1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những thứ cần phải đánh mất!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Vn_Sakura, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi! thuốc tao mua cũng là loại xịn chứ lị, có phải thuốc đểu đâu. Đi bán lại là tốt nhất, đỡ phí tiền.
    Mà nếu như ko có ai mua lại (vì cafe ko cho mua) thì:
    Cầu trời cho thuốc bị mất đi!
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thuốc cần uống cho khỏi bệnh mà vứt đi giấu đi hay là bán đi là không tốt à nhé
    Tớ chỉ giấu thuốc khi mình cảm thấy hông cần uống nữa thui, khi đó thì nói luôn là con không uống nữa
    Nhưng mà nhớ một lần hồi bé giấu thuốc vào túi áo rồi nằm để nó rơi ra bị 2 bác bắt được mắng cho 1 trận nhớ tận bi giờ
  3. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhehe, chủ đề này hay đấy. Nhưng mờ cần fải đánh mất cái gì bây giờ nhỉ ? Tiền á, quên đi nhé ? Hờ hờ chưa nghĩ ra, fải đánh mất cái dzề. Lúc nào nghĩ ra viết tiếp.
  4. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Có những cái khi đánh mất --> Mày sẽ thấy hạnh phúc. Đố mày là gì đấy? (Gợi ý nhá: Cái đánh mất đấy deck phải của mày đâu - khoai nhỉ?)
  5. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mày đi chỗ khác chơi đê, đầy cái của mày. Nhưng mà mất đi, hoặc nó rời ra khỏi người mày. Mày thấy hạnh phúc,đấy thôi. Chứ những cái đấy, mà nó không rời khỏi người mày. Thì hóa ra mày tự hoại à Đúng là, mày lớn mà chẳng có khôn gì cả, cứ fải để người ta nói huỵch toẹt ra. Chán như con gián :-p
  6. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/09/05F63F47/

    Tặng các mem nhà CÚn. Hì hì.
    Đang bẩu hok bít cái topic cũ xì này của mình ai móc lên. Hóa ra
    HONEY
    Sáng tác: Hồ Quỳnh Hương
    Nghe từng giọt nắng bên hiên rơi đầy
    Bình minh đến xua tan đêm dài
    Sao lòng em còn nhớ anh hoài
    Anh, vì đôi lúc anh hay nghi ngờ
    Để cho trái tim em thẫn thờ
    Phải làm sao để anh mãi yêu em
    Đừng giận hờn anh yêu nhé
    Trái tim đã thuộc về nhau
    Ngọt ngào tình yêu lên tiếng
    khẽ kêu riêng anh là honey... nè
    Và thật lòng em vẫn biết
    biết anh chỉ yêu mình em thôi
    vậy mà nhiều khi xa cách
    cớ sao anh luôn nghi ngờ
    Nhớ anh lắm honey
    em nhớ thương anh vô cùng
    Hãy đến bên em, xóa tan đi bao hờn ghen
    Hãy nắm tay nhau trên phố đông vui tiếng cười
    Trao nhau những môi hôn, giấc mơ yêu tuyệt vời

  7. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đánh mất chủ topic này rùi chứ, he!
    Tao muốn đánh mất thêm một người nữa!
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0

    Bài hát này vui nhỉ.
    Thanks bạn nhé
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đánh mất quá nhiều thứ... Còn lại gì???
    Lúc nào cũng nguyên 1 cảm giác chán chường... Bao giờ thoát khỏi nó?
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ khi đã mất lại thấy nhẹ nhàng hơn khi cố gắng giữ nó lại, thanh thản không ngờ. Thấy buồn cười cho những người lúc nào cũng khư khư giữ lại mọi thứ của mình, quanh mình.
    Mất một thứ, ta có nhiều không gian, thời gian hơn cho các thứ khác

Chia sẻ trang này