1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những vui buồn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Có những vui buồn...

    13/11/2003,

    Cả ngày chẳng ra đường, bức bối và ngột ngạt như con ngựa chồn chân! Có lẽ đã gắn mình với những tháng ngày ồn ã: phải được gặp ai đấy, nói một câu, cười một cái... để có khi mệt nhoài trên đường, lại vội vàng nghĩ đến và mỉm cười ngây ngô! Lúc nào cũng mang theo mình một ngăn kéo, đủ rộng và đủ sâu để chất chứa ký ức và những vui buồn! Nó mở ra, rồi lại đóng vào, thường xuyên; một cử động hồn nhiên như đôi mắt đứa trẻ tròn xoe, ngơ ngác xen lẫn tò mò!

    Vương vãi trên đường những bụi gió xám xịt. Trời lạnh! Co mình lại để chắn những tê buốt đang len lỏi và thấm vào da thịt! Sao tự nhiên hôm nay trời lạnh thế! Hay tại mình chịu rét chẳng bằng ai (?) Mỉm cười vì câu hỏi ngốc nghếch đang chạy ngang trong đầu! Uh, thì vẫn dở hơi và hay tự đùa với mình như thế! Giật mình cái thót vì hình như chẳng bao giờ trở nên nghiêm túc. Có đầy thứ dễ làm người ta ngộ nhận, nổi bật hơn cả là niềm vui lẫn những nỗi buồn! Cảm giác thì dễ đánh lừa! Vui hóa buồn, buồn hóa vui! Ngột ngạt và mông lung thấy lạ! Làm sao ta cứ hững hờ, vời đời, với người, với cả bản thân mình! Uh thì bây giờ vẫn thế... và mai này...

    Đã vào thời điểm cuối cùng của đợt gió mùa Đông-Bắc. Vô tình thấy nhớ cái ngày trời đột nhiên lạnh cóng, mọi thứ trong mình cũng đột ngột vỡ vụn và rơi lả tả như lá cây cuối thu ào ào trút xuống! Có sao đâu, cái lá cuối cùng dù có rụng thì khi xuân đến, cây lá sẽ hồi sinh cơ mà!

    Vẫn biết thế...

    ...


    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    16/11/2003,
    Vậy là trải qua hai ngày thi cử liền tù tì. Mệt thì mệt thật đấy nhưng mà thấy vui. Thế là xong nghĩa vụ với chính bản thân mình! Học mười mấy năm nay mà cứ lông bông, chơi quên học, vui quên thi cử ... nên cả hai ngày thi từ sáng đến tối thấy cũng... hơi ớn! Nhưng xong rồi cơ mà Cũng không đến nỗi tệ
    Ngủ một mạch từ lúc thi về cho đến bây giờ! Đấy... huhu... lại cái trò, gà bắt đầu lên chuồng thì mình tỉnh như sáo! Người ta ngủ, mình thức. Rồi biết bao nhiêu cảm xúc ào ạt tràn về! Net lạnh tanh như mọi ngày vẫn thế! Tự sưởi ấm nó lên bằng các bản tình ca, những tin tức "mềm" như "làn nước", rồi những câu chuyện làm kẻ đứng ngoài mà vẫn sharing, mặc mình đang ở một nơi rất xa!
    Ai nhớ ai, nghĩ đến ai ngay cả trong khi ngủ, với những giấc mơ... giấc mơ ướt đẫm kỷ niệm từ thuở nào... ơ mà mới đây thôi nhưng có cảm giác như đã từ lâu lắm, từ hồi nảo hồi nao, từ xa xưa, xa lắm! Đâu có phải là cần nhiều, thật nhiều thời gian thì mới đủ để yêu thương ?!
    Đêm không lạnh
    Chỉ có một phút để nói...
    Nghĩ đến ai, nhớ đến ai...
    I''m sharing a memory now
    I hope that''s how it stays


    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation

Chia sẻ trang này