1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những nỗi đau mà đôi khi ta không thể nói bằng lời !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi đau mà đôi khi ta không thể nói bằng lời !

    Chào ! Tôi nghĩ là trong chúng ta ai cũng đã có lần như vậy , tôi hiện giờ đang phải trải qua một chuyện rất buồn , chuyện gia đình , lí do thì không thể nói ra nhưng thực sự là tớ cần một bà chị khẩn cấp , đau dớn kinh khủng , không ngờ là mình lại phải chịu cái cảnh này .................. Ai đó có thể giúp không nhỉ ???? Một người chị có thể chia sẻ , một người chị có thể khóc cùng , một người chị tâm lí và nếu hiểu được mình thì hay quá ( đáng lí ra thì bài viết này phải ở box tâm sự mới đúng nhưng từ khi là thành viên hụi 82 tớ đã không loăng quăng chạy sang box khác nữa rùi hì , nên tớ mong mọi người để tớ để chủ đề này ở đây )







    Chồng ơi ! Vợ muốn được khóc quá ........................




    BUỒN NÁT LÒNG !!!!!!!!!!

    khủng long
    To live is to struggle
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Không cần bà chị có được không... cần một ông anh thì có ngay đây....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Thực sự cảm ơn nhưng anh trai tớ có khá nhiều rùi vì từ bé tớ chỉ chơi với con trai mà , vả lại chuyện này cần có chị gái sẽ hay hơn . OK!
    BUỒN NÁT LÒNG !!!
    khủng long
    To live is to struggle
  4. I_like_Ihatelove

    I_like_Ihatelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    không phải là một người chị nhưng mà là một cô em gái thì có được không hả chị??
    em không biết là có làm cho chị vui không? nhưng em tin là em có thể khóc cùng chị...
    if oneday u wanna cry, call me
    i don't believe i make u smile
    but i swear i'll cry with u
    mong những điều tốt lành sẽ đến với chị

    ALLWAYS LOVE I_HATE_LOVE.....
    Nơi phương xa luôn dõi theo bước chân của bạn_nhớ bạn hiền
  5. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    moon đang cần một ông anh ga lăng tâm lý, sẵn sàng cho em gái xiền khi nó chưa kịp mở miệng xin, mà những cái ấy vi tiểu bảo lại kô đáp ứng được, chẹp!
    MARK,your smile like the shinning sun
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhóc ! Em gái chị cũng có nhưng không có nhiều , nhưng cái thực sự cần ở đây là một người chj ...........................
    Thực sự là chỉ cần một người chị

    BUỒN NÁT LÒNG!!!
    khủng long
    To live is to struggle
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thì có Hạnh nè Tuyết ơi!Hì tôi đã nhận làm chị của cả 82 mà ,chịu hông thì làm em tôi nhé!
    Nếu mà bà chị này có làm em bé hduybang buồn thì cho em tung vài chưởng đấy. Giá như chị được gặp em nhỉ!! Ui chị là một đứa đại đoảng trong việc chia sẻ nỗi buồn với người khác nhưng chị lúc nào cũng chân thật .Em kể chuyện chị nghe đi ,chị muốn giúp em lắm.
    Em mail cho chị nhé ! hòm thư conhuighe9@yahoo.com.
    ( Xưng chị tự nhiên thấy gần gũi thế)
    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương
    Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào
    [​IMG]
  8. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đã là nỗi đau không nói nên lời thì chỉ cảm nhận được bằng con tim thôi dhuybang nhỉ??
    chẳng hiểu là mọi thứ trong cuộc đời rồi sẽ đi về đâu, nhưng mà chỉ cần đặt niềm tin vào mình thì tất cả sẽ tốt hơn
    sống thoải mái hơn một chút, sẽ thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm....
    to live is to fight, life is what u make it
    try u r best, believe urself, u'll win
    the end is the beginning
    Love là một thanh socola nhúng nước
    To Live is to Fight
  9. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    3 sờ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu! Tuy bọn mình chưa gặp mặt nhau nhưng hduybang ạ, hãy tin là mình luôn ở bên bạn. Hãy viết thư cho mình forever6vn@yahoo.com hoặc gọi điện thoại 8 371347 nếu bạn muốn!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này