1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những quyết định làm bạn hối tiếc...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi hoptacxa8x, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có những quyết định làm bạn hối tiếc...

    Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta có những quyết định, và sau khi đã quyết định làm 1 điều gì đấy rồi thì chúng ta lại hối hận và ước gì chúng ta đừng quyết định như thế! Tôi cũng đã nhiều lần như thế, còn bạn thì sao?
    Và đây là 1 trong số những quyết định sai lầm của tôi: Quyết định từ bỏ công ty cũ trong vai trò Sale Executive, chuyên về Inbound (Lập chương trình Du lịch cho khách nước ngoài vào VN) và Golf, để chuyển qua làm Tour-guide. Tuy được đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nhưng cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cũng không còn. Và quan trọng nhất, tôi đang mất dần chính mình.
    Còn bạn thì sao?
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Một khi ta đã quyết định thì đừng bao giờ hối hận. Trong cuộc sống không ai là hoàn mỹ cả, có thể ta của ngày hôm nay nhận thấy ta của ngày xưa đã đi lầm đường, nhưng không phải vậy? Ta nhận ra điều đó bởi vì ta đã lớn, suy nghĩ của ta đã trưởng thành . Nếu như quay ngược lại thời gian , ta sẽ làm như ta nghĩ của ngày hôm nay thì mọi thứ sẽ thay đổi không??
    Cơ hội do mình tạo ra
    Vận mệnh do mình nắm bắt
    Hạnh phúc do mình dành lấy.
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Topic khá hay nhưng rất tiếc tôi ko chia sẻ được điều gì, vì bản thân tôi ko bao giờ hối tiếc về những gì mình đã quyết định. Dù có quyết định sai thì tôi cũng vẫn phải đi tiếp trên con đường đó thôi, có hối tiếc cũng chỉ làm mình nản chí.
  4. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    khi hối tiếc...người ta thường Giá mà...,Nếu thời gian quay trở lại thì....Nhưng biết đâu nói thế cũng là 1 cách để chấp nhận sự thật?!!
    Ôi,giá mà hồi đó mình đừng chọn cái ngành mình đang học thì hay biết mấy.
    Ôi,nếu thời gian quay trở lại thì mình sẽ ko thèm kết thân với bất kì đứa con gái nào.
    Mình đang hối tiếc ư?
  5. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    sow không dám nói là mình chưa bao giờ biết hối hận, nhưng mà hiện giờ thì ko thể nào nhớ được là mình đã từng làm gì để mình phải hối tiếc => những cái mà có đôi khi mình cũng cảm thấy tiên tiếc ko phải là những việc to tát cho lắm.
    Với sow, sow ko hối hận bởi vì trước khi làm việc gì sow cũng hỏi đi hỏi lại câu: "Liệu mình có hối tiếc?", và phải suy nghĩ rất kĩ rồi mới dám quyết định, và đã quyết định rồi là... kể như thôi luôn, chẳng bao giờ thay đổi nữa.
    Và còn một lý do nữa khiến sow ko hối hận là vì sow nghĩ rằng bất cứ việc gì cũng đều có thể làm lại từ đầu, chỉ có người chết đi là không thể sống lại, chứ kẻ giết người, nếu thành tâm sám hối, thì cũng đâu phải là không thể cứu vãn, đâu hẳn là tuyệt đường... Nếu mình quyết tâm, nếu thật sự mình muốn, mình vẫn có thể bắt đầu lại. Chẳng thà chịu bao nhiêu khó khăn, vất vả, chẳng thà chấp nhận thử thách, chẳng thà chấp nhận đau thương để bắt đầu lại, còn hơn cứ dày vò mình mãi trong nuối tiếc.... Tiếc nuối chẳng được gì, vì vậy, hãy bỏ nó đi....
    Ngày mai lại là một ngày mới...
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều phải có trách nhiệm với bản thân và chịu trách nhiệm với mọi quyết định và hành động của mình. Cho nên có hối hận cũng thế mà thôi. Nếu quyết định đó của mình không mang lại kết quả tốt thì hãy nghĩ làm sao để khắc phục nó và rút ra kinh nghiện cho bản thân chứ hối hận có lợi ích gì????
  7. laoseu

    laoseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Phải biết sai, biết hối hận khi nhận ra cái sai để khi ấy có thêm quyết tâm để sửa đổi. Có nhận ra mình sai để sửa thì mới có tiến bộ. Thất bại là mẹ thành công mà.
    Kẻ làm sai mà không nhận ra mình sai là kẻ dốt.
    Kẻ biết mình sai mà không biết sửa là ngươi ngoan cố.
    Hi vọng chúng ta không phải là một trong những người như thế.
    Xin chia buồn với các bạn đã làm sai, và chúc mừng các bạn đã nhận ra sai lầm. Hội gà 81 còn trẻ lắm, tương lai còn dài, không nên bi quan quá...
    PS: Gà mái nào mà chưa có gà trống bên cạnh cũng là một cái sai đấy nhé, cần sửa ngay kẻo không kịp haha...
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0

    Sai ở cái chỗ mô???? Sửa bằng cách nèo???? Không kịp là thế nào????
    No regret
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với huynh đài vụ này!
  10. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Có những "hành động" khiến mình phải hối tiếc! Và khi đó ta "thề" là sẽ ko bao giờ lặp lại nữa! Nhớ đó "con người đáng ghét", sow bỏ qua nhưng ko quên vụ này đâu, mai mốt đừng bao giờ mà mong nhận được một câu "thật thà đột xuất" như thế nữa!!!

Chia sẻ trang này