1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cò? phà?i ngươ??i ViĂ?̣t ?'àf sà?ng chĂ?́ ra mà?y ATM?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hoalanhoa, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalanhoa

    hoalanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cò phà?i ngươ?i ViẶt 'àf sàng chẮ ra mày ATM?

    Tớ vư?a được đọc ba?i na?y giới thiệu vê? ông Đôf Đức Cươ?ng la? ngươ?i sáng chế ra máy rút tiê?n ATM. Nhưng tớ ti?m trên net thi? không thấy có thông tin na?y. Có bạn na?o kiê?m chứng được không?

    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2006/01/3B9E65BC/

    Trích tư? ba?i na?y:

    "Tôi nhìn vào trang giấy đầu tiên, chứng nhận ?oĐỗ Đức Cường, inventor of Automated Teller Machine? (người sáng chế máy giao dịch tự động ATM) của Cơ quan Bản quyền - Phát minh Mỹ. Ra thế, ông là ?ocha đẻ? của máy ATM."
  2. ioVoi

    ioVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    "Tôi nhìn vào trang giấy đầu tiên, chứng nhận ?oĐỗ Đức Cường, inventor of Automated Teller Machine? (người sáng chế máy giao dịch tự động ATM) của Cơ quan Bản quyền - Phát minh Mỹ. Ra thế, ông là ?ocha đẻ? của máy ATM."
    Không thấy nó để chữ cha đẻ trong "...." hả hoalanhoa
    ?oĐây là một vài trong số 58 bằng sáng chế LIÊN QUAN đến máy ATM và những thiết bị viễn thông của tôi", ông giới thiệu.
    Chỉ LIÊN QUAN thôi chú ko phải cha đẻ.
    Báo chỉ VN là vậy, thêm thắc vào cho nó máu
    Chẳng biết bác Cường phát minh cái gì mà google bác hoài mà ko ra
    Có 2 cái links de bạn tham khảo:
    http://www.atmmachine.com/atm-inventor.html
    http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_teller_machine
    Bác Cường đang làm việc ở VN này:
    Do Duc Cuong, an overseas Vietnamese expert on ATMs who is managing EAB?Ts card system, said that the main avenue for fraud is when criminals find get users?T PIN codes. He also asserted that no cases of false cards have been discovered.(http://english.vietnamnet.vn/biz/2005/12/522447/)
  3. hoalanhoa

    hoalanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy lạ nhất la? cái câu tiếng Anh có chưf Inventor...Chưf tiếng Anh na?y thi? chắc chắn không pha?i do nha? báo viết ra. Vậy chi? có thê? hoặc la? do cơ quan na?o có thâ?m quyê?n chứng nhận, hoặc la? do bác Cươ?ng ghi vô, hic hic.
    Chưf inventor thi? la? ''''cha đe?'''' chứ co?n gi? nưfa.
  4. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Inventor có nghĩa là inventor nhưng mờ, một cái máy ko chỉ có người làm ra bạn ơi, bác Cường có thể chỉ "dây máu ăn phần", nói thế hơi quá đáng nhưng đại khái là vậy, chứ ko phải người làm ra chính.
    Được Mad_Man sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 31/01/2006
  5. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    [red]Bác này không phải người phát minh ra ATM đâu, nếu thế thì giờ này bác ấy là tỉ phú rồi, không còn ngồi ở VN đâu.
    Theo nguồn của Wikipedia, nguyên văn tiếng Anh ở cuối bài thì cái máy ATM đầu tiên được "lắp ráp" bởi De La Rue ở London vào năm 1967. Người "sáng tạo" ra nó là John Shểphd-Barron nhưng bản quyền sáng tạo đứng tên Luther George Simjian. Tóm lại 1 câu là "đừng tin vào mấy thằng nhà báo củ chuối, nhất là những tin giật gân kiểu thày Hồ mất 2 tỉ đô"
    Chúc anh em ăn tết vui vẻ [/red]

