1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những thứ cần phải đánh mất!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Vn_Sakura, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Cái nì thì cần fải đánh mất rồi nhỉ?
    Nhưng nhiều khi vẫn trăn trở về nó!
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại có 1 thứ cần phải đánh mất mà chưa biết phải làm thế nào để nó ra đi!
    Nỗi nhớ ơi hãy xa xa thật đi!
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    No heart - to live or to be ???. You should wish a diamond heart
  4. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Có một câu nói rất hay : " Trên đời này không có gì đáng sợ. Chỉ có những điều nên hiểu ! "
    Cho nên chúng mình có thể yên tâm mà vứt nỗi sợ đi được rồi!
    Lại có một câu nói nữa cũng rất hay : " Từ khi thế giới này là thế giới, chưa từng có người đàn ông nào bị người đàn bà bóp cổ vì đã chót tỏ tình với nàng! "
    ------------> Cho nên chúng mình cũng yên tâm mà tỏ tình
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có một thứ đừng nên đánh mất : " Đánh mất mình "
  6. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Take it easy!
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Mình đã mất, mất vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại một người mà mình yêu quý nhất trên đời. Đó mãi là nỗi đau suốt đời không bao giờ lành được. Nhiều người bảo rằng, hãy quên đi những ký ức đau buồn đó, hãy xoá mờ nó đi trong tâm trí để sống vui vẻ hơn. Nhưng mình lại nghĩ khác, mình sẽ không bao giờ xoá bất cứ hình ảnh nào về người đã cho mình cuộc sống, không bao giờ, mình sẽ không bao giờ để đánh mất những ký ức dẫu tốt đẹp, hay đau buồn về người mình yêu quý, thỉnh thoảng mình vẫn để cho nỗi buồn ùa về, vẫn để nước mắt rơi, bởi mình là một con người, có cảm xúc, nhưng mình sẽ không bao giờ để nó làm mình gục ngã, bởi mình cũng là một con người, biết yêu quý cuộc sống này. Đó là quan niệm sống của mình. Chỉ đơn giản, bởi vì mình là một con người
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Em đã làm rơi mất cảm xúc của mình...Thế nào mà tim lại được bây giờ
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Làm rơi thì nhặt lại thôi em, không có cảm xúc, không có tâm hồn thì đâu phải là sống. Chúc em sớm tìm lại được cảm xúc của mình.
  10. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Quên đi ko có nghĩa là coi như nó ko tồn tại.
    Mà ko nghĩ đến nó nữa thôi, nhớ để biết rằng đã có nó.

Chia sẻ trang này