1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải anh ấy đang chạy trốn Tình Yêu và .....tôi?Hãy cho tôi lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinks, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Có phải anh ấy đang chạy trốn Tình Yêu và .....tôi?Hãy cho tôi lời khuyên!

    Tôi không phải là một Spider Girl theo kiểu cầm cưa lịch xịch đi cưa một anh chàng nào đó!
    Nhưng thật sự tôi đã rất mến anh ấy! thậm chí còn có thể gọi là yêu! Anh đã mời tôi đi chơi, nhiều lần, đã cầm tay tôi, ôm tôi, nhìn vào mắt tôi dịu dàng...và anh ấy đã hôn tôi! Nhưng tại sao anh ấy ko nói với tôi một tiếng yêu? Mấy hôm nay, anh ấy còn tránh tôi, dù tôi biết anh cũng nhớ tôi và thích tôi, vậy thì tại sao lại như thế? Hôm trước đi chơi, hẹn nhau hôm sau đi xem phim.... tôi đã gọi cho anh để đi xem , nhưng anh từ chối..
    Vì điều gi?
    Vì gia đình ư? Gia đình anh ấy rất bình thường nhưng tôi cũng vậy mà! Vì mặc cảm ư? Hay tôi chưa phải là người con gái mà anh ấy muốn có? Hay là vì anh ấy còn bận theo đuổi sự nghiệp? Hầu như ngày nào anh ấy cũng đi làm thêm, đến tận đêm khuya!
    Tôi chưa hề tỏ thái độ là ...muốn sở hữu anh ấy! vì thật sự tôi và anh ấy chưa hề nói với nhau một lời nào ràng buộc!
    Khó hơn nữa là anh ấy và tôi làm cùng nhau, từ hôm nay tôi muốn đội mũ phớt để anh ấy ko nghĩ rằng tôi...đang đeo bám anh ấy! Chỉ cần chào anh ấy thôi, như thế có được ko? Chưa bao giờ anh ấy mời đồng nghiệp về nhà chơi, anh ấy...chỉ nhà cho tôi khi 2 đứa đi chơi với nhau và nói: Nếu có gì thì em cứ gọi điện hoặc đến nhà tìm anh..........
    Vậy mà tôi gọi, (một lần duy nhất thôi) thì..anh lại từ chối......tôi buồn lắm! Có lẽ tôi chẳng là gì trong trái tim anh ấy chăng?
    Hay là anh ấy đang chạy trốn tôi? Đây là người mà duy nhất tôi cảm thấy rằng mình....yêu! Nếu thật sự ko có gì cũng ko sao, tôi luôn mong anh hạnh phúc!
    Nhưng anh đã hôn tôi, ôm tôi một cách âu yếm! Và quan tâm tới tôi như những đôi tình nhân.......... vậy mà!
    Hãy giúp tôi với!
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh bạn ơi. Con gái bọn mình được cái... nghĩ nhiều và nghĩ.... linh tinh. Những cái mà anh chàng mình quý mến chỉ liếc nửa con mắt thì mình lại nghĩ anh ta đang căng mắt ra nhìn. Hic. Có những cái bạn nghĩ nghiêm trọng nhưng ko đến mức đấy đâu. Tôi cũng đã từng... như bạn í. Cứ đặt cho mình bao nhiêu câu hỏi, trách cứ mình thật nhiều vì có những điều có thể mình làm tốt hơn, nói khác hơn. Nhưng nếu nói như thế còn đâu cái người ta gọi là... tình củm chứ. Nhiều khi cảm xúc "dâng trào" mình sẽ làm những việc mà sau đó mình sẽ nghĩ là điên rồ. Nhưng điều đó đáng trân trọng, vì nó xuất phát từ chính bản thân bạn.
    Những cái ôm hôn, cầm tay... con gái mình nghĩ người con trai chỉ làm điều đó khi có tình cảm, khi yêu... nhưng thực ra không fải lúc nào cũng vậy. Trong một khung cảnh lãng mạn và... thuận tiện chú nào cũng có thể làm điều đó nếu chú í không họ hàng với chú chuột nhắt (có lá gan bé tẹo). Bạn đừng tự nghĩ rằng, có những lần như thế thì mình fải được nghĩ sâu về mối quan hệ í. Cái gì đến sẽ đến, không fải bảo bạn chờ đợi mà hãy biết chắc mình sẽ làm gì và có thể làm gì. Bạn không thể bỏ qua cảm xúc của đối phương được, vì chúng ta là... con gái. Tôi đọc đâu đó có mấy cách tỉnh tò. Bạn tham khảo xem :D. Nhưng tịu chung con trai không khoái mấy cô bạo dạn quá...
    Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi...

