind
    If you lose your way
    Think back on yesterday
    Remember me this way
    Remember me this way
    And I'll be right behind your shoulder watching you
    I'll be standing by your side and all you do
    And I won't ever leave
    As long as you believe
    You just believe
    I'll make a wish for you
    And hope it will come true
    That life would just be kind
    *****ch a gentle mind
    If you lose your way
    Think back on yesterday
    Remember me this way
    Remember me this way
    ****************
    Remember with a smile, not tears
    no hope, no tears
  8. BeHatTieu

    BeHatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    3 năm trước ...
    Nó ngô nghê nhận những Ánh Nhìn trìu mến và Nụ Cười ròn tan như náng !! Bạn bè kề bên, rộn rã trong tiếng cười, rủ rỉ chọc, má Nó ửng hồng .
    Hồ hởi đón Xuân Cuối của thiên niên kỷ và ... ngại ngùng bỡ ngỡ với Xuân Đầu trong lòng Nó ... rủ rỉ chọc, má Nó ửng hồng !!! Nhớ_MỘT NGƯỜI
    2 năm trước ...
    Xa !! Hai đầu dây cùng bóc lịch - thủ thỉ cùng đếm chiều dài của thời gian và bề rộng của nỗi nhớ !! Và để rồi ... Xa , Mỗi tiếng tút tút như vết dao cứa thẳng vào trái tim - không phải của Nó , nhưng Nó vẫn nấc lên - Khóc !!! vẫn Nhớ_MỘT NGƯỜI
    1 năm trước ...
    Ngao ngán trong nỗi buồn đến cùng cực Nó lao vào những Vòng Đua Ảo trong những mối quan hệ - được đốp cai' mác "Tình yêu". Bạn bè - đứa ở - người đi ... Nó đã thường cười ha hả một mình rồi cũng tự 1 mình vục xuống khóc . Người Năm Xưa chưa kịp xoá mờ ... Nhớ_MỘT NGƯỜI
    .....
    3 đứa 3 nơi , và cả .. Nó nữa là 4 chốn !!! Bạn bè rủ rỉ chọc, má Nó ủng hồng - ríu rít kể lại MỘT NGƯỜI XƯA ...
    Quá khứ không chết đi trong Nó - không bùng lên với những vệt sáng dài như hào quang lấp lánh , mà mãi nằm lại trong lòng nó - Dịu Dàng và Tinh Khiết theo đúng nghĩa của Tình cảm đầu đời ...
    1 năm sau ...
    Nó muốn gặp lại Bạn Bè và cả MỘT NGƯỜI ở Hà Nội !!!
    Sẽ vui lắm đấy, phải không?? Cố gắng nhé .. MỘT NGƯỜI ...

    <st>
    Be Hat Tieu buon
  9. BeHatTieu

    BeHatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhào nặn một nỗi buồn ...
    Dằn vặt trong cô đơn đến ngột ngạt
    Nhặt nhạnh những niềm vui góp nhặt sau mọi cuộc vui
    Tung - Hẩy những nỗi buồn trong đơn côi - lạnh lẽo
    Viết,rổi lại viết...lại viết...nhưng rồi để xoá hết!!??
    Bật khóc khi đang cưòi
    Rồi tiếng cười nghe như khóc...
    Tiếng nấc bị bóp nghẹt trong tiếng thở dài...
    Giận dỗi ùa đến như cơn lốc - cuốn tung kỷ niệm - trong đống hỗn độn của Vòng Quay Cuộc Sống ...

    Be Hat Tieu buon
  10. BeHatTieu

    BeHatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Những cánh Hoa rụng vô cớ giữa những chiều buồn không gió!Hàng vạn ,hàng nghìn những câu hỏi cứ vô cớ hiển hiện dần lên trong đầu ...
    Chống chếnh trong những câu hỏi không tìm được câu trả lời - rằn vặt rồi tự trắch cứ bản thân với những điều không đặt ra rồi không tự vuợt qua được...
    Mọi điều cứ như đổ ụp lên đầu ... nản và mệt mỏi..

    Be Hat Tieu buon

Chia sẻ trang này