1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những thứ cần phải đánh mất!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Vn_Sakura, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chí phải gãi , Chí phải gãi . Không thể đánh mất đoạn này được, vốn dĩ học kém môn lịch sử mờ. Quay lại thời kỳ đồ giả đá tí nhể.
  2. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hội này đi đâu phá đấy. Vỡ nhà con ngừoi ta roài.
    Thế là đánh mất nhà roài
    Sakura gì gì ơi, em không về mà chăm nhà, tụi nó oanh tạc sắp mất thêm cái nhà rồi!
    Được eofa_aofe_1234 sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 04/01/2007
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Không biết đâu, cái topic của em hay thế mà mọi người làm ra thế nào đây? Bắt đền!
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Vậy khi tìm lại đựoc 1 tình bạn đã mất có vui không nhỉ? Riêng mình thấy vui nhưng sao mọi thứ khó quay trở lại như trước quá. Cứ gượng gạo và giả tạo thế nào ấy.
    Chả còn những tâm sự, sự chia sẻ, và những lúc cười vui ....
    Biết làm thế nào.
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Phá là phá thía nèo, tớ đang đi đúng hướng đấy chứ. Nhìn lên đọc lại đi nhá. Chẳng phải tên topic là "Có những thứ cần phải đánh mất".

  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Và có những thứ cần phải phá nát
    Tuy nhiên, hôm nay không thấy cạ quen, tình hình đá sỏi còn thừa nhiều quá
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Có đây? Ném không? Ném đê!
  8. longbien1902

    longbien1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Tớ không đánh mất những thứ đó. Tớ cất nó đi. Giữ nó ở một nơi bí mật. Thỉnh thoảng buồn, một ngày đẹp trời, hoặc một ngày mưa phùn, tớ lôi nó ra, nhìn lại...suy nghĩ...cười. Có thể tớ không có nó trong tay, nhưng tớ hạnh phúc vì đã có những thứ đó.
    Nếu bạn không có gì, điều đó mới thực sự đáng sợ.
  9. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người khi có cái gì thì giữ khư khư. Từ những vật bé nhỏ nhất cũng có hồn nên giữ lại tuốt luốt. Phải để thật lâu.. thật lâu mới dám bỏ đi một vài cái gì đó khi biết chắc chắn là bấy h là lúc nó cần phải đi.
    Inbox chỉ xóa khi bộ nhớ báo Full đến vài lần. Note phải out of date lâu rất lâu mới chịu xóa. Biết là hok cần thiết phải thế. Thói quen.
    Mình chỉ có thể thanh thản để mất cái gì đó đi khi trong tâm biết chấp nhận việc nó đi là thích hợp. Không phải luôn làm được. Có tiếc nuối. Có cả đau đớn. Có những vết cứa tưởng chừng bé nhỏ, mà vẫn âm ỉ, nhức nhối, chưa lành.
    Nhưng vẫn vượt qua. Vẫn làm được.
    Si tu veux, tu peux!
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ơ thế ko đánh mất nữa mà chuyển sang phá à
    Cái lão Eo câu trước thì kêu là đừng phá câu sau đã ... ném ko ném đê
    Tớ mà như đồng chí "Xa cu ra" thì tớ cho cái lão này ăn đòn đầu tiên

Chia sẻ trang này