1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nữ ca sĩ ( nghiệp dư ) nào hát nhạc TRINH hay ở nhạc Tranh không ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thang1977us, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang1977us

    thang1977us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có nữ ca sĩ ( nghiệp dư ) nào hát nhạc TRINH hay ở nhạc Tranh không ?

    CÁC BẠN ĐÃ TỪNG NGHE SPEAKER HUYỀN THƯƠNG HÁT RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP BAO GIỜ CHƯA .............!!!!!!!!!
    có thể các bạn thấy lạ, nhưng tôi vẫn nghĩ mình là kẻ may mắn, tôi- một thằng con trai đã suýt bật khóc khi được nghe chị hát trong một ngày mưa gió sụt sùi như chính con người chị lúc đó....
    chất giọng nghệ an (một phần nào đó) có thể khiến cho chị hát hay đến thế, nhưng có lẽ đó là máu là thịt cho một cuộc tình của chị , tôi nghĩ là như thế ! tiếng hát từ con tim, từ sâu thẳm trong tâm hồn , tiếng hát cho một cuộc tình đã xa, phải vì thế mà khiến cho chị khóc một cách ngon lành trước mặt một gã trai xa lạ như tôi không...........
    xin lỗi chị vì em đã không thể giữ bí mật về những khoảng lặng trong những cuộc tình của chị.........nhưng phải thú thật với chị, em chưa từng nghe người nào hát rừng xưa đã khép hay như chị ở nhạc tranh.........
    xin được tạ ơn với đời vì những khoảng thời gian chị em mình có được ở bên nhau......
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Với những gì bạn viết thì tôi nghĩ bạn post bài nhầm box mất rùi. Bài viết này phải ở bên Văn Học, ở mục "Sáng tác đầu tay" dành cho cây bút yêu thích thể văn học giả tưởng.... Ơ dưng mà box Văn học nhà mình có góc nào như thế không nhỉ??? Với khả năng tưởng tượng cực kỳ phong phú như thế này chắc bạn sẽ sớm thành công...
    Cũng vui nhưng cũng buồn khi người ta được "ca tụng" về những khả năng họ không thực có!!!
    Và không biết nên vui hay buồn khi họ được tô thêm những màu sắc mới (hơi sến, hơi sặc sỡ một chút nhưng cũng đỡ tẻ nhạt) cho đời sống riêng???

    Magic Blue
  3. nightmare_80

    nightmare_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là ông anh nay may mắn thật,mình quen biết với bà chị này lâu lắm rùi mà chưa bao giờ được thưởng thức những giây phút như vậy,mà bi giờ mới bít bà chị này có giọng ca hay đấy,giấu mãi.
    Mà chẳng bít có hay như ông anh quảng cáo không,nhưng thằng em phải công nhận,những người đang có tâm sự buồn (nhất là chuyện tình)mà thể hiện nhạc TRỊNH thì đỉnh cao rùi,
    Lãng mạn hết mức,dã man thật,
    Mong được bà chị hát cho nghe một lần mới được,
    Thấy có chủ đề này em cũng mạo muội đưa ra một cái tên mong các bác đánh giá hộ em(em sợ em đánh giá không khác quan) GIANG TRANG,cô này hát có những hôm nghe fê vật vã,có những hôm thì ngược lại.....chuối vật vã,hình như cô này hay bị cóng hay sao ấy
    mỗi người lính nên có ước mơ làm tướng
    mối thằng bé nên có ước mơ làm bố
  4. emgaixinhtuoi

    emgaixinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cái thằng nightmare này láo thật, định tán cả chị huyền thương yêu quý của tao a`, mà kể ra thì em cũng thấy bất ngờ thật đấy, bà chị hát hay thế, sao không lên thể hiện nhỉ, hay là ở vị trí speaker bà chị không có cơ hội để thể hiện mình, em thì mới được diễm phúc nghe bà chị đọc cái bài thơ gì của trịnh ấy, ....hi```` chỗ em ngồi nay vẫn còn ấm lắm ấy.....chị đọc cũng hay lắm, ( hic hic, nhiều tài thật, hát hay , viết văn giỏi, nhưng đọc thơ thì chắc là không bằng em rồi )
    bà chị nói với anh sơn đi, để em lên làm speaker cho bà chị những lúc nào chị hát nhạc trịnh , được cái tài ăn nói của thằng em này , bà chị cũng biết rồi mà...... thế nhé, để em còn có được diễm phúc để nghe chị hát......nhưng em chỉ thích mỗi bài mưa hồng thôi.............................
  5. lookLAN

    lookLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    "Cái Bốc này chán quá'-Bây giờ bạn mới biết à?Tội nghiệp!
    Tôi chắc là bạn mới vào nên mới nói vậy.Cái Box này thành lập lâu rồi.Có rất nhiều bài và topic đưọc lập ra bởi những người lớn tuổi và tâm huyết.Những người trẻ tuổi như tôi và bạn vào đây thường sẽ thấy chán ngay.Có lẽ do chúng ta chưa đủ chín chắn?!Tuy vậy,Box này vẫn luôn đón tiếp những người như chúng ta.Cái quan trọng có lẽ là chúng ta vào,hoà nhập và biết vị trí thực của mình.
    Bạn ạ!Ở trên tôi chỉ hơi đùa một chút thôi.Thực tế thì tôi quý cái Box này lắm.Tôi chưa đăng ký thành viên nhưng ngày nào cũng ghé qua cả.Trong đây có nhiều cái tôi quan tâm và học hỏi.Từ 'chán' đối với tôi chưa bao giờ hình thành cả,mặc giù gần đây có một vài cái topic được lập ra rất không cẩn thận.Mạn muội mà nói thêm rằng nó sẽ tác dụng không hay tới những người mới,như bạn chẳng hạn.Với những người tâm huyết và hoạt động lâu với cái Box này thì tôi xin chắc chắn rằng không bao giờ có từ 'chán'.Tôi không duy ý trí đâu!Với tôi,họ đã đến với nhau bằng tấm lòng,đem hiểu biết và tình cảm cho Box.Cái đáng quý đó luôn giúp họ có niềm tin,niềm tin như trong những câu đầu của toppic đăng ký thành viên.
    Tôi không giám dạy bảo hay to tác gì,những thứ tôi nói là tình cảm thật của tôi.Tôi luôn mong muốn rằng,mỗi khi các bạn post bài thì hãy để ý hơn,bởi trong đây có nhiều người lớn tuổi,hiểu biết nhiều.
    MyLAN
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vẫn có em bên đời... CD Nhạc Tranh tặng box Nhạc Trịnh...
    Có tiếng hát Giang Trang, trong vắt và giản dị, khoẻ khoắn và dễ thương... Cùng với tiếng đàn của anh Quốc Anh, Tuấn Anh. Với lys, đây là CD nhạc Trịnh quí giá nhất. Quí vì một tiếng hát rất lạ, tiếng đàn rất lạ. Quí vì đây là quà tặng của những người bạn trước đó chưa bao giờ gặp mặt.
    Hôm vừa rồi lys mới biết ở Sydney có 4 CD Vẫn có em bên đời.
    ............................................................
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này