1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những thứ cần phải đánh mất!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Vn_Sakura, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bạn. Những cái gì không thể đánh mất??? Cũng hay phải không bạn?
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cam on bạn nhiều
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ nghĩ chả có j phải đánh mất cả !
    Sinh ra ở trên đời, vui, buồn, đau đớn, hạnh phúc, ai cũng phải trải qua. Có khác chăng là có người buồn nhiều hơn vui, lại có người oán hận nhiều hơn sung sướng, nhưng suy cho cùng, người ta chẳng nên suy xét mà chi, mấy chục năm cuộc đời trong hành trình dài của tạo hóa, cũng có là mấy đâu cơ chứ.
    Sống, để k bao giờ nuối tiếc quá khứ, tớ trân trọng nó, dù nhiều khi nó khiến tim tớ nhói đau, chưa từng hối hận về những việc mình đã làm, dù rằng không ít những việc ấy tự bản thân nó đã làm tổn thương mình rất nhiều.
    Dù là nỗi đau, hay niềm vui, hay hạnh phúc, hay chán ghét, hờ, tớ cám ơn trời vì đã cho tớ biết những mùi vị ấy của cuộc sống, để tớ thấy rằng, không nên đánh mất bất cứ một cái j, k nên ...
    Sống cho trọn vẹn hết ngày hôm nay đi, vì chắc gì cho tới mai, mình còn có may mắn tồn tại ở trên đời ...
    Lan man rùi, keke ^^ !!!
  4. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người sống vui vẻ, ai cũng nhận xét như thế khi tiếp xúc với tôi.
    Ngày học cấp 3, có 1 người bạn cùng lớp đã nói với tôi thế này. "Ấy sống giả tạo lắm. Tại sao lại phải thế? Cứ sống thật vơi chính lòng mình. Như vậy sẽ dễ sống hơn". Tôi giật mình. Mình là như vậy sao? Chỉ biết rằng tôi không bao giờ muốn chia sẻ cảm xúc của mình với bất kỳ ai. Lúc nào cũng cười cũng nói. Nhưng khi chỉ có 1 mình, đối diện với chính mình, tôi mới thấy mình không giống với mình khi ở giữa mọi người. Tôi không hiểu tại sao mình lại thế. Chưa bao giờ tôi khóc trước bạn bè vì bất cứ lý do gì. Trước mọi người tôi không thể khóc. Nhưng khi chỉ có 1 mình tôi có thể khóc ngon lành...
    Đến bây giờ đã chín chắn hơn nhiều, tôi vẫn không thể khóc như mình muốn. Tôi da đánh mất những ngày tháng tuổi thơ êm đẹp, được sống thật với lòng mình. Giá như tôi trở lại ngày ấy để được là chính mình...
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Anh nói lời giã biệt ttvnol. Chẳng vì 1 lý do gì chính đáng. Cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy mất đi một điều gì đó. Buồn.
    Bây giờ khi buồn anh sẽ làm gì chứ? Ttvnol đã là 1 người bạn lớn của anh và em của mọi người, vậy mà ...
  6. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, rồi anh ý sẽ trở lại.
  7. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Luôn tin rằng để anh đánh mất em trước khi em đánh mất anh là việc làm đúng nhưng sao vẫn hụt hẫng quá anh ơi
  8. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã quen sống như thế thì đó chính là con người bạn. Không phải cứ khóc trước mặt mọi người mới là sống thực với bản thân. Bạn cứ thử làm như vậy xem, sau đó có khi bạn sẽ thấy mình thật kỳ cục, không còn là mình nữa.
  9. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    The sao còn để mất người ta???
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Thì để mất rồi mới biết là mất.
    Kỳ cục vậy đấy!

Chia sẻ trang này