1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những thứ cần phải đánh mất!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Vn_Sakura, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ tưởng là của mình nhưng hóa ra lại ko phải,giữ lại cũng chẳng để làm gì. Đành phải đánh mất thôi
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    1 tình yêu ngộ nhận ... 1 tình yêu đã chết ... mình làm mất luôn rồi thế là khỏi buồn .
    ..... 1 nỗi đau hoá sẹo ... bao giờ thì phai hết nhỉ ?! Cũng hết rồi ??? chẳng biết mỗi lúc trái gió có còn đau không nhỉ ?!
  3. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ừ, một kẻ tham lam như mình... đôi khi cũng nên để mất đi một vài thứ cho nhẹ đầu nhỉ! À, mà không mất được rồi, nếu mất thì đã mất từ lâu. Chỉ là lãng quên thôi!
  4. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bùi ngùi. Sau bằng ấy thời gian. Em được gì và mất gì nữa đây?
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Em Skid nói đúng, vui, buồn, đau đớn, hạnh phúc, tất cả những điều đó là một phần gắn liền với cuộc đời của mình. Và dù rằng trong quá khứ, mình đã làm một số việc khiến mình đau đớn, nhưng nếu quay trở lại ngày ấy mình vẫn sẽ như thế, không thể khác được. Nhiều thứ mình tưởng đánh mất nhưng lại mang lại cho mình nhiều điều hơn thế. Mình có thể tự tin nói rằng, mình không bao giờ ân hận về những năm tháng đã qua. Mình sẽ sống vì ngày hôm qua, vì hiện tại, và ngày mai nếu mình vẫn còn được đi tiếp. Và hôm nay thật sự là một món quà mà cuộc sống ban tặng cho mình
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Được vàng và mất chàng
    Ấy dưng mà đừng quá tuyệt vọng, tự thiêu làm giè, vứt cái bùi nhùi đi
  7. Xengrchina

    Xengrchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hình như không phải lúc nào mất cũng tiếc
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ không biết làm sao để đánh mất...
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Có những thứ muốn mất thì cần phải đánh
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Cũng có thể

Chia sẻ trang này