có những sự ràng buộc Bác ơi! Bác mất rồi! Đột nhiên con thấy SG , cái nơi đầy nắng và gió ấy,sao mà vô vị, như chẳng còn gì ràng buộc..........
em ở trong Trâu quỳ à, hay sao mà hiểu rõ thế, giờ được các cô các chú trong đó cử đi tìm bạn à, tâm thần bất ổn, chị nói cho em biết, không phải ai cũng như em đâu, chưa gì đã tìm cách mời mọc người ta vào đó rồi, chỉ có em mới hợp trong đó thôi, về lại đó đi em, không lang thang nhiều bị công an bắt đấy
...cuộc sống nếu được coi là 1 cuộn phim dài tập, và em cũng coi là thế. Có những nhân vật chỉ tham gia vào 1 tập phim, có những nhân vật cùng em đi suốt nhiều tập rồi( là bố mẹ, là mấy đứa bạn thân.............), mỗi khi có một sự kiện mới thì cuộc sống của em lại bước vào một tập mới, lại được đệm bằng một bản nhạc mới.....có bao nhiêu bản nhạc rồi nhỉ!! Em cũng không nhớ hết......nhớ lại lúc nào cũng thấy tiếc một điều gì đó, mà giờ chẳng có đoạn nhạc nào đệm cả Với bạn bè em, em đã cố gắng nhiều nhưng đúng là có 1 lỗi, đúng là lỗi thật mà mấy đứa bạn thân vẫn bảo em không phải là lỗi, nhưng nếu được làm lại em sẽ làm khác.....Xin lỗi các bạn!!! Tớ xin lỗi thật mà...
có lẽ hôm qua hơi xúc động nên thế, vừa đọc xong bài viết của con nhỏ G ( người yêu cũ của L) trên web của lớp, thấy ....uh mình cũng đã cố gắng nhiều, cái lỗi của mình có cố 1 mình cũng không làm nổi, mà bọn này, nếu diễn đàn của lớp mà phát triển thì có lẽ sẽ khả quan hơn, trời ạ!!!! thôi để thi xong đã....... tự dưng thấy viết lên đây cũng hay, không sợ bị thất lạc