1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những thứ cần phải đánh mất!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Vn_Sakura, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nỗi cô đơn, cần phải bị đánh mất
    [​IMG]
  2. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ờ đi đâu cũng thấy bộ đôi xì pam này.
    ơ mà hình như anh với bé cũng là bộ đôi nhưng mà là bộ đôi
  3. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Mình vừa làm mất đi người mình đã từng yêu nhất trong 5 năm. Đáng buồn là mình đã làm việc đó trong thời điểm năm mới, thời điểm vui vẻ nhất. Bây giờ mỗi lần nghĩ đến người đấy mình lại thấy buồn vô cùng và xung quanh trống rỗng. Nhưng không thể tiếp tục được nữa, sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp với cả hai đứa, chỉ toàn mang lại nỗi buồn thôi. . Thôi đành tin vào số phận vậy.
    "CÁI GÌ LÀ CỦA MÌNH THÌ NÓ SẼ LÀ CỦA MÌNH, CÁI GÌ KHÔNG PHẢI LÀ CỦA MÌNH THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ CỦA MÌNH"
  4. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    "Điều oái oăm là, nếu bạn không liều mất cái gì thì bạn còn mất nhiều hơn thế"
    Sự mất mát có khi khiến ta đau lòng,nhưng đôi khi lại là sự cần thiết để bắt đầu cái mới...
    Nhân dịp năm mới chúc các bạn có được nhiều niềm vui mới,hạnh phúc mới...và hãy vứt bỏ tất cả những điều không hay của năm cũ...
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Điều đó thật đáng buồn phải không bạn? Nhưng cuộc sống công bằng lắm. Không bao giờ lấy mãi của ai cái gì đâu. Mình tin rằng bạn sẽ lại tìm được những niềm vui mới.
    Hãy quên đi nhé rồi niềm vui sẽ quay trở lại!
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bao nhiêu lần cô đơn trên những lối về, cô đơn ngay cả trong tình yêu của chính mình. Mỗi lần vấp ngã là 1 lần tôi thấy mình trưởng thành hơn. Tình yêu thật ngọt ngào nhưng cũng đầy đắng cay...
    Giờ đây tôi tự nhủ rằng trước hết mình hãy sống vì bản thân mình đã. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi và tình yêu lại về...
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đừng đánh mất niềm tin!
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Anh chả mất cái gì nên có dám vào đây đâu
    Thế mà có kẻ cứ réo tên mình thành ra đang làm việc cứ nấc ằng ặc
    Em Su mất gì à, tiếc nhề
    Cái lão Eo nhá, mang mấy thứ bửn ơi là bửn bên 7X sang đây làm giè, việc nào nó ra việc đấy chứ, đâu phải giống cái loại tôm kít lộn lên đầu thế hả
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Những thứ nào mình biết nó ở đâu thì không coi là mất, đúng không ?
    Mà đánh mất với lại vất bỏ hay bị nhầm với nhau lắm đấy
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ đừng đánh mất những gì có ý nghĩa với mình để rồi 1 ngày phải hối tiếc

Chia sẻ trang này