1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những tàn phai..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BeXiuHa, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có những tàn phai..

    Hãy khép kín đôi mắt huyền,
    Sẽ thấy lãng quên não phiền
    Đời mệt nhoài trong cuồng điên
    Bao đam mê đau lãng quên
    Khi cô đơn trong ái tình
    Mình cùng ngồi trong lặng câm

    Có bão có giông giữa đời
    Có nước mắt trong tiếng cười
    Tình nào tràn theo thời gian
    Với những đắng cay trái ngang
    Cô đơn phút giây nát tan
    Tình yêu phai tàn


    Cuộc tình mình không là mơ
    Dẫu biết bao đợi chờ
    Cuộc tình mình như cành lá hoa trên gai
    Cuộc tình mình trong mộng say
    Ta đâu hay biết oan trái trong ngày mai
    Tìm lại tình yêu ngày xưa
    Nghe chút dư âm dại khờ
    Tìm lại thời gian mộng mơ trong từng giờ
    Tìm lại lời yêu tựa thơ
    Sao nghe tan nát rời rã khi tình xa

    Hãy gắng bước trên lối quen
    Kí ức đến trong lãng quên
    Chuyện tình mình sẽ hợp tan
    Ta bên nhau hay cách ngăn
    Khi phôi phai men ái tình
    Mình cùng ngồi trong lặng câm
    Hãy cố cất lên tiếng cười
    Đã thắp sáng trong mắt người
    Đừng nhìn tình như trò vui
    Chỉ có phút giây thắm tươi
    Chỉ có phút giây ngất dại
    Ngày vui không tàn

    Tìm từ khoá là "tàn phai", kết quả cũng không tệ lắm. Có người bảo là bài này không hợp với tuổi và cái giọng đến trẻ con của mình. Không sao, thích nghe là được mà :). Trẻ con nên mới ngây thơ đi tin vào quá nhiều thứ đấy, bạn à. Tớ đã hết trẻ con chưa nhỉ? :P Tớ muốn viết cái gì đó cho khuây khoả, nhưng người ta đọc những bài than thở của tớ lại nghĩ là không phải tớ viết vì tớ - người mà họ biết chả bao giờ nói những câu như thế. Ừ nhỉ, thế ra chẳng có ai thật sự ở bên cạnh và hiểu tớ cả :(. Mà tớ cũng chả cần họ, tớ có bạn, N và T. Với tớ, thế là đủ. Tớ nên học cách thoả mãn với những gì mình đang có T_T

    Hôm nay một người bạn kể cho tớ nghe về cuộc nói chuyện của bạn ấy với T tối hôm qua. T nói T chỉ lo một điều là.. Nếu tớ thương T thật lòng thì tớ sẽ khổ, mà T thì không muốn làm tớ khổ, không muốn tớ bị tổn thương. Thế đấy, người bạn đó bảo T nhát chết :D. T nói T chịu khổ quen rồi, T không biết tớ có chịu được cùng T không. T thấy cuộc sống vô vị và không biết mình sinh ra làm cái gì.
    Thực sự là tớ thấy buồn khi đọc những dòng đó. Buồn lắm ý. Tớ mà ở đó tớ sẽ mắng T một trận. Nếu tớ thương T, mà tớ thương T thật.. tớ sẽ không vì những thứ khổ ải mà rời bỏ hay gì gì đó đại loại thế, trừ khi T không còn thương tớ nữa. Điều đơn giản là tớ có thương T thật lòng hay không T cũng chẳng dám khẳng định.. Và mặc dù bây giờ bàn đến chuyện này còn khá sớm vì tớ chưa phải là người lớn và thời gian tớ với T thân thiết cũng chưa phải là dài.. nhưng, tớ buồn.. :(

    Bố tớ chưa đi nên tớ vẫn chỉ cắm máy VL thôi.. Những lúc bực tức chả thể nào vào đồ sát bọn nó được :D Mà hôm nay bận quá, ngày mai lớp tớ diễn trước toàn trường cả 2 buổi

