1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những nỗi đau mà đôi khi ta không thể nói bằng lời !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ngoài lề một chút :


    AI ĐÃ XOÁ BÀI VIẾT CỦA TÔI ???????

    NÓI MAU

    Tôn trọng nhau một chút nhé , nếu có muốn xoá thì cũng phải nói lí do và báo lại một tiếng , đừng có ỷ quyền , hiểu không ????? Nếu thích thế để tui tìm bài người khác câu tui nói cho , không cần tìm đâu
    khủng long
    To live is to struggle
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn nghĩ là tớ chưa trưởng thành chứ gì ???? Không nói là buồn mà phải nói là đau , đau vô cùng , và tớ không có ý định tha thứ

    BUỒN NÁT LÒNG !!!
    Nghĩ mãi vẫn không hiểu số tôi sinh ra sao lại buồn đến vậy ????????
    khủng long
    To live is to struggle
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Trước khi viết bài này tớ cũng nghĩ khá kĩ đấy , mỗi khi đổ tội hay ngồi than khóc về cuộc sống của mình tớ lại nghĩ liệu có nên như vậy không ???? Tớ đâu có cố tình để nước mắt lăn dài , và nếu viết để cần sự thương hại của mọi người tớ đã viết từ lâu rùi, hôm viết bài này là do không chịu đựng được nũa đấy chứ , huuuuhuhuhu. Thôi không nói nữa
    BUỒN NÁT LÒNG !!!
    khủng long
    To live is to struggle
  4. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao mà có ra sao cũng chẳng sao heheheh ! Đừng lo đừng buồn đừng nghi lung tung , chuyện gì đơn giản được thì cứ giản đơn nó đi ! see u !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  5. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi các vị. Ngày mai chỉ là ngày hôm qua của ngày kia thôi. Chỉ có tự ta làm ta đau buồn được thôi, nếu ta vui vẻ thì chẳng ai làm ta đau buồn được.
    @hww6.
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là cậu đúng , tớ nên làm theo cậu chăng ???????????
    khủng long
    To live is to struggle
  7. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    hê hê mềm yếu quá bé ơi. cuộc đời và cuộc chiến chỉ khác nhau ở chỗ người ta giết nhau bằn phương tiện gì thôi. quá khứ thì cứ cho nó qua đi.mình sống bằng hiện tại và tương lai cơ mà. và hãy quên nhưng ưu phiền mà nhìn lại xem quanh em xem . còn rất nhiều người quan tâm đến mình đó.
    cuộc đời là một chuỗi ngày đau thương và mất mát nhưng cũng lắm niềm vui
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Thật ra có người để tâm sự thì cũng vơi đi nỗi buồn thật nhưng cái chính là tự bạn kia bạn thân mến ạ.Bạn thử làm theo cách này xem nhé, hãy bắt mình luôn luôn bận rộn, bận cực kỳ ý để ko còn thời giờ nghĩ ngợi vẩn vơ nữa.Rồi thời gian trôi qua sẽ khién bạn nguôi ngoai dần dần.Thật đấy!!!!quote-conhuighe9 viết lúc 13:59 ngày 21/07/2002:!Hì tôi đã nhận làm chị của cả 82 mà ,chịu hông thì làm em tôi nhé!
    [/QUOTE] Chu choa lâu ngày ko về 82 ở đâu mọc ra bà chị cả tự phong thế nầy nhẻy ..Chậc chậc ....[

    Nếu có những vòng tay như thế này chúng ta sẽ chiến thắng

  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Này có phải mọi người nghĩ là tôi đang thất tình không đấy , tôi đã luôn luôn nghĩ ra cái để mà làm nhưng cái người gây ra nỗi buồn này là người cùng một nhà mà huhu làm sao có thể cứ làm là sẽ quên đi chứ hả???????
    CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP !!!
    khủng long
    To live is to struggle
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đừng có mà doạ nha, chả bít ai cốc đầu ai nhỉ, có dám làm anh trai ko cơ chứ...
    cj
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này