  3. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Goodbye To Romance
    Yesterday has been and gone
    Tommorow will I find the sun
    Or will it rain
    Everybody''s having fun
    Except me, I''m the lonely one
    I live in shame
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end
    I''ve been the king, I''ve been the clown
    Now broken wings can''t hold me down
    I''m free again
    The jester with the broken crown
    It won''t be me this time around
    To love in vain
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end
    And I feel the time is right
    Although I know that you just might say to me
    What''cha gonna do
    What''cha gonna do
    But I have to take this chance goodbye
    To friends and to romance
    And to all of you
    And to all of you
    Come on now
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end
    And the weather''s looking fine
    And I think the sun will shine again
    And I feel I''ve cleared my mind
    All the past is left behind again
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end
  4. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đã bình tĩnh hơn! Đúng là hình như hơi cuống lên thì phải! Chắc chắn một điều là không bao giờ tôi sẽ nói rằng....... EYA trước với một ai đó! Thề đấy! Dù tôi thật sự cảm mến anh ấy!
    Nhưng hình như tôi đang ngộ nhận phải ko? Xin cảm ơn các bạn!
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Không lên đặt gánh nặng đó lên vai các chàng trai. Con trai cũng có mấy chục loại. Có những anh chàng miệng to nhưng gan bé, chưa kể đến chuyện xúc động không thể nói lên lời. Sao chị em lại không tự chủ động nhỉ ??
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, đọc cái này thấy quen quen , hơ hơ , đã từng bit 1 tình huống y chang thế, lời khuyên duy nhất nhá; tránh xa anh ấy ra , càng nhanh càng tốt, dù có thể chả phải sở khanh , nhưng cứ thử hình dung nếu sau này tiến xa hơn thì chả thấy cái viễn cảnh tươi sáng tí nào hết ah?? ghét kiểu lập lờ , vô trách nhiệm.
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Exactly! Làm gì có kiểu yêu nào mà đã có những hành động âu yếm nhau rồi mà một cái câu cần thiết thế cũng không nói ra được. Hay để bao giờ có ý định say goodbye đỡ bị ràng buộc???
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vậy tôi cứ lẳng lặng mà quên anh ta ư? Hay là gặp hoặc gửi cho anh ta một mail nói thẳng những ý nghĩ của tôi? Tôi không muốn làm sứt mẻ mọi thứ vì tôi và anh ấy làm cùng nhau, cho dù công việc khác nhau. Nhưng rồi vẫn sẽ gặp. Chỉ sợ.....
    Đến khi mọi việc trở nên lộn xộn thì... quan trọng nhất là tôi sợ cái ý nghĩ phải quên anh ấy! Dù biết đến giờ này mình phải làm như thế!
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng đã gặp trường hợp tương tự như của bạn. Bạn ơi hãy từ từ, đừng làm điều gì vội, phải thật bình tĩnh và kiềm chế mình. Bởi vì khi mình làm điều gì đó thì sẽ dẫn đến sai lầm đấy. Rút kinh nghiệm từ chuyện của mình. CHo đến bây giờ, đã trôi qua hơn 3 năm rồi mà mình vẫn cảm thấy không thể quên được. Bạn đừng nóng vội, việc gì đến sẽ phải đến. Rồi sẽ có ngày anh ấy nói với bạn, nhưng bây giờ bạn đừng có quá quan tâm đến anh ý. Hãy tập trung vào công việc của mình. Nếu cần thì hãy PM cho mình.

Chia sẻ trang này