    The world''''s first ATM was developed by De La Rue and installed in Enfield Town in North London on June 27, 1967 by Barclays Bank. This instance of the invention is cre***ed to John Shepherd-Barron, although Luther George Simjian registered patents in New York, USA in the 1930s and Donald Wetzel and two other engineers from Docutel registered a patent on June 4, 1973. Shepherd-Barron was awarded an OBE in the 2005 New Year''''s Honours.
    The first ATMs accepted only a single-use token or voucher, which was retained by the machine. These worked on various principles including radiation and low-coercivity magnetism that was wiped by the card reader to make fraud more difficult.
    The idea of a personal identification number (PIN) stored on a physical card being compared with the PIN entered when retrieving the money was developed by the British engineer James Goodfellow in 1965, who also holds international patents regarding this technology.
    The first Talking ATMs -- ATMS with private audible instructions for blind people -- were installed in Canada in 1999. The first Talking ATM in the United States was installed in San Francisco in October of that same year. By 2005 there were approximately 30,000 Talking ATMs in the United States
    Được executive sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 31/01/2006
  6. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Em mới xem chương trình Người đương thời về ông Đỗ Đức Cường. Cả ttvnol nhà mình với câu của bác executive "nếu thế thì giờ này bác ấy là tỉ phú rồi, không còn ngồi ở VN đâu" cũng được nhắc đến, vui ghê!!! Kiểu này phải xem lại thông tin từ wikipedia rồi. Chẳng gì nó cũng là nguồn mở, bất cứ ai cũng có thể up thông tin lên đó nên thiếu gì trường hợp không chính xác. Tuy em nghĩ bác Cường không phải là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng cũng như làm ra cái máy ATM thô sơ, nhưng bác có công trong việc hoàn thiện, thương mại hóa nó, đưa nó ra sử dụng đại trà. Và chắc chắn bác làm với một team chứ không phải một mình.
  7. madlove78

    madlove78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.050
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Ko bình luận về vụ máy ATM nhưng thấy bùn cười vì bác này wé trời. Bác học lại Ngữ fáp TV xem những trường hợp nào người ta cho vào "..." nhá.
  9. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Thế theo "bà chị" thì inventor is absolutely equivalent with "cha đẻ" ?
  10. manhnh_neu

    manhnh_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người tớ là một thành viên mới của diễn đàn này, rất mong được mọi người chỉ bảo thêm
    Vừa rồi tớ có xem chương trình người đương thời nói về bác Đỗ Đức Cường.
    Có thể nói đó là một nhân vật đáng để cho chúng ta học hỏi. Với một vẻ ngoài bình thường, cách nói chân thành nhưng hài hước mang đậm chất Mỹ đã làm cho tớ thấy cuốn hút ngay từ đầu nhưng điều làm tớ ấn tượng nhất là về cách nhìn nhận của bác về cuộc đời và hệ thống ngân hàng của chúng ta hiện nay.
    "Mỗi ngày qua đi cho dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa, dù bước trên con đường nào đi chăng nữa thì chẳng qua là chúng ta đang bước gần tới ngôi mộ của mình mà thôi" (tớ chỉ nhớ mang máng thế thôi không chính xác đâu). Bác cũng đã nói điều đó không có nghĩa là cuộc sống là vô nghĩa mà chúng ta tại sao không thể sống với nhau chân thành hơn, tốt hơn.
    Tớ nghĩ đó thực sự là một điều đáng cho chúng ta học hỏi.
    Ngoài ra bác còn góp ý về hệ thống ngân hàng của chúng ta một hệ thông có thể nói là vẫn còn quan liêu không có tính chuyên nghiệp. Với một hệ thống ngân hàng như vậy liệu chúng ta phải cạnh tranh như thế nào khi gia nhập WTO, phải đối mặt với hàng loạt các ngân hàng khác với tính chuyên nghiệp cao.
    Rất mong các bạn góp ý thêm

Chia sẻ trang này