1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những thứ cần phải đánh mất!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Vn_Sakura, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh dậy lúc 5h sáng, quờ tay với đt, lạnh ngắt, im lìm , lục đục tiễn mẹ đi quay vào là gần 6rưỡi, trời mù, lớt phớt vài hạt mưa, lạnh, cảm giác như những ngày chớm đông, chui trong chiếc áo len to sụ, lại lên giường nằm co quắp, vẫn còn đau bụng, cố giữ cái gối chặt, nó sẽ làm cho bụng ấm và bớt đau đi.
    Bật radio và đọc nốt quyển truyện đêm qua, đã phấn chấn lên một chút và quên đi cơn đau bụng vừa rồi. Breakfast Show của Xone FM hết, mò lên sân thượng, ở đây có thể nhìn toàn cảnh fía sau nhà, nhìn được cả khu xóm nhỏ của mình, nhìn thấy cả những ngọn núi phía xa, xanh ngút tầm mắt, trời bắt đầu hửng thì phải, hoá ra cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, và mọi thứ trở về chỗ cũ đúng như khi nó bắt đầu !
    Một ngày mới !
  2. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết rồi sẽ thế nào nhỉ?
    Như chị Hoang Thủy đã nói : " Bắt đầu 1cuộc sống mới"
    Bắt đầu từ cái gì đây?
  3. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Chào bạn theo mình thì sẽ bắt đầu bằng một ý tưởng . Chỉ sợ rằng bạn không hề có một ý tưởng nào trong đầu thôi
    Nếu chưa có ý tưởng thì có thể tìm lại cảm xúc từ một bản nhạc nào đó.
    đừng nói rằng bạn chưa bao giờ cảm thấy hứng khởi và có cảm giác khác khi tình cờ nghe được một bản nhạc hay nào đó đấy nhé.
  4. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...mất nhiều , mất nhiều lắm để rồi lấy lại được gì ? Lấy lại được kinh nghiệm , kinh nghiệm sống , sự trưởng thành sau mỗi ngày trôi qua ...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    không xác định được mục tiêu thì làm sao thay đổi được cs của mình
  6. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Đúng là có những thứ cần phải đánh mất thật. vì nó không tốt cho tương lại của mình, luôn giữ đúng bản chất nhưng phải hướng đến điều tốt đẹp.
    NHÂN CHI SƠ
    TÍNH BỔN THIỆN​
  7. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ ra đi nhưng đâu phải là đánh mất...vì bản chất nó không thuộc về mình....Se luôn tin rằng...cái gì thuộc về mình rồi sau cuối sẽ vẫn ở lại bên mình...cái gì không thuộc về mình thì dù có níu kéo...một ngày nào đó nó cũng sẽ ra đi...
    Đã có lần bị giằng xé giữa việc "níu kéo" hay để "mất" ...và rồi quyết định là để "mất" đi..."mất" đi để đón nhận những điều mới...Và quả thực cho đến h chưa hề hối tiếc hay ân hận vì đã đánh mất...Có những thứ cần phải đánh mất...
    Tĩnh là ở tâm...
  8. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mất cho chị 100k gold đê xem cảm giác thế nào
  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Biết là vẫn phải sống, phải phấn đấu... vui buồn, đau khổ đều do mình tạo ra nhưng muốn giữ lấy niềm vui, đánh mất đau khổ, nỗi buồn sao quá khó
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    kí ức....fải..đó là cái cànmất nhất

Chia sẻ trang này