1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những thứ cần phải đánh mất!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Vn_Sakura, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiuem

    xiuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Người ra kô biết họ có những gì cho đến khi nó vuột khỏi tầm tay .
    Có những khoảnh khắc vụt qua chỉ biết nhìn lại lắc đầu kô khỏi giật mình " Giá như "
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đánh mất đi 1 số thứ để đạt được 1 số thứ, cũng cần lắm chứ. Nhưng đừng đánh đổi tất cả để có được những thứ ko đáng là được rồi.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mất rồi khó kiếm lại được .
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ ko 'Ănh mỏƠt nỏằa mà chuyỏằfn sang phĂ à
    CĂi lÊo Eo cÂu trặỏằ>c thơ kêu là 'ỏằông phĂ cÂu sau 'Ê ... nâm ko nâm 'ê
    Tỏằ> mà nhặ 'ỏằ"ng chư "Xa cu ra" thơ tỏằ> cho cĂi lÊo này fn 'òn 'ỏĐu tiên
    [/quote]
    huhu. Tên ngặỏằi ta hay thỏ mà anh khoai kia cho thành "xa..." em có làm gơ anh 'Âu, thỏưm chư không thưch fn khoai vỏưy mà sao anh nâm vỏằĂ 'ỏĐu vỏằĂ nhà em thỏ. Em kiỏằ?n ban tỏằ. chỏằâc bÂy giỏằ. Anh cỏằâ cỏưy lỏằ>n, lỏƠy thỏằ<t 'ă ngặỏằi!
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tiêu chí của anh là "Tiên hạ thủ vi cường" nên phải ra tay trước, để đến lúc em làm gì thì còn nói làm gì
    Mà cái ban tổ chức vừa lớn hơn nên chắc cũng nhiều thịt hơn, có giỏi thì kiện đi, họ đè cả 2 ra ý chứ
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Gớm, lão này dạo này ngang ngược quá, ma cũ bắt nạt ma mới nhé, lão chả kiêng nể gì cả, em nó mới mon men vào đây tí thế mà lão làm cho em ý khóc thét lên, lão chả ra zì? hừm
    anh mà như em "xacura" anh kịn luôn đến cùng luôn, cần gì em gọi bang hội của em ra mà đè lão ý cho hít đường ném đá, kiện đê em có gì anh hỗ trợ cho ít đá, ít thịt.
  7. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Làm sao biết được thứ nào là đáng, thứ nào là không đáng? Nhất là trong tình yêu, khi yêu thì tất cả mọi thứ đều trở thành ĐÁNG cả. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, nhưng khi người ngoài cuộc trở thành người trong cuộc rồi thì có khi cũng lại hành động y như vậy thôi, yêu là mù quáng mà.
    Có những người vài năm nữa nhìn lại chép miệng: "Sao hồi đó mình ngu ngơ, khờ dại thế nhỉ?", nhưng cũng có những người sẽ nuối tiếc: "Giá như ngày đó mình cố gắng thêm chút nữa . . ."
    Có ai tin trên đời có một tình yêu tồn tại vĩnh cửu không nhỉ ? Hay nó chỉ có trong tiểu thuyết, trong phim ảnh ?
    Sống ở đời có 2 việc BUÔNG và GIỮ sao mà khó đến thế ? Chừng nào tôi mới có thể thật sự BUÔNG được đây ?
  8. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hằng đêm vẫn nhớ vẫn chẳng thể quên, nói rằng phải mất đi vậy mà sao khó quá vậy. Lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức
    @le..minh: chữ ký của U là bài thơ Sakura rất thích đấy. hic. Mất chủ quyền roài. Trả đây.huhu
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Không phải việc của anh. Rồi em xử lý hết. hừm. Yên cho người ta bàn luận nhé!
  10. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Em đánh mất anh rồi, em đau đớn lắm. Nhưng khi bình tâm lại em thấy đó lại là 1 điều hay, em sẽ không phải suy nghĩ mãi về chúng mình nữa,không phải dằn vặt mình nữa...chỉ mong anh hạnh phúc và bình yên. KHÔNG YÊU ANH NỮA!

Chia sẻ trang này