1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những nỗi đau mà đôi khi ta không thể nói bằng lời !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    nhóc à , anh thì tính sao đây em ???
    Beckham

  2. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tất cả là ở mình thui hduybang ạ.Cứ nghĩ như vậy thì sẽ qua.Còn nếu không đủ năng lượng để khóc ,để buồn, để bận tâm thì hãy vứt bỏ tất, kể cả những thứ mà mình coi là quan trọng nhất.Vứt bỏ cũng là một cách hay đấy, vô trách nhiệm mà thực ra là có trách nhiệm.Cheer up

    Never had dreams come true.
    [/size=8]

Chia sẻ trang này