1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải anh ấy đang chạy trốn Tình Yêu và .....tôi?Hãy cho tôi lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinks, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Rất cảm ơn lời khuyên của bạn! Kinh nghiệm của người đã trải qua bao giờ cũng thiết thực hơn...quả thật mình ko muốn nghĩ rằng mình phải quên chuyện đó đi bởi vì....mình và anh rất hợp nhau! Mà từ phía mình mình cảm thấy như thế!
    Có lẽ mình may mắn hơn nhiều cô gái khác chăng? Khi có quá nhiều người đã từng theo đuổi?
    Nhưng quả thật ít người tôi cảm thấy hợp.....Tôi ko đòi hỏi gì, chỉ cần mình cảm thấy muốn ở bên cạnh, thoải mái và được chia sẻ, trái tim mình rung động...nhưng chỉ có anh mới đem lại cho tôi cảm giác đó! Ở bên những người khác tôi không cảm nhận được điều đó! Đúng là người ta nói : Theo tình tình chạy... Trường hợp này đúng với tôi chăng? Tôi sẽ làm như bạn nói, ít nhất là vào thời điểm này! Hy vọng cục diện sẽ thay đổi chăng?
  2. conangkhotinh

    conangkhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    The anh ay da co ban gai chua? Hay anh ay dang de y 1 co nang nao day ngoai ban ra? Rat nhieu nguoi con trai giong nhu vay, ho co ban gai roi nhung ho van co the rung dong truoc 1 tinh cam cua 1 co gai khac va cung co the nam tay, quan tam.Nhung noi tieng yeu thi .................. Hoac cung co the anh ay con suy nghi dieu gi chang? Thich va yeu la 1 khoang cach rat lon do ban ah! Du sao di nua, thai do cua anh chang nay that dang trach, om hon nguoi ta roi ma tai sao lai con lang tranh ko co li do, chang co ro rang gi ca, con trai gi ma ki cuc vay chu?
  3. coemxomnui

    coemxomnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ối bạn pink gì đó ơi, đọc bài của bạn... tôi ngờ ngợ... thằng cha bạn nói đó sao mà giống tay người yêu tôi ghê thế.
    Pink ơi, bạn có thể nói rõ về tên đó cho tôi được không...biết đâu đúng là hắn thật. Tôi sẽ giúp bạn lựa chọn bằng cách đá tung hắn như một quả bóng. Hì, lúc đó bạn muốn nhìn bóng lăn lăn tội nghiệp hoặc khổ sở đi nhặt bóng đều được...
    Thế nha ! Nhớ nhắn tin cho mình nha!
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hình như anh thấy chú đang miêu tả bản thân thì phải
    Ơ đúng rùi,chàng hbb nhà SS to cao,đẹp zai,miệng to,mồm lớn nhưng gan bé hè hè
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    HBB đâu có bị sơ gan như IG_**** đâu thì làm sao gan to cho được ...
    Nếu muốn chứng minh giỏi hơn HBB thì phải cầm tay cô nào cái đã, nói nhiều làm gì .. Rõ khổ, có mỗi việc tí tẹo ấy mà suỗt 26 năm qua không làm được, Moa chỉ mới 24 năm thôi, còn 2 năm nữa .. đủ để cầm tay 20 cô đấy.
    Mà thôi, về nhà đi.. Ở đây toàn người nghiêm túc.. Xấu hổ lắm. Xin lỗi chủ nhà cái đã..
  6. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Dạ vì là chưa có người yêu hay bạn gái! thế nên tôi mới băn khoăn!... Thật khó xử phải ko ạ? Tôi nghĩ rằng mà cũng qua một số bạn bè, thì anh ấy còn đang mải mê cho sự nghiệp!
  7. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi là một đứa con gái ngoan, gia giáo. Trong lần đầu tiên xỉn, đi cùng một anh đồng nghiệp dự sinh nhật. Ông kia cũng xỉn ngoắc cần câu, không hiểu sao lại kéo nhau vào nhà nghỉ.Mà bình thường cả hai chẳng có tình ý gì với nhau cả. Nó bảo chẳng hiểu có gì xảy ra không nhưng đến khi về nhà tỉnh dậy thấy áo lót không khoá, còn "phía dưới" không có dấu hiệu lạ. Giờ đây nó rất lo lắng và không biết xử sự thế nào với anh bạn đồng nghiệp đó.Nó cảm thấy rất tội lỗi và băn khoăn. Nó rất thắc mắc là khi say con trai có biết gì nữa không? Nó mới lần đầu say, nó bảo nó buồn ngủ lắm, chẳng biết gì cả. Tôi chưa say bao giờ nên tôi chẳng biết khuyên nó điều gì.
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Giá như trong trường hợp này anh ấy say! Nhưng ko, chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo! Thậm chí ko phải ngay lần đầu tiên hẹn hò đâu! Mà là sau vài cuộc hẹn! Thậm chí cả tôi, cả anh ấy đều muốn gặp lại nhau, và đã rất vui vẻ, hạnh phúc. Điều tôi băn khoăn là tại sao lại có thể thay đổi nhanh chóng như thế? Và tại sao anh ấy ko nói thẳng với tôi: anh ko muốn hẹn hò với em nữa? Tại sao lại thế? Tình cảm có thể dễ dàng thay đổi như vậy hay sao?
  9. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    Hic! Sao ông bạn này giống mình thế?! Đọc bài của bạn pinks giật cả mình.
    Bạn pinks này, mình nói thật nhé, mình cũng giống người kia của bạn nên mình nói suy nghĩ của mình ra cho bạn "tham khảo" nhé:
    Thật ra con trai tầm tuổi này tham vọng lắm, đối với bọn tớ sự nghiệp là quan trọng nhất nhưng cũng ko thể bỏ qua người yêu được.
    Chính vì sự nghiệp nên bọn mình mới phân vân ko biết có nên yêu ko, nhiều lúc rung động với vài người con gái nhưng lại tự nhủ: "mình ko nên yêu vội, mình mà yêu người ta thì mình ko thể có time cho người ta nhiều được, như thế là mình ko tốt rồi, mà nếu mình có thời gian cho người yêu thì chắc chắn công việc sẽ ko thể thoải mái được." nên với suy nghĩ đó bọn mình thường lảng tránh những cô gái đến với bọn mình.
    Nhưng bọn mình là con trai mà, trước những bạn gái quan tâm với mình thì sao bọn mình đành lòng phũ phàng từ chối lòng tốt của các bạn gái được...---> điều tất yếu phải đến là bọn mình vừa yêu, vừa lo sợ cho sự nghiệp bị ảnh hưởng...mà sự nghiệp có cái gì to tát đâu, chẳng qua là công việc bận quá, ban ngày đi làm, chiều tối về lại bù khú với bạn bè hoặc đối tác...hết cả ngày...nên time cho người yêu ko thể có nhiều được...---> các bạn gái lại nghĩ bọn mình vô tâm, coi sự nghiệp và bạn bè hơn cả các bạn..nhưng các bạn ơi, làm thằng đàn ông mà ko có tham vọng và ko có bạn bè thì vứt đi cho xong.
    Chắc chắn anh chàng kia của bạn đã yêu bạn nhưng anh chàng đó sợ ko thể chăm sóc bạn nhiều được, anh bạn đang phân vân đấy, đừng lo...nếu bạn biết thông cảm cho anh bạn đó, biết lo lắng và chăm sóc thì đảm bảo bạn sẽ được toại nguyện đấy.
    Đặc biệt, mình khuyên bạn đừng nên đòi hỏi nhiều quá với anh bạn đó, vì bọn mình rất sợ mấy bạn gái ko biết thông cảm công việc của bọn mình, lúc nào cũng chỉ trách móc là đi chơi nhiều, suốt ngày đàn đúm bạn bè mà ko quan tâm đến các bạn.
    Có thể anh chàng đó của bạn đã từng chia tay một mối tình...anh chàng đó chưa thể quên được người cũ.
    Hic! cuối cùng mình cũng ko giữ được cô người yêu của mình cũng chỉ vì cô ấy ko học được cách thông cảm.
    hehe! sao hôm nay mình viết dài thế...chắc hơi bị hâm hâm rồi.
  10. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Có những người lạ cực
    Ôm, hôn, .... nhưng chỉ thích thôi, chứ ko yêu, hoặc có người còn vì tò mò nữa cơ. Nên rốt cuộc họ ko thể mở miệng ra nói lời yêu được với đ/c đâu.
    Ko cần phải tự dằn vặt mình. Nếu cậu yêu và mặc kệ thì cứ tiếp tục.
    Còn ở địa vị tớ... tớ bye bye luôn. Tớ yêu thì yêu thật đấy, nhưng đối phương ko yêu tớ mà chỉ thích tớ thôi thì tớ cũng sẽ dùng lý trí để tự ngăn cản mình lại.

Chia sẻ trang này