    Đi ngủ sớm để mai còn dậy sớm :P
  2. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hẹn với V lúc 7h. 5h đi học về bà Nhóc gọi điện nằn nì đi cùng bả. Cuối cùng nhắn cho V là không đi được. Mình có... quá không nhỉ :(. Bỏ bạn mới để đi cùng bạn cũ >:) Nó mà biết chắc giận mình mấy tuần luôn quá ^.^ Khổ, sợ nó không thèm đọc tin nhắn mà chạy ra bến xe bus luôn thì.. T_T
    Hôm nay nói t/c của mình với T. Hình như.. nó không được quan trọng lắm với T thì phải. Cảm giác thế, cứ như T chẳng muốn nói về chuyện đó với mình. Mặc dù T đã nói câu đó trước nhưng... :( Quen qua games, liệu có nên quá tin hay không nhỉ? Hỏi câu này lại nghĩ là mình đang nghi ngờ. Nhưng, thực ra.. chả có gì chứng minh cả. Chẹp.. thôi kệ nó..
    Lên Vincom chơi games, vừa nóng vừa chán T_T chả có tâm trạng..
  3. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    "Có những điều đã cũ
    Ngủ yên trong cỏ rồi
    Sao đánh thức làm gì?"​
    [st]
    Được BeXiuHa sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 07/03/2006
    Được bexiuha sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 07/12/2008
  4. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    "Có một người-lớn đã nói với tôi thế này (đại ý thôi,không nhớ được chính xác):
    Nhiều người VN mình có một thói quen cố hữu: mỗi khi có rạn nứt trong quan hệ tình cảm, chỉ cần hỏi đối phương 1 câu "có còn yêu ko?", nếu còn yêu, thì cứ vin vào đó để cố gắng mà tiếp tục. Trong khi ở nhiều nước khác, hai người đến với nhau vì 1 điều gì đó chung: quyền lợi, tình yêu, tình bạn, sự thoải mái, đồng cảm, v.v... (hoặc tất cả những điều đó); và khi không còn có thể chia sẻ một trong những điểm chung ấy, họ chia tay."
    Phải rồi, nhỉ, mình thấy "có còn yêu ko?" là câu hỏi ngu ngốc nhất đó.. :)
  5. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    "Khi chúng tôi ở bên nhau, mọi thứ lặp lại nhưng ko khiến tôi cảm thấy nhàm chán mà trái lại, khiến cảm xúc cứ đầy lên, đầy lên mãi. Khiến đôi khi tôi tự hỏi, yêu là như thế này sao?
    Mà đâu đó trong tôi lại rất sợ...
    Một khi tôi thay đổi? Một khi anh thay đổi?
    Hai chúng tôi sẽ không còn quay về được nữa..
    Một khi đã làm tổn thương và dằn vặt nhau quá nhiều..
    Hai chúng tôi sẽ không còn có thể ở bên nhau như lúc này :)
    Khởi đầu một tình yêu thì dễ.. Nhưng sao để giữ lửa cho nó trong suốt những năm tháng sau này lại là một việc khó đến vậy nhỉ?"
    Những đoạn nhật kí cũ rời rạc... :)
  6. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Những khoảng thời gian chắp vá...
    Bây giờ và mãi mãi
    Chúng ta sẽ ở bên nhau
    Trong tình yêu và trong hận thù.
    ...
    Ta nhất định không bao giờ từ bỏ Ngày Mai
  7. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    3 năm qua, mình thay đổi nhiều, lớn một chút, cứng cáp lên một chút, nhưng vẫn... nấm lùn
    Đã là nấm thì sao lại không lùn cho được? Ngốc quá =))
  8. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này HN nhiều gió quá.. Xà cừ rụng đầy trên đường :), mình thỉnh thoảng nhìn thấy có người dừng lại chụp hình lá xoay tròn. Vui vui làm sao đó. Hì. Bây giờ ra bách thảo ở HHT chắc là đẹp và xanh lắm..
    Chiều nay mình đi giải sầu =))
  9. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    same too u
  10. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    @ em àh , vậy chiều nay đi 1 mình thôi nhé , có duyên nhỡ đâu anh lại xin được em điếu thuốc lá giả trong công viên đó em

Chia sẻ trang này