1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cò? phà?i yĂ?u và? cưới là? 2 vĂ?́n ?'Ă??? khà?c h?f??n nhau ko

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zazuzi, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sammisam

    sammisam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    yêu 1anh suốt 5năm
    nhưng mà cưới anh ý thì các cụ không đồng ý .
    bảo cưới ra ở riêng anh ý không đồng ý . bảo ở chung với anh ý trong cái nhà phố cổ cùng hơn chục người gồm cả thợ nhà anh ý >>> không ở được . Thêm cái là cách biệt giữa hai gia đình quá lớn .... Cái j cũng khác . Không vượt qua được sau 5năm sóng gió . Hôm vừa rồi đã quyết định chia tay ....Yêu lắm nhưng mà cưới thì ....
  2. nguyen646288

    nguyen646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chán các chiến sỹ trong này, kể cả bác Phd_BậyXấu đã từng có gia đình (xin lỗi bác, em hay nói thẳng).
    Các gà vịt thường chỉ coi yêu là cảm xúc có được từ sự ưng ý trong ngoại hình, nói chuyện, phong thái... của một số vấn đề. Khi đi sâu vào cuộc sống của nhau mới thấy cần xử lý những cái nhỏ nhặt một cách khéo léo hoà hợp: ăn, ị, rửa bát, quét nhà, ********... Khi đó, mọi nét tính cách mới lộ rõ, cho thấy có gắn bó lâu dài với nhau được hay không. Nếu cặp nào làm được, đấy mới là một tình yêu trọn vẹn.
    Các cụ có câu ''Có duyên mà không có phận'' là vì thế. Zai gái hời hợt thì chỉ ''yêu'' nhau trên cái duyên vớ vẩn thôi.

Chia sẻ trang này