1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những thứ cần phải đánh mất!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Vn_Sakura, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ cần phải đánh mất!

    Khi ai đó không còn là 1 người bạn, 1 người thân thiết của mình nữa, sẽ thế nào? Như tôi bây giờ...
    Tôi thực sự đã sợ những cuộc ra đi, những lần chạy trốn, cuối cùng là cả một khoảng trống rỗng trong tâm hồn.
    Thấy mình thât đơn độc, bé nhỏ và cô đơn.
    Khi 1niềm tin bị đánh mất, khi lý tưởng không còn là lý tưởng, khi mọi thứ đã thay đổi. Buồn ghê gớm.
    Tự dặn lòng mình có những thứ cần phải đánh mất mới có thể lại là mình, tâm hồn mới thanh thản và nhẹ nhõm. Lúc ấy mới có thể làm lại từ đầu. ...DON''T WORRY!
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đó là những thói quen bên người đó, những sự chăm sóc thường nhật, những kỷ niệm trên con phố hai đứa vẫn qua, những hàng quán hai đứa thường đến,... Ngoài ra còn phải tập tàn nhẫn với chính mình và tàn nhẫn với người. Nhưng mọi thứ chỉ là lý thuyết, để đánh mất được những thứ đó thì thời gian cực cần thiết, và thực sự mất nhiều thời gian hơn mình tưởng.
  3. CongTu_Thich_YeuThu

    CongTu_Thich_YeuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ko Cần fải bi quan như vậy đâu ,thật ra chỉ những người luôn lo lằng về cái j` đã là kỉ niêm mới lo vậy thui.Cuộc sông còn dài fải biết đạp lên dĩ vãng mà đi chẳng fải quên làm j`
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế mà. Đúng đấy, tại sao cứ phải quên đi để mà sống. Có quá khứ mới có hiện tại mà. Hãy để quá khứ ngủ yên và sống vì hiện tại thôi bạn à.
    Iu đi iu di đông qua xuân lại tới
  5. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ rồi cũng sẽ đi qua.
    Nhưng có bao giờ các bạn buộc phải đánh mất những cái gì mà bạn đang có ko?
    Khi bạn biết rằng nếu bạn tiếp tục thì tương lai bạn cũng phải buông ra mà thôi, ko thể giữ mãi cho mình được, đến khi đó ko chỉ một mình bạn mà sẽ có cả người khác nữa cũng sẽ bị tổn thương. Vậy thà giờ bạn buông tay ra luôn sẽ tốt hơn.
    Có lẽ nên như vậy! Và nó sẽ thành quá khứ; quá khứ rồi sẽ qua đi nhỉ.
  6. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ông anh em bảo"cái gì không phải của mình thì có muốn cũng không được.Nhưng những gì đã là của mình thì phải nâng niu nó."
    chẳng biết ông anh em nói có đúng không nữa
    ---------------------------------------------------------
    http://360.yahoo.com/profile-BgJK6GkweacCgosT5BRir3p_
  7. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang cố đánh mất vài thứ không cần thiết, hơi khó............nhưng tớ sẽ cố gắng.................thời gian sẽ xoá nhoà tất cả !
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Anh từng nói với em, Không bao giờ được quên quá khứ. Quá khứ là một phần cuộc sống của ta, nó tạo ra ta ngày hôm nay. Phải trân trọng quá khứ. Em nghe anh nói em thấy đúng. Nhưng sao.... tim vẫn hơi gợn lên khi vấp phải quá khứ.
  9. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nghĩ đánh mất đi thứ mà mình yêu quý thì thật là ngốc nghếch, vì thế mà luôn có ý thức giữ gìn. Nhưng giống như bát nước, tưởng như đã được che đậy cẩn thận thì sẽ còn mãi, đâu biết rằng nó vẫn bay hơi trong điều kiện bình thường. Nếu như bạn đã cố giữ nước mà vẫn không được thì hãy giữ lấy cái bát kia, bởi nó vẫn còn có ích lắm, và bạn cũng vậy.
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Giữ những gì mình thích thôi, cái gì mình không thích thì vất xừ nó đi. Nếu đã xa rồi thì ký ức, kỷ niệm chỉ để làm mình càng xót xa, tiếc nuối mà thôi.

Chia sẻ trang này