1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những thứ cần phải đánh mất!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Vn_Sakura, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeVietHungCommunications

    LeVietHungCommunications Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Những gì chẳng phải của mình có giữ cũng chẳng được
    Luôn suy nghĩ tích cực, làm việc vui vẻ, cười to, nói thật... là vui đời rồi!
  2. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    chà
    mình cần nhất bi h chắc là phải lose đi vài kg .
  3. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Có những thứ cần phải đánh mất như là đôi giầy, đi mòn hết cả đế rồi mà vẫn lười mua đôi mới.
  4. thuBaynd

    thuBaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ cần phải đánh mất. Ừ, chẳng nên lăn tăn hay tiếc nuối. Đánh mất TA, mình được nhiều thứ - nhất là sự bình yên. Chắc chắn thế. Nên thế. Tất cả chỉ là sự phù phiếm mà thôi. Bye bye.
  5. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bị đánh mất mấy viên thuốc, để đỡ phải uống thuốc, hic!
  6. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    vất nó đi, tao hay vậy lắm nhất là thuốc đắng. chỉ tiếc tiền thuốc, mami mua thuốc bổ hay vitamin cho lên vẫn thấy 1 đống
    Khi dọn nhà hay là dọn giấy má, sách vở ... hay phải vất đi một số thứ. Mình ko thể đa mang được hết tất cả, nó sẽ làm chật ngôi nhà mà mình thì fải mất công lưu giữ . Cũng như kỷ niệm vậy, vất bớt kỷ niệm buồn cho lòng còn khoảng trống để những kỷ niệm vui ùa vào.
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Giấu đi cũng được mà cần gì phải mất nhỉ
  8. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Không giấu được, bị bố mẹ, em phát hiện ra thì lại phải nghe cả "bài ca hy vọng" ah?
    Hay là đem bán lại cho nhà thuốc nhỉ?
    @A.Q: Vứt đi ah? phí lắm, hic. Đang hết xiền nữa, đem bán đi ok hơn. hehe
  9. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tao mà biết Meo đem bán thuốc đó ở đâu tao xẻo đứt....cái đứa mua lại nhá, đấy là hình thức phân phối thuốc đểu ví cả kém chất lượng
    Chủ trương là không muốn mất mát thứ gì cả (tham mà), chỉ tạm thời cất nó đi, lâu lâu bỏ ra xem ngắm lại nó thế nào, có khi vớt vát dùng tạm được(tkiệm là quốc sách mà)
    Chủ trương thế cơ mà chã làm được
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn Ai nhớ đã từng có Người phí hoài mảnh đời mình cho những điều Ngớ Ngẩn.

Chia sẻ trang này